Thà đau một lần thôi .... Em sẽ là người ra đi!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi C_E_O, 06/04/2007.

5439 người đang online, trong đó có 497 thành viên. 21:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1684 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. C_E_O

    C_E_O Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Thà đau một lần thôi .... Em sẽ là người ra đi!

    Các bác, sau 3 tuần tử thủ với Vn index, và gần đây nhất là thời hạn 10 ngày mà em đã đặt ra. Hôm nay, chính thức em đã thanh lý 70% số cp và chịu lỗ khoảng 25% so với thời điểm giá cao nhất.
    Thực ra, em đã biết là thị trường sẽ xuống nhưng không nghĩ là nó ai oán thế này. Mới cả em cũng muốn chiến bại, đánh đổi ít tiền để có được kinh nghiệm xương máu.
    Thị trường bây giờ cát ít hung nhiều, các bác nên bảo trọng. Hôm nay em chạy hết phiên 1, phiên 3 giảm nhiều hơn.
    Thà mình chấp nhận lỗ để có được bài học còn hơn là nhùng nhằng rồi quẫn chí. Từ đầu tới giờ em bách chiến bách thắng, bây giờ phải nhả ra 1 tí, coi như là lại quả.
    Các bác nên bảo trọng, bán rẻ và mua rẻ hơn đó cũng là một cách hay.
    Không ai có thể ăn tất được, 25% là mức em đã set up trước, 10 ngày cũng là mức chuẩn, em thà đau 1 lần thôi còn hơn để nhiều cay đắng.
    Em đã là người ra đi.
  2. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bác!!!
    Kính viếng hương hồn...
    A di đà phật
  3. kadichu

    kadichu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác chạy xong đến thứ 2 thị trường quay đầu phi lên 1500 thì cũng nhảy lầu vì tiếc.
  4. C_E_O

    C_E_O Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mình là người rất mạo hiểm, nhưng khi đưa ra quyết định đã cân nhắc kỹ rồi.
    Tháng sau chúng mình gặp nhau xem giữ bây giờ và thanh lý xong rồi mua lại giá rẻ hơn thì cái nào được cái nào mất. Mình vẫn đang ngắm những thằng mình quan tâm, và biết chắc 1 điều rằng nó còn xuống nhiều hơn giá bây giờ, nên cứ khi nào nó xuống hơn là mình múc vào, từ từ rồi khoai sẽ nhừ.
    Chơi ck phải biết nhu biết cương đúng chỗ, nhà đầu tư chuyên nghiệp phải biết chấp nhận thất bại, để lần sau còn khôn hơn.
    Kể cả bây giờ là đáy thì mình cũng không tiếc vì danh mục của mình trong 4 tháng vừa rồi đem lại lợi nhuận 400% (sau khi trừ đi 25% lỗ) thì mình đã ok rồi.
    Các bạn ở lại chân cứng đá mềm nhé, mình vẫn còn 30% nữa để lướt sóng T+ 0, T+1.
    Chào thân ái và quyết thắng.
  5. sinhkhi

    sinhkhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0

    Chúc bác như ý, mát mẻ.
    Em cứ chúc như thế chứ nghe như thiên hạ đồn thì em sợ cái vàng vàng nó ko phải là số 1 đâu, nó mà quay đầu lên thì em sợ bác lại thà thêm lần nữa ấy chứ .. hehhe
  6. lemon182

    lemon182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Thế này là bác ra đi trong vinh quang rồi, em là cừu non lệnh toàn vào P3...nên em chả chạy bao giờ
  7. shinshashinko

    shinshashinko Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Đã được thích:
    1.073
    Bác đi mát mẻ nhé , lộc bất tận hưởng mà em cũng hiểu tâm trạng của bác nhưng chắc bác ko phải la tuyp người thích mạo hiểm
  8. C_E_O

    C_E_O Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    7 phút sau thấy lệnh mình hiện trên màn hình. Hôm nay đẩy đi rất nhiều DRC, rải các mức giá khác nhau. Phiên 1 hình như mình bán nhiều nhất hay sao ây.
    Mình chậm hơn cô em gái, con bé đẩy đi từ t5, rất được giá. Hôm nay mình đẩy chậm, coi như mất toi thêm gần 5% nữa.
    Cùng lắm thứ 5 mua vào, khi nào tt ấm hẳn lên và cơ hội rõ ràng hơn.
    Các bạn đừng nên dập dình, mệt mỏi lắm. Thời gian để tập trung rèn luyện kiến thức, văn ôn võ luyện còn hơn.



    Được C_E_O sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 06/04/2007

    Được C_E_O sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 06/04/2007
  9. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Cung hỷ, cung hỷ.., người thức thời là bậc tuấn kiệt, chào mừng bác đã quay về về với quân ĐỎ, chúng em xin chào đón bác ở cây số thứ 900 nhé! Chắc chắn chúng ta sẽ lấy lại những gì đã mất... Hơ..hơ..hỡi các anh em áo xanh, hãy buông súng quay về với chúng tôi, sự quay về của các bạn luôn đuợc đón chào. Một ngày các bạn sớm buông súng là một ngày hoà bình mau đến gần! a di đà... Chúng ta sẽ cùng xây dựng một cuộc sống yên vui, ổn định,phát triển bền vững, không để tình trạng tăng giá, đầu cơ lúc khan hiếm và quảng cáo quá sự thật xảy ra.
    ( Đùa chút thui, đừng chửi)
  10. tom_xp

    tom_xp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mình cũng đã thanh lý nốt 1 số CP theo kế hoạch. Hẹn gặp lại vào ngày 7/5!

Chia sẻ trang này