Tháng 12: Tháng xóa bài chuẩn bị ván mới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bigheads, 30/12/2008.

2231 người đang online, trong đó có 892 thành viên. 16:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3493 lượt đọc và 61 bài trả lời
  1. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Tháng 12: Tháng xóa bài chuẩn bị ván mới

    Tháng 12 vừa qua là một tháng tay lông dùng để cơ cấu lại tài sản, chuẩn bị cho 2009. Họ đã mua những mã tốt, nâng cao giá trị book, đồng thời bán những mã xấu, hiện thực hóa lỗ vào 08...

    2 hành động trên đều có mục tiêu làm đẹp sổ sách trước khi bước vào kế hoạch quí I và sau đó là cả năm 09. Danh mục của họ sẽ có nhiều mã tốt, những mã họ biết cũng nhờ tín hiệu mua vào của họ sẽ còn tốt hơn cho kỳ tới. Mặt khác, những mã xấu sẽ được bỏ lại vào năm 2008 ?" Năm kô ai kô nhận ra là cực kỳ tồi tệ, họ sẽ kô quan tâm đến nữa, những cái thuộc về quá khứ. Một hòn đá ném rơi hai con chim.

    Nới lỏng tiền tệ và tỷ giá vừa qua của SBV là cơ sở cho đánh giá mọi sự sẽ tốt hơn cho năm 2009, đặc biệt là nửa cuối 2009, khi kinh tế vĩ mô trở nên ổn định hơn.

    Đánh giá của các chuyên gia cho rằng: Năm 2009 TT sẽ chín chắn hơn rất nhiều 2008 ?" năm mà TTCK bị ảnh hưởng mạnh bởi những bất ổn vĩ mô: khủng hoảng tín dụng và suy thoái KT. Năm mà tính bày đàn luôn làm chủ và báo hại TT. 3 hãm lực mạnh nhất có thể khiến các NĐT chần chừ và giá CK có thể còn giảm trong năm 2009 là:

    - Sự can thiệp tiếp theo, không thể đoán trước của CP

    - Quá trình giải quyết hậu quả của 2008

    - Nền KT bắt đầu co lại và tác động của nó đến lợi nhuận của các Công ty.

    Những tác động xấu này sẽ diễn ra vào nửa đầu 2009 nhưng không thể gây sốc cho NĐT như trước. Họ đã được chuẩn bị và phần nào đã chai lỳ với tin xấu rồi. Vì vậy, TTCK được dự báo sẽ có đỉnh và đáy trùng lặp với những sự kiện tốt xấu xảy ra, kô đi trước, không đi sau như trước nữa. Nhận định này sẽ hỗ trợ cho những NĐT thích bắt đáy, xả đỉnh trong năm tới ?

    Sự sụp đổ không thể chống đỡ đã qua rồi ? Trên một TT, nơi sự suy thoái sâu đã trở nên quá quen thuộc, nơi CP và SBV thể hiện quyết tâm đẩy lùi thảm họa, thì còn có cái gì để mà sợ nữa?

    Mai sẽ là ngày tất niên, tảy bụi trần để đón năm mới ?" Năm của những Investor và trader đích thực.

    Chúc tất cả các bác thành công ...
  2. f319online

    f319online Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Đã được thích:
    0

    Chúc bác thành công trong con đường sắp tới
  3. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.680
     
    Trước khi kết thúc năm 2008, tớ xí xoá hết, lỗ lãi hạch toán cho xong luôn. Sang năm 2009, mua lại, bài mới, ván mới, năm mới bước sang kỷ nguyên mới. Ngày mai chém phát cuối cùng, tây tàu cứ gọi là chém tuốt.



    được tio361 sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 30/12/2008
  4. haid999

    haid999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Đã được thích:
    0
  5. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    Năm mới, làm ván mới!
  6. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Đã được thích:
    119
    Thế mods xí xóa cho các bạn đang bị leo cột luôn nhớ, vui vẻ cả làng
  7. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    777
    ak ak...có vẻ mai nhiều anh em tất toán quá nhỉ
  8. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.680
    đâu, ai bị leo cột giơ tay để tớ xí xoá cho
  9. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    Ai leo cột thì vào để mod xí xoá kìa.
  10. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    Hố hố! Câu này hài hước gớm! Theo nghĩa đen thì ai đang leo cột mà giơ tay ra là đánh oạch một phát, còn theo nghĩa bóng thì ai leo cột thì làm sao mà giơ tay được!

Chia sẻ trang này