Thánh Hóa Dục Năng – Hành Trình Chuyển Hóa Qua Những Cú Sập Thị Trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vietstockvn, 21/04/2025.

7018 người đang online, trong đó có 356 thành viên. 16:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1979 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. Vietstockvn

    Vietstockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Đã được thích:
    184
    Tôi bắt đầu hành trình đầu tư chứng khoán bằng tất cả sự háo hức của một kẻ vừa nhìn thấy chiếc đèn thần. Trong tôi lúc ấy có đầy ắp khát vọng: tự do tài chính, khẳng định bản thân, chứng minh rằng mình không tầm thường.

    Ngày đầu tiên mở tài khoản, tôi gần như run tay vì phấn khích. Tôi đọc hàng trăm bài phân tích, xem biểu đồ, nghe các chuyên gia, tham gia mọi group có thể... nhưng kỳ thực, trong sâu thẳm, tôi không tìm kiếm kiến thức – tôi chỉ muốn tìm một con đường nhanh nhất để “đánh thắng” thị trường.

    Và thị trường, với lòng từ bi hoặc sự nghiêm khắc đặc biệt của nó, dạy tôi một bài học... đau đớn.

    Sau vài tuần đầu ăn lãi như mơ, tôi bắt đầu lao vào với sự tự mãn. Tôi tin mình “đã ngộ ra công thức thành công”. Tôi đánh margin. Tôi đu đỉnh. Tôi không nghe ai cả, kể cả lý trí của chính mình. Tôi ngủ không yên, thức dậy với nhịp tim đập nhanh hơn cả nhịp của đồ thị. Mỗi phiên giao dịch là một cơn co giật của cảm xúc. Và rồi...

    Tài khoản bốc hơi.
    Tôi mất đi một phần lớn tài sản.
    Và đau nhất: tôi mất niềm tin vào chính mình.

    Tôi từng nghĩ nỗi đau lớn nhất là mất tiền. Nhưng không – đau nhất là khi bạn bắt đầu nghi ngờ giá trị của chính mình, khi bạn nhìn vào gương và không còn nhận ra người trong đó nữa.

    Tôi rút lui. Tôi tắt app chứng khoán. Tôi từ chối tất cả bạn bè trong giới đầu tư. Tôi đi lang thang, tìm kiếm thứ gì đó... một lời giải thích cho những gì đã xảy ra.

    Và rồi, như một cơ duyên kỳ lạ, tôi cầm trên tay một cuốn sách có tựa đề:
    "Thánh Hóa Dục Năng".

    Tựa đề ấy khiến tôi dừng lại. Đọc kỹ hơn, tôi hiểu: cuốn sách không chỉ nói về ******** – mà nói về nguồn năng lượng gốc trong mỗi con người – dục vọng, khát khao, bản năng. Khi được hướng đúng, nó trở thành sức mạnh sáng tạo, tình yêu, giác ngộ. Khi bị lạm dụng hoặc để nó dẫn dắt, nó có thể tàn phá cả một cuộc đời.

    Tôi giật mình.

    Tôi nhận ra:
    Tôi đầu tư không phải bằng trí tuệ.
    Tôi đầu tư bằng dục năng – sự khao khát cháy bỏng nhưng mù quáng.

    Tôi lao vào thị trường như kẻ đói khát, không có tỉnh thức, không có đạo lý nội tâm, không có sự quan sát.

    Từ đó, tôi bắt đầu một hành trình mới – không còn là "đầu tư chứng khoán", mà là đầu tư chính mình.

    Tôi học thiền.
    Tôi quay vào trong.
    Tôi ngồi lại với từng cảm xúc – sợ hãi, tham lam, hối tiếc – và không còn chối bỏ nó. Tôi học cách “thánh hóa” từng rung động nội tâm.

    Mỗi lần tôi muốn vào lệnh, tôi tự hỏi:
    “Tôi đang bị đẩy bởi nỗi sợ hay được dẫn bởi trí tuệ?”

    Tôi viết nhật ký giao dịch – nhưng không phải chỉ ghi giá vào – giá ra. Tôi viết về cảm xúc, về tâm thế trước và sau lệnh.

    Tôi bắt đầu cảm nhận thị trường như một sinh thể sống – không để bị cuốn vào, mà để đồng hành với nó – như một người bạn giàu trí tuệ, thỉnh thoảng nghiêm khắc nhưng rất công bằng.

    Và rồi, kỳ lạ thay, khi tôi ngừng mải mê kiếm tiền, thì lợi nhuận bắt đầu đến. Không vội. Không ồ ạt. Nhưng rất vững vàng. Và bình an.

    Giờ đây, mỗi lần mở bảng điện, tôi như đang bước vào một buổi thiền hành. Tôi không còn “giao dịch” nữa – tôi giao tiếp với thị trường.
    Và mỗi lệnh mua – bán giờ đây đều được đặt với một tâm thế đã được thánh hóa: rõ ràng, đủ đầy, và không dính mắc.

    Nếu bạn đang ở trong hành trình đầu tư, và cảm thấy mình đang trượt dài trong những cảm xúc bất ổn – đừng vội trách thị trường. Hãy nhìn vào bên trong. Có thể, bạn đang cần một sự thánh hóa dục năng – một cuộc trở về với chính mình, nơi bạn không còn là nạn nhân của dục vọng, mà trở thành người làm chủ năng lượng ấy – để biến nó thành trí tuệ, từ bi và sự vững chãi trong từng quyết định.
    ledinhmanh, SendMe, vuinheban2 người khác thích bài này.
    vuinhebanbaitran đã loan bài này
  2. TatThanh86

    TatThanh86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2023
    Đã được thích:
    5.933
    Để mua bán cổ phiếu thực sự là đầu tư, chứ không phải là đánh bạc, là kiếm tiền bằng mọi giá và bất chấp thủ đoạn đòi hỏi sự tỉnh thức. Nó giống như sự giác ngộ, và từ đó thấy cổ phiếu đầu cơ thuần túy tăng giá vùn vụt mà không tiếc, thấy cổ phiếu đầu tư của mình giảm giá không phải do nội tại mà do những sự kiện bất khả kháng mà không hoảng sợ, bất an.
  3. BigCycle

    BigCycle Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2023
    Đã được thích:
    354
    Cái gì của mình, nằm trong tầm hiểu biết của mình, sẽ mới vào túi mình.
    Cái gì của người ta, không nằm trong tầm hiểu biết, có tăng gấp đôi cũng chịu.
    Đó là tâm niệm thế, chứ vẫn tham vẫn tiếc vẫn sợ. Có phải sư đâu mà không sân si haha
    SendMe thích bài này.

Chia sẻ trang này