Thất bại ê chề. Nỗi thất vọng tràn trề . Trong lòng não nề , Không còn chốn đi về ,

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi egg319, 04/07/2012.

3908 người đang online, trong đó có 401 thành viên. 07:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 911 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. egg319

    egg319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Đã chính thức đi 30% tiền thịt. Cả khoản lãi đầu năm cũng đi theo,
    Em nghĩ người như em cũng không phải là ít trên F319.
    Hi vọng có 1 cú bull, hi vọng nhà cái đang rung cây để chuẩn bị cho cú bull mạnh mẽ, hi vọng, rồi lại hi vọng . Tài khoản thì cứ thế teo tóp dần . Đến h thì em đã tuyệt vọng , thật sự chán nản. Giá như h này quay lại ngày xưa, không chứng thối gì nữa thì hạnh phúc biết bao. Thế nhưng đã chơi thì phải chịu , chả ai hưởng cho mình lúc mình lãi to thì cũng ko ai tranh phần lúc mình lỗ nặng. Em chẳng có mục đích gì ngoài tâm sự với các bác cho vơi đi nỗi buồn và sự chán nản. hu hu
  2. speculator88

    speculator88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Đã được thích:
    0
  3. ssvn.vn

    ssvn.vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Đã được thích:
    12
    Hãy xem lại phương pháp bác ạ. TT vốn dĩ nó chỉ tăng hay giảm thôi... Không quá khó mà. :)
  4. egg319

    egg319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Đã được thích:
    0
    sao mà topic chia sẻ tâm sự lại vắng khách thế này. Chả lẽ cứ phải hô lên hô xuống, phân tích này nọ mới co người xem à . buồn :((
  5. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Vậy bạn hãy tự xây dựng lại, hãy tự suy nghĩ một mình, tại sao lại sai rồi từ đó mới có thể giải quyết vấn đề. Nếu bạn không nhìn ra vấn đề nữa thì hãy tìm một người thật giỏi rồi hãy cố gắng để họ dạy bạn, có như vậy bạn mới có thể tồn tại. Đừng kì vọng sẽ tồn tại trên ttck nếu không có kiến thức thực sự[};-[};-[};-
  6. gamock

    gamock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Đã được thích:
    24
    Đang ghen với cậu lòi mắt đây nè...! Mình chờ mãi mà mod chả duyệt cho một bài.
    Lỗ 30% là còn may đấy ! mình đứt 50% roài...Giá như có thèng nào nuôi giúp vợ con thì....
  7. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Trong thị trường chứng khoán, có những người sau có thể tồn tại:
    Loại 1: quan hệ rất nhiều, thông tin nhiều;
    Loại 2: chuyên gia hóng hớt, nghe ngóng các thông tin thu thập từ các đội, biết cách test tâm lý của người khác, lợi dụng.
    Loại 3: Giỏi phân tích kĩ thuật, chơi tính kỷ luật cao, biết sợ.
    Loại 4: Các lái, mạnh tiền, mạnh tay, kỉ luật cao.

    ......


    Bạn thử xem mình sẽ phù hợp dạng nào, trên đây là 1 vài dạng tiêu biểu, cố gắng vượt qua[r2)]
  8. hieunv2000

    hieunv2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    4
    mất tý lãi đã kêu;))
    vui lên đi bạn ơi

    phía trước là .... bầu trời:-bd:)>-
  9. Cachep123

    Cachep123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Đã được thích:
    75
    Vào nick bác đọc thấy tâm sự là có vẻ thật nhất trong các Top khác ngoài kia,đa phần là có ý chim lợn,thậm chí cười trên nỗi đau của người khác, thôi thì đúng như bác nói,đã chơi thì phải chịu,đã có lúc tài khoản tăng 5-7% 1 ngày ta vui mừng ta hả hê........bao nhiêu thì giờ chán nản,tuyệt vọng và......hối hận khi mê Chứng ung bấy nhiêu!

    Còn nước còn tát,phải biết chấp nhận sự thật thôi,cái cây sống xót qua bão lũ..tàn khốc nhất chính là cái cây khỏe mạnh và mạnh mẽ nhất,bảo toàn vốn vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu.chúc bác sớm bình tâm và tìm được niềm an ủi.
  10. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.515

    Khà khà, sao giống suy nghĩ của tớ thế [r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này