Thế giới giải trí

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi apple68, 06/03/2008.

1013 người đang online, trong đó có 405 thành viên. 15:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 449 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. apple68

    apple68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Thế giới giải trí

    Trading rùi relax đi anh em :

    Công bố chuẩn ''của quý'' của đàn ông VN

    Khi cương, ********* đàn ông Việt Nam trung bình dài 11,2 cm, chu vi 8,8 cm, lúc "cực tiểu" chiều dài còn 6,6 cm; hơn đồng giới Hàn Quốc nhưng xếp sau người Mỹ, gốc Ấn, Hoa

    http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2008/03/3B9FFF46/
  2. apple68

    apple68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    1001 kiểu trang phục sinh viên

    Jeans đáy rộng, áo thun, chân đi dép lê, tóc dài cột túm sau lưng... những kiểu trang phục đó thường thấy ở nam sinh viên mỹ thuật, kiến trúc tại Hà Nội và TP HCM. Nữ sinh viên những trường này cũng chạy đua không kém. Quần tất, jeans cạp trễ, áo sát nách họ vẫn tung tăng đến giảng đường

    .[​IMG]
  3. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Gà pêđê


    Trong trang trại có 10 con gà mái, một con gà trống già và một ?otân binh? gà trống tơ. Đây là lần thứ 4 ông chủ mua về một con gà trống tơ để thay thế lão trống già. Gà già gạ gẫm cậu lính mới chia đôi số gà mái, nhưng đã bị từ chối phắt. Thế là hắn lại phải diễn vở kịch quen thuộc, trống già nói:

    - Chú trông thế mà chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu. Hay ta chạy thi nhỉ?

    Trống non liền đồng ý:

    - Ok! Được ăn cả, ngã về? hưu.

    Trống già mặc cả:

    - Chú chấp tôi nửa vòng sân chứ?

    Suy nghĩ một lát, trống non khẳng khái:

    - Chơi luôn, bắt đầu đi.

    Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, trống già vừa chạy trước vừa hét ầm ĩ. Nghe thấy tiếng ồn, ông chủ liền ra xem và lại nhìn thấy cảnh cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách xác của kẻ ?ongựa non háu đá? vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:

    - Chợ dạo này toàn bán gà? pêđê.

    - ?????
  4. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Đã được thích:
    41
    Chạy đằng giời :

    Bác người tốt tăng học phí, góp phần đẩy bao con em dân ngèo vào cảnh thất học, gia tăng tỷ lệ mù chữ cho Việt Nam...Một thành tích đáng tự hào.

    Bây giờ có chạy đằng giời, không có xiền đóng học phí mà bỏ học thì ông phạt, kiểu gì ông cũng kiếm được xèng cho ngân sách giáo dục : Khốn nạn thế

    http://vietnamnet.vn/giaoduc/2008/03/772098/

    Hơn 110.000 HS bỏ học, nhiều địa phương đề xuất phạt tiền
    15:02'' 06/03/2008 (GMT+7)
    - Năm 2007, cả nước có hơn 114.000 HS bỏ học, nhiều gấp 1,5 lần so với thông lệ. Bộ GD-ĐT giải thích con số "đột biến"này là do siết chặt chất lượng. Để chấn chỉnh, có địa phương đã đề xuất hình thức "phạt tiền" nếu gia đình có con bỏ học.

    An Giang dẫn đầu cả nước về số HS bỏ học ở cả 2 cấp với tổng số hơn 17.000 HS, trong đó riêng ở bậc THPT lên tới 8.600 em. Khu vực ĐBSCL có tỷ lệ HS bỏ học cao nhất với hơn hơn 45.000 HS bỏ học ở cả 2 cấp THCS và THPT

    HS bỏ học: Đột biến
  5. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    Hình bã Tac Dzăng ???
  6. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Đây là bác lòi cu?
  7. lauraandI

    lauraandI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]

    haha
  8. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Một người phụ nữ đến hỏi vị Thị trưởng rằng liệu mùa đông năm nay có lạnh không? Để cho chắc chắn, vị Thị trưởng gọi điện lên hỏi Trung tâm Khí tượng Thủy văn.
    - Tôi muốn hỏi anh là năm nay mùa đông có lạnh không?

    - Có thể là sẽ lạnh đấy! - Trung tâm trả lời.

    Thị trưởng quay lại nói với người phụ nữ:

    - Có thể năm nay sẽ có một mùa đông lạnh. Gia đình bà tích củi để sưởi ấm dần đi nhé!

    Ngày hôm sau, một người đàn ông chạy đến hỏi vị Thị trưởng câu tương tự. Ông thị trưởng lại một lần nữa gọi điện lên Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn và lại nhận được câu trả lời như hôm qua. Thị trưởng lại khuyên người đàn ông về nhà dự trữ củi khô để đốt.

    Cả thị trấn ai cũng hớt hải đi tìm củi khô. Thị trưởng bèn gọi lại cho Trung tâm hỏi một lần nữa cho chắc chắn:

    - Ông chắc là mùa đông năm nay sẽ rất lạnh chứ?

    - Chắc chắn là như thế thưa ngài - Đầu dây bên kia trả lời - Ngài không thấy người dân thi nhau đổ xô đi tích củi khô đấy à? Có lẽ ngài cũng làm theo họ dần đi là vừa đấy!
  9. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Em nhầm, bác này mới là loi cu

Chia sẻ trang này