Thế hệ chúng ta là thế hệ hy sinh cho tương lai đất nước.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi highprofit, 11/07/2011.

8322 người đang online, trong đó có 457 thành viên. 11:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1024 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm qua thị trường chứng khoán lao dốc thật không sao kể siết nỗi cơ cực của các nhà đầu tư nhất là anh em trên F319 những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Từ hy vọng, chờ đợi, thấp thỏm, lo âu... rồi hụt hẫng, thất vọng, buồn bã, căm giận... thôi thì đủ cả, kể ra thì cuộc đời được trải nghiệm cái gì là hạnh phúc cái đấy :))
    Gần đây có khá nhiều topic bức xúc với việc điều hành kinh tế của chính phủ, nói bóng nói gió đả kích CĐ, LĐ Đ&NN... thật ra thì chúng ta chỉ toàn nhìn mặt xấu, mà cái xấu thì bao giờ cũng nổi trội. Các bác thử nghĩ xem Việt Nam đã bao giờ hòa bình nổi 100 năm chưa, nguy cơ Biển Đông ngay trước mắt đó... bây giờ chúng ta tha hồ phê phán thời kỳ bao cấp và lãnh đạo thời đó phải không? thật không công bằng, đối với sự tồn vong của đất nước đôi khi việc chấp nhận hy sinh là chuyện thường tình. Em tính giải phóng năm 75 và mở cửa năm 86 chính thức là năm 90-92 đi, vậy thì chỉ hơn 10 năm nước ta đã thay đổi, mà 10 năm đối với thời gian công tác của chúng ta cũng chỉ là cái chớp mắt, vậy thì sao mà phê phán thế hệ lãnh đạo điều hành một đất nước vừa trải qua chiến tranh được. Bây giờ cũng thế thôi, chúng ta mở cửa mới được hơn 20 năm Đảng và Nhà nước cũng đang loay hoay tìm đường đi cho đất nước, khó lắm chứ hả? em nghĩ nếu em là tổng bí thư hay thủ tướng thì em cũng chẳng cần nhiều tiền lắm đâu, em chỉ cần cái danh để lại cho muôn đời sau :), nghĩ cho cùng thì cũng già rồi và đâu có thiếu gì... chỉ có điều đúng là có nhiều thằng cơ hội, con cháu lợi dụng, tham nhũng bừa bãi, khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa, bất bình đẳng XH tăng cao.... cái này nó là cả cái hệ thống nó chưa chuẩn thì phải khắc phục dần dần, thế hệ dính dáng đến chiến tranh còn nhiều, nhà nước không thể mạnh tay được... và còn phải tính nhiều chuyện khác nữa... một đời người thực ra cũng chỉ sống có mấy chục năm có khác gì thân tầm gửi, chẳng biết thế nào, đất nước mà lâm nguy thì tan thành mây khói hết, có đất đai rộng mấy thì cũng ra mặt trận tuốt.... :)
    Thôi thì xác định thế hệ chúng ta là thế hệ hy sinh cho tương lai đất nước đi, mà bây giờ nhà nước cũng có cấm gì lắm đâu, bác nào giỏi cứ việc làm giàu mà hưởng thụ. Em cũng bức xúc lém nhưng không làm gì được, thế hệ em coi như bỏ đi roài :)) giờ chỉ mong đời con cháu mềnh nó được sống trong hòa bình và thịnh vượng. :)>-
  2. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bác nào có ý kiến nhở :)
    Bác nào thử đưa ra giải pháp sơ bộ (chỉ cần định hướng thôi) để điều hành kinh tế hiện nay xem nào? :))
  3. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.163
    Gia đình cách mạng có khác, suốt ngày hy sinh ^:)^
  4. Hero68

    Hero68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2011
    Đã được thích:
    29
    Dân đen chỉ là những con tốt thí cho các cuộc cách mạng mà thôi....
  5. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm roài, em cũng bức xúc như bác, nhưng ý em là nhìn nhận khách quan vấn đề thoai :))
    Bác chú ý chữ "" nhé [:D]
  6. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Thí cũng chết mà không thí cũng chết thì thí đi có hoành tráng hơn không? :)
  7. darkcityoke

    darkcityoke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Tui chả hiểu ý bác nói gì sất !

    Tui thấy ***** cũng là thế hệ tham gia chiến tranh đó, rồi nhiều cụ nữa,.... được đa số khen chứ có mấy người chê đâu ?

    Ngay như Cụ Giá trong bài trả lời phỏng vấn gần đây cũng cho thấy tầm nhìn và đưa ra hướng giải quyết vấn đề sâu và sát hơn hẳn mấy cha đương nhiệm.
  8. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ trải nghiệm sao mà hiểu được :))
    Bây giờ có internet thông tin nó nhanh quá, chưa làm cái xấu nó đã tung tóe ra roài nên XH nó mới bức xúc nhanh thế, trước đây đọc tin trên mạng thấy giết người cướp của, chém nhau... thấy kinh, giờ ngày nào cũng nghe nó miễn nhiễm với mấy loại tin đó roài [:p][:p][:p]
  9. dongioang

    dongioang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Đã được thích:
    180
    Suy nghĩ thì có ý đúng,nhưng sai ở chỗ lãnh đạo làm cái gì cũng chậm,ưa họp hành hơn nghĩ giải pháp(Mình nói vậy vì ngay cả TT cũng toàn đi làm những việc vô bổ như khánh thành các con đường,nhà máy...,chỉ ưa đánh bóng thôi).Quan trọng nhất là không chịu tìm ra cái ưu điểm của nước ngoài khi mình có ưu thế đi sau.Mang tiếng là cái gì cũng học anh cả Khựa nhưng giải quyết vấn đề không bằng 1 nửa của họ.
    Đúng ra đất nước có thể phát triển nhanh và đột phá hơn bây giờ nhiều.Chính vì những xấu xa của lãnh đạo,của xã hội mà bây giờ sinh ra nhiều những con người chỉ biết lo cho bản thân,mạnh ai nấy làm...
  10. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn man, em cũng chỉ định nói thêm ý này =D>

Chia sẻ trang này