thế là hết

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khobackinh, 20/06/2008.

8173 người đang online, trong đó có 422 thành viên. 09:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 407 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    thế là hết

    NÓ.
    thằng bé âm thầm đi vào ngõ cụt
    Ngày trước lắm tiền,nó đòi xe hơi.
    Nhìn nó trông rất ăn chơi,
    Bỗng nhiên đi nghe theo lời,
    Lao vào cổ phiếu trên sàn.
    Hôm hôm thức dậy,
    Cưỡi xe PS lao đi,
    Vội ăn lấy bát bún bò.
    Thân như ông địa,
    ngược về Chứng khoán Alfa,
    ở đó đã có bạn già.
    quán nước lê là.
    cổ phiếu trên sàn mỗi ngày mỗi giảm
    Bỏ vốn 8 lần bây giờ còn 3,
    Vợ con than khóc,kêu la.
    chịu chơi nó mang luôn nhà.
    đưa vào cầm cố Ngân hàng
    đêm đêm nó ngủ,
    toàn mơ cổ phiếu nó down,
    ruột gan nó cứ tuôn trào.
    thân khô,môi lở,
    vợ con thì đã đi xa,
    về luôn ở với ông bà.
    còn nó lê lết bê tha,
    không ai nhận ra.
    Cổ phiếu bây giờ nó là như vậy........

  2. sunglasses

    sunglasses Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Đã được thích:
    6
    ---------
    Bác còn ps để phóng đi thì củng còn mai mắn đó.

Chia sẻ trang này