Thêm một câu nói để đời của quan

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vubangssc, 11/10/2008.

2234 người đang online, trong đó có 125 thành viên. 01:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 296 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. vubangssc

    vubangssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Thêm một câu nói để đời của quan

    Những kiểu chi tiền ở Công ty Cấp nước Đồng Nai - (Bài 1): Biến tài xế công thành... ?oôsin?!

    Ba chiếc xe hơi đời mới, ba tài xế với tiền xăng và lương trả hàng năm trên 500 triệu đồng chỉ để phục vụ riêng cho vợ con sếp.

    Ở Công ty một thành viên TNHH Cấp nước tỉnh Đồng Nai, vợ con Giám đốc Đặng Trọng Thành và Phó Giám đốc Phan Hùng được bố trí tài xế, xe công đi việc riêng mỗi ngày

    Đi chơi, đi học bằng xe công

    Ông H. - tài xế lâu năm của công ty cho biết: Bà Nguyễn Thị Thảo (vợ giám đốc Thành) làm ở một công ty khác. Thế nhưng khi cần đi việc riêng, bà Thảo đều gọi tài xế Phạm Đình Chiến chạy xe Innova 60M-3088 đến chở. Mật độ nhiều đến nỗi ông Thành cử hẳn tài xế Chiến phục vụ riêng vợ mình. Trong băng ghi âm trao đổi với phóng viên, ông Thành cũng đã thừa nhận điều này nhưng ông nói: ?oTôi tưởng đây là tiêu chuẩn của tôi, tôi không đi thì để vợ đi!?.



    Sao dạo này các quan có nhiều phát kiến mới và hay quá ta

Chia sẻ trang này