Thị trường có sập thì cũng không nên trách cứ hay đổ lỗi cho ai cả. Bầy cừu hãy tự sỉ vả và tự trách

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi saleoff_new, 27/03/2007.

4613 người đang online, trong đó có 345 thành viên. 17:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1368 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Thị trường có sập thì cũng không nên trách cứ hay đổ lỗi cho ai cả. Bầy cừu hãy tự sỉ vả và tự trách mình ch

    "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"
    Không nên trách cứ hay đổ lỗi cho ai cả, mà trước tiên bầy cừu nên tự trách chính mình chết vì ngu dại và thiếu hiểu biết.

    Lúc thị trường tăng ngùn ngụt thì cười hả hê, sung sướng. Nhắm mắt nhắm mũi xông vào chen lấn xô đẩy giành giật nhau mua bất kể cổ phiếu nào, không cần biết xấu tốt ra sao. Thị trường mới xuống một tý đã vất cả guốc dép co giò chạy thục mạng . Rốt cục chỉ đem tiền nhà đi biếu cho Tây và đại gia hưởng.

    Chừng nào thị trường vẫn còn nhiều thể loại cừu như thế thì còn nhiều bất ổn, còn nhiều cơ hội để khoai Tây đục khoét moi tiền của khoai ta.

    Chuỗi ngày đen tối này không hẳn là quá tồi tệ. Ít nhất mặt tích cực là nó dội 1 gáo nước lạnh vào những cái đầu nóng điên rồ muốn đổi đời trở thành tỷ phú trong tích tắc của bao cừu béo, thiêu thân và những con bạc khát nước. Phen này thì vô số cừu ra đi không hẹn ngày trở lại nhé, không biết sẽ có bao gia đình lục đục tan nát vì cái cơ sự "chứng khoán" này đây?
    Còn bây giờ, với các nhà đầu tư từng trải, đem cái mớ giấy này cất kỹ vào két khoá lại, để 3 tháng sau lôi ra xem có đem đổi được CIVIC, CAMRY, Biệt thự... không, hay cũng có thể là đem nhóm lò?
  2. nhocnhoc81

    nhocnhoc81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Cho nick nói chiện chơi bạn hiền
  3. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Trả lời cho vấn đề "mất niềm tin vào thị trường chứng khoán" :

    Không nên đánh đồng tất cả các thể loại niềm tin như thế. Với những người mới tham gia thị trường chứng khoán với một niềm tin mù quáng rằng "cứ chơi là thắng" thì việc mất niềm tin là điều dễ hiểu. Thành phần cực đông này chủ yếu xuất hiện đợt ra Tết vừa rồi. Các kiểu hỏi đáp: "hôm nay chơi con gì nhỉ", "thằng đấy là thằng nào", " cứ chọn những con bé tiền nhất mà chơi, kiểu gì cũng lãi ...gấp đôi"...hơi bị phổ biến trên sàn thời gian qua. Cho nên lúc này thị trường đang điều chỉnh kiểu tư duy, kiểu "chơi" tài tử đó, chẳng có gì là lạ. Chỉ là sớm hay muộn thôi.

    Với người xác định đầu tư thì đương nhiên ok roài, thị trường có điều chỉnh nữa vẫn là bình thường, thị trường ko thể sập được, nên chẳng có gì phải lo lắng. Còn các bác đầu cơ thì nên nhớ: đã "chơi" theo kiểu đầu cơ thì phải học cách biết chấp nhận...lỗ.

    1000 người đầu cơ thì chỉ có 1 người trở thành tỷ phú, 200 người lãi to, 400 người lãi vừa phải, còn 399 người lỗ và lỗ nặng (vì không biết cách tự điều chỉnh, không học được cách chấp nhận...lỗ), đấy chính là 399 con cừu đang tháo chạy đấy. Tính đến hôm nay có lẽ chỉ còn sót lại vài chục trong số 399 con cừu đó chưa rơi nốt vào miệng sói thôi

    Yên tâm là cừu sắp vãn, thị trường lại sắp ổn roài

    (chuỗi bài vực dậy niềm tin cho newbies, Mod ko nên xoá nhé)
  4. vphcm

    vphcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác hoàn toàn, nhưng có điều trong lúc này bác dùng từ phũ phàng thế mọi người lại càng hoảng, càng mất bình tình thì càng làm dại thêm thì càng khổ hơn.
    Không dại tại nhân mà thôi. Sorry những ai đã bị mất mát trong đợt điều chỉnh này, nhưng cá nhân tôi nghĩ những đợt như thế này là hoàn toàn cần thiết cho một tt bền vững, có thể nó sẽ còn hạ thêm nhiều nữa, mọi thứ nên trở về đúng giá trị thực của nó, không trước thì sau những tính toán sai lầm cũng sẽ phải trả giá, trả bây giờ vẫn còn may đấy ạ.
  5. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Gớm, ông bạn saleoff_new này làm gì mà chửi bới kinh thế ? Dù gì thì người ta cũng là con người mà. Ông cũng nên tôn trọng người khác một tí chứ.
  6. heavysword

    heavysword Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
    ai đang giữ cp trong tài khoản thì lo, mong giá hồi phục, ai đã giữ cash trong tài khoản thì khấp khởi, cầu mong cho giá xuống, xuống nữa, sập thì càng tốt, âu cũng là vì cái lợi của cá nhân mình thôi mà, chẳng có bên nào là bất nhân hay cao thượng hơn bên nào cả.
  7. toomuch

    toomuch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán chẳng của riêng ai cả. Tất cả những ai có tiền đều có thể tham gia. Các bác đừng hy vọng một ngày nào đó thị trường chứng khoán không còn có bóng dáng của những thành phần đang được gọi là " cừu". Các bác giỏi thì các bác chấp nhận những điều kiện đó và chơi đi. Giỏi thì thắng cả cừu và đại gia đi! Sao cứ biêu riếu lên lên ai là cừu ai là sói đây!
    Chắc gì mình đã khôn hơn người khác mà cứ sỉ vả người khác ngu dại vậy!!!
  8. duongcuu

    duongcuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Wow, hoan hô bác!
  9. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Đã được thích:
    567
    Đóng cửa cái topic dở hơi này ở đây nhé các bác!
  10. andrew.vovn

    andrew.vovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Đã được thích:
    0
    bác bình tĩnh tí, đừng nóng wá. Nhìn thấy thị trường đang đi xuống mà người dân Vn ồ ạt bán ra thì ai mà ko tức. Nhưng mà em phải công nhận là VN có nhiều cừu thật các bác ạ hi vọng sắp tới những con cừu này bị thịt bớt cho trống TTCK các bác nhỉ

Chia sẻ trang này