thị trường cuối năm,,nỗi kinh hoàng của nhà đầu tư....Vnindex xuống thảm hại chưa từng có trong lịch

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hero_man, 07/12/2008.

4732 người đang online, trong đó có 385 thành viên. 15:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 614 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. hero_man

    hero_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Đã được thích:
    0
    thị trường cuối năm,,nỗi kinh hoàng của nhà đầu tư....Vnindex xuống thảm hại chưa từng có trong lịch sử....

    Với tâm lý quá xấu khi ở 300 điểm, đã thế khắp nơi diễn đàn các chim nhợn liên tục hô hào khiên cho tâm lý của nhà đầu tư vốn dĩ đánh theo đồn thổi càng thêm hoảng loạn...khiến VNindex rơi tự do thời gian tới

    kinh tế đình trệ, ODA thì hết...chính phủ ko đưa đc giải pháp do yếu kém, giấu dốt....

    tuần tới là 1 tuần đốt chết các nhà đầu tư..... và khi chẳng may có bạo loạn Tung của nó gấy sự về hoàng sa - trường sa ,mà có WAR xảy ra thì chứng khoán ko có khố mà đóng!
    ..
    @ chim nhợn : e bít các bác hô hào xuống để mua, nhưng mà sống trên đời nó còn có chữ nhân và chữ tâm....vì thế các bác tắt các loa phóng thanh rà rã ngày này qua ngày khác đi, để bà con đã bị mất tiền vào đọc topic các bác lại thêm chán....các bác hô hào như vậy thì kể cả họ cutloss thì đến bao giờ họ mới lấy đc vốn.....đến lúc thị trường nó sập mẹ nó rồi thì ăn **** à!
    .......

    @ nhà đầu tư : tham thì thâm các bác ợ, đời là vậy, e kẹp cổ phiếu nhiều và cũng ko giấu diếm gì các bác, không các bác nói e là có tiền thì hô down , có cổ thì hô UP....
  2. Cyberart

    Cyberart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Đã được thích:
    13
  3. HiepSy18

    HiepSy18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    702
    Dân tốt nghiệp ngành PR vẫn phải học ông này, PR quá giỏi.
  4. tinhailachi

    tinhailachi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Fan của Tz à. Sao cứ phải học cái cách viết của cao thủ thế Tuổi trẻ mà ko sáng tạo gì cả. Vứt
  5. thino2009

    thino2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Đã được thích:
    0
    (Bài này C&P ở chỗ khác về, thấy hay hay mời bà con đọc chơi)

    Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay!

    Written on Thứ sáu, tháng Mười Hai 05, 2008 by JJJ


    Đáng lẽ ra con số 299 hôm nay của VNIndex phải đến sớm hơn chừng 1 tuần! Lòng tham của các cái gọi là nhà đầu tư Vịt Ngan đã kéo cưa lừa xẻ kìm hãm không cho ngày vui đến sớm. Nhưng những tin xấu búa tạ của 2 ngày gần đây đã đập tan nát chút hy vọng cuối cùng của những con bạc khát nước, và đẩy VNIndex về đến cái mốc mà nó bắt buộc phải đi qua trên con đường rơi về 220.

    Nhật cắt viện trợ ODA không phải đã làm cho kinh tế VN bị ảnh hưởng ngay. Vốn ODA từ trước đến nay thực ra là một dạng trợ cấp, là nguồn tiền hỗ trợ với lãi suất thấp, khi vào Việt Nam được dùng vào nhiều việc trong đó có những việc mà người viết không thể nào ....nói ra ở đây được (Cái việc mà ai-cũng-biết-là-việc-gì-đấy)
    Nguồn vốn này nếu bị cắt thì rất nhiều đối tượng khó chịu và lấy làm khốn khổ.
    Từ nay, họ sẽ phải vắt óc ra mà nghĩ cách tìm kiếm nguồn khác để thay thế vào đó. Nếu không có nguồn khác thì lấy gì mà dùng-vào-việc-mà-ai-cũng-hiểu-là-việc-gì-đấy.
    Vậy, họ phải huy động nguồn từ đâu??? bà con thử nghĩ xem???

    Dầu có khả năng rơi về tận 25 đô/thùng. Cái này thì quả là đáng lo. Ví dụ bác là người vẫn sống qua ngày nhờ tiền móc đất lên bán cho mấy cái lò gạch, mà tự nhiên giá đất rơi xuống đến tận gần 10 lần như thế, thì tất nhiên là bác phải lo rồi, vì đất cũng không phải là vô tận, cứ moi mãi lên được.
    Hiển nhiên nó không phải là cái cho ngày nay, cho ngày mai và cho muôn đời sau! Nhưng trước mắt cứ tăng thuế nhập lên để bắt dân làng bù lại phần nào cho cái đám cua chót tính trong lỗ kia đã, rồi nghĩ sau! Người nhà quê vẫn có cái thói càng quen càng lèn cho đau, mà lại!

    Thuế CK nghe chừng cũng khó hoãn, vì đối với đa phần dân chúng đói khổ thì đám các nhà đầu cơ tư, vẫn chỉ là bọn con buôn suốt ngày lê la lừa đảo, chẳng mang lại chút giá trị gia tăng nào cho Doanh nghiệp nói riêng, và đám đông nói chung! Với một ác cảm rất là không đúng chỗ như thế, thì tiếng năn nỉ trong tuyệt vọng của đám "dân chơi chứng khóan" có lẽ sẽ chẳng mang lại gì ngoài một tiếng thở dài của các ông chủ quỹ đầu tư ngoại quốc!

    Lại còn cái thuế BDS cũng khó hoãn, vì quá nhiều ý kiến tranh luận. Đám con buôn BDS thì to mồm - ờ trạng chết chúa cũng băng hà, nhưng ở đây, ai là trạng ai là chúa, thì cũng khó nói lắm. Chỉ biết rằng không phải ai cũng là Nam tứơc Muyn Khao Zen gì đó, để tự nắm tóc kéo mình lên khỏi vũng lầy được. Với cái giá BDS cao khiếp đảm như ở VN, thì chỉ có thằng ngu, thậm chí rất ngu, mới chịu đưa cổ ra cho Ngân hàng cắt hàng năm hơn chục phần trăm để mà ném tiền vào cái thị trường chắc chắn sẽ tan nát này. BDS nghe chừng có vẻ không liên quan lắm đến chứng khóan, nhưng nó lại là máu thịt của hệ thống ngân hàng VN, là xương cốt của hầu hết các tài sản lớn nhất VN, là niềm tin và hy vọng của 100% giới trung lưu VN! Sự đổ vỡ của thị trường này sẽ mang lại những hậu họa chưa thể hình dung ra được! Ngay cả trong những cơn ác mộng, cũng không ai dám nghĩ đến ngày giá BDS có thể phải rơi thêm 50%, thậm chí 80% nữa để cho thị trường ấm lại.

    Ngày 1/1/2009 cũng đang đến rất nhanh, ngày đó sẽ là ngày khởi đầu của cuộc chiến mà kẻ thua cuộc đã quá rõ ràng - các doanh nghiệp bán lẻ và bán sỷ của VN, vốn quen kinh doanh theo kiểu mua cao, chi phí cao, bán cao, đút lót hối lộ để gạt đối thủ cạnh tranh - kiểu kinh doanh đã quá lỗi thời trong một thế giới đang toàn cầu hóa.

    Những tin buồn đó không đến cùng một lúc, và từng tin cũng không có gì ghê gớm. Có vẻ như chúng ta đã biết trước từ hàng năm nay rồi. Nhưng trong bối cảnh Tây thì hàng ngày cứ bán hàng rẻ như cho, Ta thì chẳng còn chút lòng tin nào vào nhau, mà cũng chẳng còn tiền nữa, tất nhiên chẳng sớm thì muộn cũng đến cái ngày mà chúng ta chỉ còn một cách duy nhất, là đóng mẹ nó cửa mấy cái sòng bạc ở 2 đầu đất nước lại.

    Để chờ đến thời điểm thích hợp hơn!
  6. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái câu này nhìn chung là đc, nhưng bác lo hơi quá đà, chả có cái gì sập ở đây cả. Thị trường tuân theo đúng quy luật, lên đỉnh thì phải xuống đáy, lúc trên đỉnh ngồi đếm tiền thì ai nói gì đâu, bây giờ lại giở quẻ than ngắn thở dài

Chia sẻ trang này