Thị trường hôn mê sâu, nhà đầu tư rơi vào trạng thái cùng quẫn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi jetli1981, 16/11/2010.

7410 người đang online, trong đó có 1151 thành viên. 15:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 400 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. jetli1981

    jetli1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Đã được thích:
    0
    Trong 4 năm tham gia vào TTCK, chưa bao giờ nhà đầu tư rơi vào trạng thái khủng hoảng khủng khiếp như hiện nay. Suốt 2 tháng nay hầu như không đêm nào tôi ngủ tròn giấc, hoặc là thức trằn trọc, hoặc là rơi vào trạng thái mê man chập chờn. Tiền của mình mất thì đã đành nhưng cả một khoản tiền vay của người khác thì không biết tính làm sao? Nhiều lúc muốn phủi tay, muốn trốn đi một nơi thật xa, thậm chí ý nghĩ tự "giải thoát" lóe lên trong đầu nhưng lương tâm không cho phép. Làm tài chính, "uy tín" là tài sản quý nhất, còn uy tín thì còn nhiều cơ hội để kiếm tiền, mất uy tín coi như mất tất cả. Tôi viết mấy dòng này để tìm kiếm sự đồng cảm của giới đầu tư mà tôi biết chắc chắn rằng những người rơi vào trạng thái như tôi hiện nay sẽ rất nhiều. Nói suông cũng chẳng ích gì nhưng dù sao thì ở cái TTCK này cũng có những nhà đầu tư đang ở trạng thái quẫn bách lắm rồi chứ không riêng gì các bạn. UBCK ở đâu, các ngài từ trên nhìn xuống: "VNIndex vẫn quanh mức 440pts, thị trường vẫn sideway đấy chứ!"^:)^. Các ngài không thèm để ý rằng trong xu hướng sideway của các ngài thì có đến 90% các mã cổ phiếu đã giảm mất 30 - 70%. Các ngài vẫn nhận phong bì và ký để doanh nghiệp tăng vốn vô tội vạ, nhận phong bì và nhắm mắt để những thứ được gọi bằng cái tên mỹ miều "Cổ đông chiến lược"- thực chất chỉ là đầu cơ được mua cổ phiếu với mức giá "ưu đãi" để chờ thời điểm xả lại chính vào nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vai trò của các ngài không quy định việc bảo vệ nhà đầu tư nhỏ sao?
    Còn các DN, vẫn biết rằng phải có vốn thì DN mới phát triển được nhưng nhà đầu tư chúng tôi đang bị lạm dụng quá mức. Các ngài "ưu đãi" cho chúng tôi được quyền mua bằng mệnh giá nhưng lợi nhuận trên khoản đầu tư của chúng tôi không tăng thêm, thậm chí còn giảm xuống. Mua thì lại phải vay mượn, còn không mua thì tự nhiên lại thiệt thòi khi giá trị cổ phiếu của mình tự động điều chỉnh. Tiền các ngài thu về không hiểu tỷ trọng chạy vào đầu tư, sản xuất được bao nhiêu? và bao nhiêu chạy vào các khoản mua sắm, lobby, chạy vạy các mqh để cái ghế Chairman, CEO... được vũng chắc cho dù DN có làm ăn bê bết thế nào...
  2. maiphuongthuy

    maiphuongthuy Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    9
    bà con cố lên, cơ hôi đang đến gần. Các công ty ck đang giải chấp hàng, chờ khi nào vnindex về 390-400 thì giải ngân, hnxindex về 90 thì giải ngân một thể. Cơ hội kiếm tiền đang đến gần
  3. MrKind

    MrKind Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Uh`,khi đang đêm ngủ,giậc mình tỉnh giấc,nghĩ đến cp thì nên bán,đó là điềm báo cung là tâm trạng chung của nhiều người.
  4. lif2die

    lif2die Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng bác. Chúc bác thật bình tĩnh vượt qua cơn sóng gió này. Cụng ly với bác [r2)]
  5. Satio

    Satio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    240
    Ngày mai sẽ có bull cho mọi người thoát hàng.
    Lực bắt đáy yếu quá, tiền cạn kiệt rồi.
    Thị trường này thì về quê chăn vịt thôi.
  6. Kfquan

    Kfquan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Đã được thích:
    250
    Mấy ổng ở trển ây k0 có thời gian vào đây đâu bác ạ, còn bận họp hành...

    Thành công lớn nhất là sau 10 năm hoạt động sàn HA quay về vạch xuất phát !
  7. _tmtm_

    _tmtm_ Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    460
    Sao khổ thế? Người chơi chứng hay chứng chơi người?
  8. jetli1981

    jetli1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục hôn mê sâu hơn khi PVFC land chính thức lên sàn. Thằng phò cà phê Phập thì vẫn nhận tiền của BBs để tung tin xấu. Cả buổi sáng nay quyết tâm không mở bảng giá ra xem để hy vọng có điều thần kỳ sảy ra với PFL thì thằng ku em lại gọi điện xui "anh ơi mua PFL vào đi, Giá này hưởng cổ tức ngon quá!". ^:)^ điều thần kỳ đã không sảy ra! Giờ này chỉ mong uớc được ngớ ngẩn trong ngắn hạn.

Chia sẻ trang này