Thị trường lên rồi múc nhiệt tình không lại chậm lên tàu với anh em ơi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vohaithu, 29/03/2007.

4010 người đang online, trong đó có 232 thành viên. 08:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 666 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. vohaithu

    vohaithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Thị trường lên rồi múc nhiệt tình không lại chậm lên tàu với anh em ơi

    Hôm nay em múc được toàn là hàng tuyệt ngon, GMD, REE, BBC,CII ( mấy chú này lại chuẩn bị chia thưởng thế mới đau lòng cừu em chứ, cứ phải gọi là sơn hào hải vị).... sau bao ngày giảm giá, em mới huy động được tiền của bà con khu phố, họ hàng gần xa cho vay mới mua được có một ít thôi, chán quá, mai phải đặt giá trần từ đầu phiên mới hy vọng lên tàu được cùng các bác, các bác cho em theo với nhé.
    Tàu chuyển bánh thẳng tiến tới ga vni 1500 rồi 2000 nào lên tàu thôi, bác nào chậm chân đến lúc chia nhau mật ngọt thì đừng kêu nhé, ah mà thôi các bác cứ ở nhà đừng nên ra đường các anh sói ăn thịt đấy, các anh ý cảnh báo kinh quá, nhưng mà sao các anh ý giỏi thế nói là xuống mà lại cứ lên làm đau lòng cừu em quá.
    Em sướng quá các bác cho em hát một bài nhé, theo làn điệu cháu yêu bà, ui sướng quá mỗi ngày 5%,
    Tiền ơi tiền tớ yêu tiền lắm nắm cổ phiếu là có xe hơi, tớ yêu tiền tớ nắm nhiều hơn, khi thấy xanh lè tớ biết đời vui.
    Các anh sói ơi đừng doạ em nhé, em sợ lắm, các anh chót bán ra rồi bây giờ tìm bọn cừu chúng em để đòi lại ah, U PA KA ZI nhé
  2. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Mai thứ 6 nó lại đi xuống thì lúc hát nhớ thuê thêm kèn trống đệm cho nó hào hùng nhé



    Được sumoem sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 29/03/2007
  3. vohaithu

    vohaithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác chẳng may bán cho em rồi bác lại đòi lại ah, em ứ thích đâu 5% của em đấy, mai bác bán thằng nào cho em mua với, la la la la la



    Được vohaithu sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 29/03/2007
  4. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Tích cực mua vào kẻo không còn cơ hội. Chỉ còn đúng ngày mai và thứ Hai tuần tới cho các bác múc vào thật lực thôi, trước khi quá trễ và tiếc ngẩn ngơ. Lý do đây:

    Căn cứ vào diễn biến quay đầu của thị trường, vào hành động của khoai Tây (án binh bất động, chưa mua thêm vào, ngừng việc bán ra, trừ bán PPC và VSH để làm giá thuận lợi cho đấu giá PPC ngày 2/4 tới đây), căn cứ vào tâm lý khoai ta ngừng bán, tăng mua, vào nhận thức của khoai ta rằng hiện toàn cổ phiếu đang quá ngon và rẻ, tuần tới (bắt đầu tháng 4) sẽ chứng kiến chu kỳ tăng giá mới, chứng kiến con tàu VNI tiến lên đích 1400 ngay trong tháng và cán đích 1500 vào tháng 5.

    Hôm nay khoai Tây không bán mạnh ra nữa, ngoại trừ bán PPC ra thật lực để dìm giá xuống, PPC chưa xuống 60 thì khoai tây còn phải bán mạnh nữa để làm kiệt sức khoai lang đang hăng máu. Kết quả trúng thầu đợt phát hành thêm PPC 2/4 tới đây sẽ cho thấy phần thắng tuyệt đối thuộc về khoai Tây (khoai ta cứ căn cứ vào giá PPC trên sàn mà bỏ giá 6x, 7x thì trượt chổng vó hết vì mắc lỡm Tây, chúng sẽ đặt giá bình quân 9x cho mà xem)

    Sở dĩ hôm nay Tây không mua vào, nhưng cũng không bán ra như đợt vừa rồi vì tình hình thay đổi roài (thị trường đảo chiều, ngày đấu giá PPC gần kề). Chỉ cần tập trung trận đánh lớn PPC ngày 2/4 xong là khoai tây bắt đầu đẩy mạnh mua vào, sang quý 2, bắt đầu một chu kỳ đầu tư mới của chúng (nếu hôm nay khoai Tây bán ra thì tuần tới chúng lại phải mua vào giá cao hơn). Khoai Tây còn không mua vào 2 hôm nay còn bởi lý do cực kỳ quan trọng là khoai ta đang quá hưng phấn, hăng máu với việc thị trường đột ngột đảo chiều, đẩy mạnh mua vào, chen lấn, xô đẩy, giành giật mua vào, toàn đặt giá trần. Thêm vào đó là cừu dừng lại không chạy nữa, lượng cung vốn đã ít lại càng ít đi. Khoai Tây không việc gì phải vội vã, ko cần thiết phải tranh mua với khoai ta, cứ để khoai ta tranh nhau mua cho kiệt sức đi roài tuần sau chúng mới tính. Việc khoai Tây từ từ mua vào bắt đầu từ tuần sau sẽ đưa thị trường lên 1 tầm cao mới với đích 1500.

    Bên khoai ta hăng máu mua vào mấy ngày cuối tuần này và đầu tuần sau, nhất là toàn múc khủng long STB với PPC... với số lượng lớn thì từ giữa tuần tới sẽ kiệt lực, không còn sức để tranh mua với khoai Tây nữa. Khoai Tây sẽ tha hồ múc vào thật lực mà không sợ đẩy giá lên quá cao và quá nhanh, không bị khoai ta hăng máu tranh mua toàn đặt giá trần (điều có thể đẩy thị trường tăng nóng khiến nhà quản lý lại lo ngại). Như thế , con tàu VNI cứ từ từ tiến chậm mà chắc thẳng tới đích 1500.

    Bà con khoai ta nhớ bài này để tuần tới đừng có tranh nhau bán ra nữa kẻo lại dâng hết đồ ngon giá rẻ cho Tây nhé

    Trong tháng 4 tới, thời điểm rộ lên tin tốt, chốt thưởng, chia chác..., VNI sẽ lên ít nhất 1400 điểm, và sẽ cán đích 1500 vào tháng 5

    Phần thưởng luôn dành cho người tỉnh táo và dũng cảm

    Các bác theo trường phái "yếu bóng vía và cẩn thận thái quá" có chung một sai lầm hết sức cơ bản là dường như các bác đang gạt Tây và quỹ ra khỏi cuộc chơi, ra khỏi thị trường ý. Các bác nên nhớ là các quỹ và Tây đã bán dần hàng ra suốt từ thời gian ra Tết, đặc biệt là trong tháng 3 để làm báo cáo, chốt sổ nhé. Từ tháng 4 này là một chu kỳ đầu tư mới, chúng cứ để quỹ trống rỗng, ngồi chơi xơi nước đợi cái đấu giá PPC với IPO Vietcombank của các bác thôi chắc (bị kéo cổ về nước sớm). Bao nhiêu quỹ to quỹ nhỏ chưa vào thì đang thèm rỏ rãi chầu chực chờ cơ hội nhảy vào. Trong khi đó thì hàng trên thị trường đang khan hiếm, thiếu cung trầm trọng. Cái PPC với VCB nó to với các bác, chứ với đại gia Tây thì nhằm nhò gì, chúng còn mong có vài chục cái như thế mới bõ công chúng nhảy vào kia kìa (các luận điểm về việc sắp tới thị trường giảm do bị pha loãng với lại cung nhiều nghe nực cười quá).

    Bà con yên tâm giữ chặt, giữ chắc, đẩy mạnh mua thêm vào thật lực khi giá còn rẻ và khi Tây còn đang bận chú ý PPC nhé (kết quả đấu giá PPC cao ngất sẽ khiến khối khoai ta lăn đùng ngã ngửa ra cho mà xem). Từ đầu tuần sau là chúng tranh nhau múc thật lực đấy.
  5. eyolf

    eyolf Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    721
    Thằng Blue Chip vẫn còn tin(thưởng 2:1) chưa công bố hàng khủng là GMD. Xuống thì xuống cực chậm, lên thì cực tàn bạo --> đó chính là GMD.
  6. bcpamphu1

    bcpamphu1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
  7. toannh

    toannh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Đã được thích:
    0

    Bài viết hay quá, khoai lang bây giờ củ to không lo kịêt sức đâu.
    Bà con ào ào khuân tiền ra nạp vào tài khoản kiểu chiến tranh nhân dân thì Tây làm sao địch nổi!

    Các bác thử hình dung Khoai lang mang vốn liếng làm ăn và bất động sản mang ra phang cho Tây vài chưởng cũng phải mệt và đau đầu ấy chứ.

    Chỉ vẻn vẹn 100m2 đất ở ngõ ngách Hà Nội hay TPHCM = 5 tỷ (trở thành NĐT VIP ngay với 300.000 USD đấy nhé) múc 1 phát 70.000 PPC ngon lành cành đào.
    Nếu 1000 khoai lang như thế thì các bác thấy tình hình ổn chưa (70 triệu PPC quá ổn).

    Ngày mai là ngày chót 30/3 mà Tây run tai nhỡ đặt lệnh sút nốt 10 triệu PPC (có lẽ mai nó ko bán ra nữa đâu) tôi cho là Khoai lang gom sạch cho mà xem (phải trừ đi vài trăm 000 PPC của Credit Suisse nghe nói mua PPC hồi mới vào VN giá 100 chắc ko bán đâu, vừa tuyên bố sẽ ở lại TT VN lâu mà).

Chia sẻ trang này