Thời của M&A: Cơ hội tăng 3-7 lần.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thaicuc_coc, 12/04/2012.

3905 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 00:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 268 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. thaicuc_coc

    thaicuc_coc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Một tổ chức nước ngoài đã định giá "nó" gấp 7 lần thị giá hiện tại ?!

    Một tổ chức không chính thức ở Việt Nam đang nắm phần lớn cổ phiếu, hơn cả tất cả hội đồng quản trị gộp lại, tại mức giá ngang hiện tại !
    Một mô hình 3 đáy đang hình thành đẹp như mơ.

    => Tổ chức tại Việt Nam sẽ không thể để "nó" về dưới giá vốn! Nhất là trong điều kiện thị trường tốt hiện nay. Nếu điều đó xảy ra, uy tin của nhóm này chẳng còn gì. Họ chẳng thể bán "nó" cho ai, vì lực cầu không tạo được. Nhưng đó là quá khứ, họ đang quay trở lại... bởi vì "nó" hơn cả buôn ma túy
    => Mặt khác, sau khi đầu tư hơn 80 tỷ vào những thứ không thể hạch toán được, Mr Thanh nhận được một thứ mà ông biết rằng nó sẽ hoàn vốn trong 5 năm và tiếp tục sinh lợi cao ngất ngưỡng trong vài chục năm tới. Nhưng mọi điều còn tốt đẹp hơn cả sự tính toán của ông. Ông đã bán 80% "nó" ra bên ngoài với cái giá > 160 tỷ. Phần lớn trong số này, nhóm tổ chức Việt Nam nắm giữ.
    => Bên kia, ở đất nước của họ, họ khó có thể tưởng tượng những thứ quý giá ấy, những thứ mà "nó" sản xuất ra, lại bán với giá rẻ mạt như thế. Họ biết cách bán như thế nào. Họ biết đây là 1 món hời đối với họ. Và họ cần - là cái gật đầu của mr Bùi Đức Thanh và anh N.

    Cái giá mà họ - 3 bên thỏa thuận với nhau là một sự bí mật. Nghe anh bạn bảo bên VN đòi gấp 3 và bên nước ngoài đang định giá gấp 7... Dân TA như tôi, chỉ biết rằng mô hình 3 đáy khả năng hoàn thành cao... Vừa vào một ít xong, cũng chẳng sợ gì mấy. Biết đâu sang năm, bọn ku T, ku K lại đi phỏng vấn mình, bảo là nhà đầu tư tài ba trong năm Rồng :)) Lại nhớ BMC ngày xưa quá...

    Chia sẻ anh em câu chuyện nghe được từ anh bạn thân...
    Chi tiết các con số trên, lúc rỗi tôi lại viết tiếp

    ah, phím hàng kẻo Mod khóa, em gái này hơi bị mướp.... : *** quên ngày tháng

Chia sẻ trang này