Thôi thì... em đầu tư vậy!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nambuna2, 23/11/2007.

2567 người đang online, trong đó có 374 thành viên. 08:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 402 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. nambuna2

    nambuna2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì... em đầu tư vậy!!!

    Em muốn có tiền. Em muốn bay nhảy. Em mới chơi. Muốn được lướt sóng như các anh prô. Lúc thì trường giảm em mua vào, lúc thị trường tăng em bán ra kiếm lời. Em vào diễn đàn với lòng phơi phới. Chúc mừng em đi các anh zai prồ.

    Nhưng mà đấy là lúc em cầm tiền và nghĩ đến một tương lai như vậy. Tháng chín, em vay mượn bạn bè được một khoản tiền, em thấy thị trường đang rất hấp dẫn, các anh zai prồ trên này toàn nói mình kiếm 100-200% lợi nhuận. Em sướng. Sau khi nghiên cứu và phân tích kỹ càng... các bài phím hàng của các anh zai prồ trên diễn đàn. Em quyết định tất tay vào BMC - một chú hàng hiếm lừng danh tiết canh con ngan. Mừng làm sao, vui làm sao nếu BMC lại tăng liên tục, kỷ lục hùng hục như thời gian trước.


    EM mơ mình đang ở Vinpearl, tay ôm Mai Phương Thuý và Paris Hilton. Mồm phì phèo thuốc lá và ngóg n tay thì lướt trên bàn phím, phím hàng cho các anh em trên diễn đàn. Em sướng lắm. Miệng cứ mủm mỉm cười vì nghĩ sắp rồi, sắp rồi...
    Đang sướng thì con vợ em nó đạp một phát em lăn xuống giường luôn. Thôi thì lại nằm co ro để mai lên sàn hô hào vậy.

    Hôm nay em ngồi canh sàn với niềm tin đã bị thui chột đi ít nhiều sau hàng loạt cắt vụ cắt tr.im hãi hùng. Vừa ôm tr.im em vừa rủa bác cái thằng, cái con làm ****** đau. Nhìn lên bảng thì hỡi ôi: BMC của em sau khi mua ở giá 610 (em mua đúng đỉnh và cũng chảng lăn tăn chi mấy điểm lẻ) đã giảm kịch sàn còn 351. Trời ơi! từ 610 xuống còn 351. Em đã sắp ngất đi thì được một anh zai prồ hô hấp nhân tạo làm em tỉnh dậy. Và em ngồi khóc, khóc cho số phận hẩm hiu của mình. Còn đâu Mai Phương Thuý em ơi, Hilton em có biết anh chăng?

    Em viết vài lời nhắn nhủ các anh zai prô. Giờ thì em còn 5000đ, em đang chuẩn bị trả tiền nét 1000đ còn 4000đ mua cái bánh mỳ 1000đ còn 3000đ em bắt một cuốc xe ôm ra bãi sông Hồng.

    Bái biệt các anh. Em xuống dưới đó sẽ nhớ các anh zai prồ lắm. Thi thoảng em sẽ về báo cho các anh con đề để các anh gỡ gạc lại.



  2. HienAnh158

    HienAnh158 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác " Cá Sấu " ơi 3000đ xe ôm ko trở bác đâu.Tốt nhất bác nên đi bộ về nhà và chờ thứ 2
  3. zhengchieu

    zhengchieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    255
    Hà hà, bác này công nhận là kiên gan thật, bây giờ mới chấp nhận làm nhà Đầu tư, em thì thành nhà đầu tư lâu roài.
    Bác còn 5 ngàn vẫn giàu chán, em giờ phải đi ăn xin đây này.
    Hà hà, ăn xin đợi cổ phiếu lên thì ta lại hoành tráng như xưa.. Hay bác vào Cái Bang đi.
  4. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ của bác mới đẹp làm sao!

Chia sẻ trang này