Thôi xong, đảo chiều rồi!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguoirongchoi, 26/09/2008.

1805 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 514 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. nguoirongchoi

    nguoirongchoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, đảo chiều rồi!!!

    khổ thân chim lợn kêu khản hết cả giọng
  2. quy1001

    quy1001 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    24
    Chim lợn nhập được ối hàng rồi.
    bà con rụng nhiều lắm.
  3. nguoirongchoi

    nguoirongchoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Đã được thích:
    0
    thị trường cứ lên từ từ này là thích nhất, ai bán cũng được mà ai mua cũng được kekekek
  4. quy1001

    quy1001 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    24
    lại lên mạnh rồi,
    nhập nhanh tay,

    Sửa sai ngay.
  5. tkh808

    tkh808 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Hế hế ,chyym lợn khóc hết rồi
  6. nguoirongchoi

    nguoirongchoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Đã được thích:
    0
    phiên 3 thì bà con lại tranh nhau mua bẹp ruột
  7. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    812
    Cầu bộc phát ( do nhát cáy )
    Cung rải rác ( Do có chủ đích )

    Oh yeah, ngon rài, lên tàu thoai
  8. chipheoHCM

    chipheoHCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Cái TT như thế này đứng ngoài cho nó lành
    heheeeee
    -----------------------------------------------------------------------------
    "Ta có thẻ bỏ lỡ cơ hội nhưng không thể để mất tiền"
  9. tungteng

    tungteng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Đã được thích:
    0
    Em cảm giác có gì đó bất ổn, đứng ngoài quan sát cho nó lành....

Chia sẻ trang này