Thư giãn cuối tuần - xin phép Mod

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi bingbongdz, 21/01/2011.

2248 người đang online, trong đó có 105 thành viên. 05:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2278 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. bingbongdz Thành viên rất tích cực

    Cuối tuần xin mạn phép gửi các bác thông điệp này chúc các bác cuối tuần vui vẻ
    Ly nước này nặng bao nhiêu?

    Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả: [​IMG]

    - Quí vị th ử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?

    - Điều đó còn phụ th uộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.

    - Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút th ì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ th ì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu th ì nó càng trở nên nặng hơn.

    Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm th ì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xu ống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

    Thỉnh th oảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xu ống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp th eo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. [r2)][r2)][r2)]
  2. sinhcoi

    sinhcoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>[r2)]
  3. DRAGONICA

    DRAGONICA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    1
    Quá chính xác.
    Ôm cổ lâu mà TK ngày một tèo đi, thì đẩy quách cho cho nhẹ và....[r2)]
  4. bingbongdz

    bingbongdz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    thanks [r2)][r2)][r2)]
  5. stockgamer

    stockgamer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    128
    Ngu bỏ mịa, ngu hết chỗ nói, uống hết ly nước rồi đem ly đi cất có phải hay hơn không?
  6. SANDAM

    SANDAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    19
    và kẹp tiếp con khác[:D]
  7. bingbongdz

    bingbongdz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    nhung lai co niem tin moi >:)>:)>:)
  8. DRAGONICA

    DRAGONICA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    1
    Lại tiếp tục đẩy đi cho nó nhẹ và TK cứ thế cũng teo dần theo
    ^:)^^:)^^:)^^:)^
    ^:)^^:)^^:)^^:)^
    ^:)^^:)^^:)^^:)^
  9. DRAGONICA

    DRAGONICA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    1
    Chỉ vui được một thời gian ngắn ( Khi chờ hàng về).
    Và lại theo chu trình khép kín...cứ thế.. chế cho tới lúc vườn không nhà trống.:-??
  10. bingbongdz

    bingbongdz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Váy của cô bay lên
    Lớp học đang yên tĩnh, đây đó vang lên tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh . Bỗng có một luồng gió nhẹ hất tung váy cô giáo lên .
    Cuộc khẩu cung bắt đầu:
    - Misa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    - Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô .
    - Đuổi học 1 ngày .
    - Maika! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    - Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô
    - Đuổi học 1 tuần .
    - Sasa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    - Thưa cô em nhìn thấy đùi cô .
    - Đuổi học 1 tháng
    - Vova! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    Vova xách cặp lên:
    - Chào tạm biệt các bạn, hichic, hẹn 1 năm nũa tớ quay lại
    suu tam

Chia sẻ trang này