Thư giãn tí đê. Đố ai đối được vế đối sau:

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stavan, 24/04/2007.

4249 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 13:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2165 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. stavan

    stavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Đã được thích:
    559
    Thư giãn tí đê. Đố ai đối được vế đối sau:

    Việt nam mình có cái lạ là cứ cái gì hiếm thì tranh nhau bất kể tốt, xấu, rẻ, đắt, cần hay không cần.
    Vì vậy có nhiều thứ bán không ai mua, người ta bèn nghĩ ra kế phân phối. Thế là tranh nhau.
    Nhân chuyện này có nhà văn đã ra 1 vế đối sau, mời các bác đối lại. Nếu hay sẽ được vote.

    "Cái *** gì cũng phân. Phân thì như ***..."
    Xin mời
  2. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ đối tục thi với bác cái! Em biết sớm muộn gì anh sát thủ hồng kông cũng vào khoá cái này lại, em chỉ đú theo thôi xin bác đừng khoá nick em, tội nghiệp không có ai bán trà đá phuc vụ các bác!

    Cái ..uồi gì cũng ..ặc. ..ặc thì như ..uồi
  3. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    hi, các bác bậy quá
  4. stavan

    stavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Đã được thích:
    559
    Xin mọi người đừng hiểu lầm. Vế đối này hòan tòan không tục. Tác giả là 1 nhà văn nổi tiếng mà nếu tôi nói ra ai cũng biết.
    Mod đừng xóa nhé. Thanks
  5. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bác nói ra thì ai đọc cũng biết. Em biết bác thích chơi chữ rồi. Vế đối bác đưa ra dễ quá. Đề nghị bác nói ra thì ai cũng biết cho về đối khác đê. Rỗi bác sang quán trà đá em làm cốc ...
  6. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đã thế em đối lại cho lịch sự

    Rơi nhà nước lại hãm. Hãm rồi vẫn rơi
  7. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.674

    Dở hơi suốt ngày chứng khoán, chứng khoán suốt ngày dở hơi.

  8. bigboyvn

    bigboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    1
    CÓ ĐẠN BẮN CỔ ĐẠM....CỔ ĐẠM CHO TA ĐẠN
  9. phuongmai04

    phuongmai04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin đối đưa vế đối đúng tinh thần chứng khoán:
    Cổ phiếu giảm tranh mua. Mua xong lại giảm... [/size=4]
  10. lykaman

    lykaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0


    SINH RỒI SẼ TỬ.tử rồi lại sinh

Chia sẻ trang này