Thứ hai bé đến trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tranthlong, 29/05/2006.

3867 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 09:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1032 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. tranthlong

    tranthlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai bé đến trường

    Hôm nay bé Phả Lại lần đầu tiên được đến trường. Bé hồi hộp ghê lắm, mấy hôm rồi chỉ có chạy ra chạy vào, lên lên xuống xuống mong đến sáng thứ hai để được mẹ dắt đến trường. Đến trường bao nhiêu cái mới, được gặp bạn bè mới, các cô giáo, lại còn cả các nhà đầu tư nữa chứ, ai cũng hy vọng bé lớn mau trở thành thần đồng, bõ công đầu tư cho bé. Bé cũng biết điều đó, nên tự hứa với mình sẽ học tập thật tốt, ăn ngoan chóng lớn để khỏi phụ lòng cha mẹ, thầy cô, bè bạn.

    Mấy tháng trước, mẹ bé đã kỳ công xin cho bé vào học trường Hà Nội. Thực ra bé cũng được học trường HCM cơ, đông vui nhiều bạn hơn. Nhưng bác hiệu trưởng ở Hà Nội cứ muốn bé vào học trường mình, vì bé quả thật cũng "bự", ai cũng nghĩ bé khoẻ, nếu sau này có thi bé khoẻ bé đẹp toàn quốc có khi bé lại dành được giải, mang danh về cho trường. Trong thâm tâm, bé cũng phân vân, chẳng biết thế nào. Quả thực bé "bự thế", về trường này dễ bắt nạt được các bạn khác. Mà thầy hiệu trưởng và các thầy trên Sở giáo dục Hà Nội ưu đãi thế cơ mà. Thôi trường nào cũng là trường.

    Thế rồi sáng thứ hai cũng đến. Bé đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ dùng học tập. Bé cũng thấy yên tâm khi nhẩm lại lý lịch của mình, dù gì thì hồi mẫu giáo, bé cũng được đánh giá to nhất lớp.

    Trường đây rồi. Ơ sao lại vắng thế kia, chỉ có mấy bạn xếp hàng thế, mà lại toàn bạn trông gầy gò ốm yếu. Xa xa, bé thấy rất đông người, ai cũng nhìn chằm chằm vào bé, lại hằm hè nhìn nhau, như chực ăn tươi nuốt sống bé. Chà, họ sẽ không phải thất vọng vì bé đâu.

    Ôi, sao tự dưng đau bụng thế. Sao thế nhỉ. Mình có ăn cái gì lạ hôm qua không. Bé hôm qua làm gì có ăn phải cái gì bất thường đâu nhỉ. Điên đầu để nhớ lại ăn cái gì mất.

    Thôi chết rồi. Hôm qua nhà mất điện vì cháy cầu chì. Lúc trời tối om đó, có khi bé lấy nhầm phải bát cơm dành cho con Milu để ăn rồi. Thế đấy, mấy bác điện lực làm việc thế nào mà điện phập phù, cháy cả cầu chì nhà bé để đến nỗi bé đau bụng thế này.

    Ôi đau quá, phải tìm toilet khẩn cấp. Tào tháo đuổi rồi. Bé ôm bụng chạy cuống cuồng. Ơ kìa, chạy ngay sau bé là cả đoàn người, vừa chạy vừa hô: dừng lại, dừng lại. Chạy thôi không người ta bắt kịp thì bé ... ra quần mất.

    Thôi, bé chạy trước đã. Không chịu nổi rồi. Hẹn các bác tuần sau bé sẽ đến khai giảng lại. Ôi đau bụng quá, sắp ra mất rồi
  2. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Em thấy hay mà không thấy bác viết tiếp em xin viết hộ nếu không hay em sẽ tự nguyện xoá.

    Bé chạy 1 lúc thì cũng đến nhà vệ sinh của trường. Tuy là trường nhỏ nhưng được cái nhiều WC nên bé cũng dễ chọn chỗ để chạy vào. Vừa đến cửa thì ôi ..... cơ man nào là nhà vệ sinh lại có đánh số đàng hoàng . Bé phân vân không biết chon phòng nào thì đám người đằng sau đuổi theo gấp quá bé nhảy đại vào nhưng khổ nỗi đời oái oăm vào đáy rồi cũng chưa yên bọn người kia kiên quyết bám đuổi đến cùng chỉ khổ bé trèo hết buồng nọ dsang buồng kia cuối cùng giờ tan trường đã điểm bảo vệ đuổi tất cả ra khỏi trường, bé yên vị chốt cửa 36 giải quyết nỗi buồn.
    2 ngày sau
    Trận tào tháo đuổi hôm trước để lại hậu quả nặng nề dù đã uống thuốc các kiểu hôm sau bé vẫn phải vào WC khẩn cáp tuy không bị dồn đuổi như hôm trước nhưng cũng không yên vị 1 phát ngay be lại lận đận thêm phiên nữa và vào chuồng 35. Ởn trời may mà chạy nhạnh nhưng chưa bị trượt chân đi đo đường.
    ....
    Ngày 26/5/2006
    Không biết bé có họ hàng hay thù oán gì với thằng traudaopho nó lại bảo bé bị tai nạn đâm xe hỏng mất cái bánh xe số 1 phải sưa mất mấy trăm nghìn cộng với lên ******* đi đến điều tra vụ tai nan đang bắt bé lên đồn. Em ngây thơ chưa biết có chuyện gì thì vừa vào trường một loạt lệnh đuổi bé tới tấp kéo bé ngã sõng soài đo đất liên tục bé nhanh chân nhanh tay chạy tạm vào truồng 32 và yên vị nghỉ thứ 7 chủ nhật.

    Sáng thứ 2 ngày 29/5/2006
    Hình như chuyện tin đồn bé bị ******* bắt điều tra ai cũng rõ nhưng khong ai chịu tin vẫn đuổi bé liên tục chuồng 32 hôm trước nhanh chonmgs bị phá bé đành yên vị sang chuồng 29. Vừa nghĩ mịe sao mà đen thế tại hồi còn học ở trường OTC bị chúng nó bơn cho bé nhiều quá nên giờ mới bự thế kiểu này chắc phải kiếm chuồng thấp thấp số yên vị thôi. Kiểu này phải xuống dưới 25 mới yên tâm được chứ ngày nào cunbgx bị đuổi thế này bé bự mấy cũng có ngày trở xuông thôi

Chia sẻ trang này