Thuật săn mồi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minicoper, 25/09/2024 lúc 08:36.

8271 người đang online, trong đó có 1015 thành viên. 10:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 9 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 9)
Chủ đề này đã có 327 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. minicoper

    minicoper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    48
    dzanhtuan: thuở bé hay thích xem phim, đặc biệt là phim về thế giới động vật. Còn nhớ cảnh những con báo, sư Tử cái săn mồi, chúng là những kẻ thiện xạ trong khu rừng cỏ tranh mọc ngang người, nơi có những hồ nước thơm mát, nơi có cỏ non thơm mát ngọt bùi.
    Tôi bị ấn tượng bởi sư tử cái hơn là sư tử đực. Con đực có trách nhiệm về lãnh thổ, nhà cửa, khi cần bảo vệ lãnh thổ, sư tử đực sẽ chiến đấu với sức mạnh quả cảm nhất của mình. Trong khi con cái có bổn phận kiếm ăn hàng ngày cho gia đình. Trong lúc kiếm ăn, sư tử cái luôn cho thấy mình là những kẻ lão luyện, thiện xạ. Kể cả khi nó đã mấy ngày ko có gì để ăn thì bất chợt quan sát thấy con mồi xuất hiện, toàn thân nó sẽ phục sát xuống mặt đất, lúc này màu lông vàng của nó hòa với màu cỏ úa (ngụy trang hoàn hảo), đôi mắt nhướn lên chú tâm ko nhúc nhích. Đến lúc con mồi đi vào tầm, sư tử cái nhẹ nhàng, uyển chuyển lao lên với tốc độ của 1 chiếc Ferrari có động cơ tăng áp. Sau đó, gần như đối thủ ko có bất kỳ cơ hội nào.

    Thế giới loài vật có những tinh hoa như thế nhưng so với loài người, bọn chúng chẳng là gì. Tất nhiên mình chẳng cần đoạt mạng của đối thủ, chỉ lấy thứ cần rồi lặng lẽ rút lui.

    Thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại, cái ngày tuổi 25-30, nếu mình có được kỹ năng này thì mấy người đẹp kiểu như Mai Phương Thúy, Lưu Diệc Phi hẳn là ko có cửa để từ chối. Ko phải là tiền cứ phải có như bom tấn mới làm người đẹp siêu lòng. Có một số người sau khi đã đạt thành công về sự nghiệp tiền tệ, sự nghiệp chính trị thì lấy cái thú chinh phục người đẹp làm lẽ sống. Mình ko bình luận gì về đạo đức của những người này. Cá nhân mình ko tôn trọng, ko đánh giá cao họ thôi.
    Đến giờ mình chẳng còn rung rinh trước vẻ đẹp của người khác giới nữa. Ai đẹp lắm cug chỉ khiến mình để tâm quan sát một lát rồi mình lại quay về công việc của mình. Có câu là: "nửa trên của phụ nữ là cám dỗ, nửa dưới là cạm bẫy".
    ledinhmanhhonghasong thích bài này.
  2. Tuti2011

    Tuti2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    6.849
    Đa số anh em đều ước trở lại tuổi 20 với trí khôn và ví dày như tuổi 50:)):)):))
    chết với Bố>:)>:)>:)
    lactuyethonghasong thích bài này.
    yern đã loan bài này
  3. Giang_TT

    Giang_TT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2020
    Đã được thích:
    1.560
    Hahahaa. Em hiểu em hiểu :">:>
  4. tienhung799

    tienhung799 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2024
    Đã được thích:
    108
    PDR thấy tay to vẫn vào liên tục, đặc biệt là đợt giảm mạnh vừa rồi, xem ở cái trang topinvest.vn ấy, nó có thể đo lường được giao dịch tay to, hiển thị rõ tâm lý đám đông từng cp
  5. Nicholaskid

    Nicholaskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2024
    Đã được thích:
    2
    Thế giờ bác chuyển sang rung rinh với vẻ đẹp của người cùng giới ạ?
  6. ta2207

    ta2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2021
    Đã được thích:
    95
    :drm:drm:drm
  7. Invisible366

    Invisible366 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2023
    Đã được thích:
    199
    thị trường ổn cái là các bài kiểu này mọc như nấm sâu mưa ;)

Chia sẻ trang này