Thuở Hồng Hoang

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Trietlydautu, 24/02/2023.

11420 người đang online, trong đó có 1094 thành viên. 10:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3237 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. Trietlydautu

    Trietlydautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2018
    Đã được thích:
    5.527
    Tôi đã từng được nghe các đàn anh kể về cái thuở hồng hoang, nơi mà những siêu phẩm penny gầm rú, khiến không biết bao nhiêu kẻ thức thời cũng có, kẻ may mắn cũng nhiều được đổi đời từ chính những điều nhỏ bé.
  2. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    48.359
    Ngày xưa thôi. Nhất là nhóm khoáng sản. Giờ hết rồi @};-
    InvestorVNstock thích bài này.
  3. pinbar2010

    pinbar2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2011
    Đã được thích:
    115
    May mắn liệu được mấy người, còn lại đa phần đổ tại số nghèo
    Soigia271InvestorVNstock thích bài này.
  4. Trietlydautu

    Trietlydautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2018
    Đã được thích:
    5.527
    ngồi suy ngẫm.

    nói chung em giờ kinh nghiệm rồi, em gào thét, hò hét đủ kiểu cũng chỉ cho sướng cái mồm thôi..., nhiều khi cái miệng hại cái thân, ví dụ một cổ phiếu nào đó đội làm giá nó chưa vào đủ hàng mà gáo thét ỏm tỏi thì nó đập cho banh xác 1 năm cũng éo ngóc đầu lên được, PR cũng tùy lúc tùy chỗ..., hoặc một cổ mà có đội ủn lên 100% rồi mà mình gào thét bà con vào xúc là nó xả cho ngập đầu, "các anh" mà xả xong rồi thì cổ chỉ có rơi tự do...

    nhưng nếu đội lái nó đánh lên 300% rồi mà gà éo chịu vào thì nó sẽ ủn tiếp ủn mãi ủn hoài, đẩy tới tận mây xanh luôn...,

    KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU mún chia sẻ cùng anh em.
    luukhoa, Trump2019Soigia271 thích bài này.
  5. Cuocsongmoi812018

    Cuocsongmoi812018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2018
    Đã được thích:
    1.331
    Chắc bạn nói đến PSH, SCR, HQC, AMV, JVC, SRA... Phải ko
    Soigia271 thích bài này.
  6. Trietlydautu

    Trietlydautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2018
    Đã được thích:
    5.527
    những anh cả cánh chim đầu đàn dẫn dắt thị trường chứng khoán việt nam.
  7. Trietlydautu

    Trietlydautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2018
    Đã được thích:
    5.527
    1 năm qua, 2 năm qua, 3 năm qua ..... 8 năm qua anh em bám sàn ăn vạ ở cái xới bạc này, anh em có tự ngẫm được gì và mất gì khum ?

    đã bao lâu rồi anh em không ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, bao lâu rồi anh em không còn biết đến ánh trăng đêm rằm, hay đơn giản thôi bao lâu rồi anh em không nhắn tin hẹn hò nắm tay người con gái đi trên con đường làng dài và hẹp ?

    bao lâu rồi, anh em lãnh cảm với những vần thơ mà thuở học trò anh em thường mơ mộng, anh em đã đánh mất một phần đời cũng vì chứng cháo, đã lướt vội vàng qua cái thời tuổi trẻ, anh em có nhận ra không. Tôi thiết tha tìm lại nó.
    --- Gộp bài viết, 24/02/2023, Bài cũ: 24/02/2023 ---
    đang ngồi nhâm nhi ly cà phê thì có 1 chú phóng viên đến nói "cười lên đi cháu", nghĩ bụng chắc do mình đẹp trai nên chú ấy muốn xin hình đăng báo.

    Sau vài hôm, thấy báo giật tít "Thanh niên cháy tài khoản chứng khoán vẫn lạc quan tươi cười với cuộc sống".

    ???, Đ,m chú nhà báo, làm cháu đắng lòng.
    Micro_Galaxy, Trump2019Soigia271 thích bài này.
  8. gaconhocchoichung

    gaconhocchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2022
    Đã được thích:
    11.731
    Trưởng thành – Thu Hương

    Có những chuyện không được quyền tự chủ
    Nên cũng đành phải chấp nhận mà thôi
    Trưởng thành là bước qua mọi buồn vui
    Vẫn bình tĩnh… và an nhiên sống tiếp..!

    Vết thương lòng chỉ bản thân tự biết
    Là tổn thương là đau đớn thế nào
    Người ủi an, người đồng cảm thì sao
    Họ cứ thế… đứng bên lề chia sẻ..!

    Ai cũng có những tháng ngày buồn tẻ
    Những vết thương chờ đợi được chữa lành
    Hạnh phúc thì vốn dĩ quá mong manh
    Sợ chớp mắt… như mây trời bay mãi..!

    Sau tất cả khổ đau từng nếm trải
    Con người ta rồi cũng sẽ trưởng thành
    Chọn lặng im để thấy được an lành
    Chọn cô đơn… thay cho người tri kỉ..!

    Ngọt, bùi, đắng, cay, đủ đầy hương vị
    Đến cuối cùng… rồi sẽ ổn mà thôi..!
    4season, Soigia271, FBV1 người khác thích bài này.
  9. Trietlydautu

    Trietlydautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2018
    Đã được thích:
    5.527
    HQC

    Yêu em từ lúc lên 3
    Chiều nào thương lắm bên nhà
    Em tôi đòi cánh hoa may, vương đầy áo mẹ.

    Yêu em từ lúc lên 5
    Bàn chân bé xíu trên đồng
    Theo tôi tìm cánh hoa may
    Tháng ngày tháng ngày trôi.

    Em tôi ngày ấy lên 10.
    Tôi đi làm cánh chim trời
    Hoa may níu bước chân tôi.
    Xa rồi, yêu dấu ơi!

    Em tôi ngày ấy trăng rằm
    Phương xa lòng nhớ khôn cùng
    Hoa may ơi cứ TÍM chân đê Người đi người đi sẽ về.
    QCK, Soigia271FBV thích bài này.
  10. pinbar2010

    pinbar2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2011
    Đã được thích:
    115
    Những người từ thủa hồng hoang giờ chỉ có ở trên rừng hoặc ngoài đảo thôi

    Từ bọc trứng Âu Cơ
    Năm mươi người con lên rừng xây nghiệp tổ
    Cõi Văn Lang mười tám đời khai mở
    Đất nước Hùng Vương rung mặt trống đồng
    luukhoa, Soigia271Trietlydautu thích bài này.

Chia sẻ trang này