Tiếp sức cho những mảnh đời nghèo khó

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gamocck, 08/12/2008.

4313 người đang online, trong đó có 367 thành viên. 16:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 228 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. gamocck

    gamocck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Đã được thích:
    1
    Tiếp sức cho những mảnh đời nghèo khó

    Tiếp sức cho những mảnh đời nghèo khó
    Chin Phan Thị Yến (thứ 3 từ trái sang) trong buổi phát quà cho bà con nghèo xã Loan Mỹ (Tam Bình-Vĩnh Long).
    KTNT - Mặc dù còn khá trẻ và vừa qua giai đoạn ?olập nghiệp? khó khăn nhưng vợ chồng chị Phan Thị Yến và anh Phan Cao Trí ở khu phố 4, đường 4, phường Linh Chiểu (Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh) được nhiều người biết tiếng nhờ ý chí, nghị lực vươn lên và đóng góp trong công tác từ thiện xã hội.

    Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em, Yến sớm phải xa gia đình lên TP. Hồ Chí Minh mưu sinh kiếm sống. Yến đã trải đủ nghề cực nhọc nhưng cái nghèo vẫn mãi đeo bám... Gặp và nên duyên vợ chồng với anh Phan Cao Trí, chị như được san sẻ bớt khó khăn. Họ đỡ đần, động viên nhau cùng vượt qua những ngày thiếu thốn, vất vả. Anh chị xoay trăm nghề, thắt lưng buộc bụng dành dụm từng đồng vốn nhỏ... Năm 2001, chị Yến bàn với chồng gom hết tiền tích cóp để thành lập Công ty TNHH Tân Hoàng Phát. Từ nghèo khó vươn lên, anh chị thấu hiểu được nỗi vất vả của những người nghèo. Khi Công ty ăn nên làm ra, ngoài việc luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, vợ chồng chị còn luôn quan tâm đến đời sống nhân viên. Anh chị lo lắng từ chỗ ăn, nghỉ, tiền thưởng... để động viên, khuyến khích công nhân. Gần đây, đôi vợ chồng trẻ còn trở thành ?omạnh thường quân? trong công tác từ thiện của nhiều địa phương.

    Thương người như thể thương thân

    Anh Lê Thành Sơn, bộ đội phục viên quê ở Bình Định hiện đang làm việc tại Công ty Tân Hoàng Phát cho biết: ?oSau ngày xuất ngũ, tôi lang thang khắp nơi xin việc. Từng ?oneo? ở nhiều công ty, xí nghiệp nhưng tôi không thể ?otrụ? nổi vì mức lương eo hẹp. Đang đau đầu vì cảnh vợ con nheo nhóc, tôi được người quen giới thiệu đến làm việc tại Công ty Tân Hoàng Phát. Môi trường công tác thân thiện và mức lương ổn định đã giúp gia đình tôi bớt khó khăn. Thú thực, bản thân tôi không có trình độ, được làm việc ổn định ở đây quả là may mắn. Các con tôi hiện được học hành tử tế nhờ đồng lương của bố?.

    Ông Mai Văn Sáu (53 tuổi) quê ở Vĩnh Long, làm việc tại Công ty Tân Hoàng Phát hơn 6 năm tâm sự: ?oGia đình tôi có 5 người con, trước đây cuộc sống rất nghèo khổ. Các con tôi, đứa học cao nhất chỉ hết lớp 9. Nhà nghèo, chúng nó chưa vui trọn niềm vui được cắp sách đến trường đã phải dãi nắng dầm mưa làm thuê cùng cha mẹ kiếm cơm. Tôi lang thang xin việc, may mắn được vợ chồng anh Trí nhận vào làm. Có thu nhập ổn định nên cuộc sống đã bớt khó khăn. Mới đây, Công ty còn hỗ trợ gia đình tôi xây căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Niềm mơ ước cả đời của tôi đã trở thành hiện thực...?.

    Không riêng anh Sơn, ông Sáu, mà rất nhiều nhân viên khác làm việc tại Tân Hoàng Phát đều nhận được sự quan tâm chí nghĩa, chí tình và tận tâm như vậy. Có được sự quan tâm đó, họ không chỉ ngày càng gắn bó với Công ty mà còn hiểu được tấm lòng đôn hậu, chân thành của ông bà chủ giàu lòng nhân ái.

    Quan tâm đến công tác xã hội

    Đến thăm Công ty Tân Hoàng Phát, chúng tôi được tận mắt chứng kiến hàng chục bằng khen, giấy khen và những lá thư phúc đáp, cảm tạ của các ban ngành, cá nhân khắp các quận, huyện, xã, phường. Tất cả đều được vợ chồng anh Trí treo trang trọng ở phòng khách của gia đình. Chị Yến tâm sự: ?oĐó là dấu mốc ghi lại những thành quả mà gia đình tôi đã làm được trong gần chục năm qua. Chúng chỉ đơn giản là tờ giấy, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt, nhắc nhở vợ chồng tôi: Trong cuộc sống còn rất nhiều người khó khăn, mình ăn nên làm ra phải biết chia sẻ khó khăn với đồng bào. Chúng tôi không quên những ngày gian khó, vì thế, sự hỗ trợ nhỏ bé này xuất phát từ nỗi cảm thông sâu sắc, cái tình, cái tâm của chúng tôi chứ không phải là cách ?ođánh bóng? thương hiệu?.

    Được biết, từ năm 2002 đến nay, mỗi năm gia đình chị Yến bỏ ra hàng trăm triệu đồng tham gia các hoạt động từ thiện và hỗ trợ các gia đình nghèo. Ban đầu, anh chị giúp nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn từng cân gạo, đường, bột ngọt. Sau này, khi Công ty làm ăn ?ovào guồng?, sự hỗ trợ cũng tăng lên như xây nhà tình thương, tình nghĩa... Chỉ tính từ đầu năm 2008 đến nay, vợ chồng anh Trí đã chi gần 200 triệu đồng để làm công tác từ thiện với rất nhiều hoạt động trên khắp các tỉnh thành. Mới đây, vợ chồng ?omạnh thường quân? hỗ trợ 25 triệu đồng cho Trung tâm Mắt (Viện mắt TP. Hồ Chí Minh) thực hiện chương trình đem lại ánh sáng đến cho người nghèo; tặng Bệnh viện Kiên Giang 10 triệu đồng để hỗ trợ bệnh nhân nghèo; góp 15 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo ở phường Linh Chiểu (Thủ Đức)... Ngoài ra, anh chị còn tặng 3 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo ở xã Thuận Thới (Trà ôn - Vĩnh Long) và 3 căn nhà ở xã Bạch Thạch (Ba Tri - Bến Tre) với chi phí 57 triệu đồng. Bà con nghèo các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Tây Ninh cũng vừa được nhận 1.000 phần quà bao gồm gạo, đường, bột ngọt..., mỗi phần quà trị giá 110.000 đồng, từ ông bà chủ Công ty Tân Hoàng Phát.

    Chúng tôi hỏi về việc làm từ thiện, chị Yến cười đôn hậu: ?oViệc có nghĩa, có tình mình không làm thì còn làm việc gì? Mình giúp đỡ được một người nghèo là đã giúp giảm bớt một gánh nặng cho xã hội. Vợ chồng tôi thấy lòng rất thanh thản khi tham gia công việc này, đó chẳng phải là món quà vô giá hay sao??.

    Đẹp thay những suy nghĩ, tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng chị Yến. ước gì có nhiều doanh nhân có tấm lòng nhân ái như họ, để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, nhân văn hơn...
    Chí Cường

    http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/kinhte-thitruong/lkhn/2008/5/10532.html

  2. gamocck

    gamocck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Đã được thích:
    1
    Chủ Nhật, 07/12/2008 - 10:33 PM


    Gần 100 nhân viên massage bị bóc lột tàn tệ


    Các nữ kỹ thuật viên đang được lấy lời khai tại cơ quan *******. (Ảnh: Công Quang).
    (Dân trí) - Không những bắt nhân viên massage phải đáp ứng mọi nhu cầu ******** của khách, vợ chồng chủ tiệm Tân Hoàng Phát còn bóc lột tàn nhẫn tiền bạc và sức lao động của tiếp viên. Nhẫn tâm hơn, những tiếp viên nào sai lệnh hay chống đối sẽ bị nhốt vào chuồng chó?



    ?oNô lệ ********? thời hiện đại



    Đêm 6/12, các trinh sát thuộc lực lượng ******* TPHCM bất ngờ đột kích vào 2 cơ sở massage Tân Hoàng Phát, số 29-31, đường số 4, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức và 216 đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức do vợ chồng Phan Thị Yến (29 tuổi) và Phan Cao Trí (tự Sỹ, 35 tuổi) làm chủ. Tại đây, có 80 nữ tiếp viên mà hàng ngày bị vợ chồng Yến - Sỹ và bọn đầu gấu quản thúc, bóc lột được giải cứu.



    Đây là cơ sở massage mà thời gian qua, cơ quan chức năng đã nhận được nhiều đơn tố cáo, kêu cứu của tiếp viên và của những người cha mẹ có con đang bị chủ cơ sở này bóc lột sức lao động, hành hạ dã man. Ngoài ra, đơn tố cáo còn phản ánh cơ sở massage này đã giữ người, cưỡng đoạt tài sản và ép buộc kỹ thuật viên ******** trong lúc massage cho khách?



    Cùng thời điểm trên, các trinh sát ập vào kiểm tra 3 cơ sở khác của vợ chồng Yến - Sỹ làm chủ ở địa chỉ số 46, 48, 58 đường số 4, phường Linh Chiểu, Q.Thủ Đức. Tại đây, trinh sát phát hiện thêm 18 cô gái của cơ sở Tân Hoàng Phát được nuôi tại đây.






    Gần 100 cô gái miệt vườn đã bị vợ chồng Yến - Sỹ bóc lột thậm tệ.



    Hôm nay, 7/12, các cô gái được triệu tập để lấy lời khai. Qua lời kể của họ, hàng loạt chiêu thức tàn nhẫn mà Yến - Sỹ đã dùng để hành hạ nhiều cô gái miệt vườn sa chân lỡ bước vào làm việc tại đây được phơi bày ra.



    Theo lời khai của các nữ tiếp viên, khi xin vào làm massage, vợ chồng Yến - Sỹ bắt các nhân viên ký vào một hợp đồng đã viết sẵn và ký nợ 24 triệu đồng. Số tiền ?otự nhiên? nợ 24 triệu gồm: tiền quần áo, mỹ phẩm, chỗ ở? 9 triệu; tiền tổ trưởng chỉ dạy có vài lần kỹ thuật massage là 15 triệu. Mỗi tháng, tiếp viên được trả lương 500.000 đồng. Khi khách ?oboa? tiền cho nhân viên thì được chủ thu gom lại để đến cuối tháng trừ vào tiền cơm, tiền ăn vặt, tiền mỹ phẫm, tiền phần trăm?



    Do chủ áp dụng nhiều thủ đoạn để thu tiền nên 1 tiếp viên mới vô làm chưa có tay nghề, chưa biết kỹ thuật phục vụ cho khách thì tiền ?oboa? mà khách cho sẽ không đủ chi phí trang trải và số tiền nợ chủ vì thế ngày càng tăng. Chưa hết, hàng tháng vợ chồng Yến, Sỹ liên tục tổ chức sinh nhật cho mình và bắt tiếp viên mới vào ?ođi? 500.000 đồng, tiếp viên cũ thì 1 triệu đến 100 USD?



    Đa phần các cô gái làm việc tại đây đều đến từ các tỉnh miền Tây như Hậu Giang, Đồng Tháp? Nếu tiếp viên nào muốn về thăm nhà thì phải ký nợ 15 triệu. Gái muốn xin nghỉ phép phải có tiếp viên khác làm đơn bảo lãnh và ký nợ 50 triệu đồng. Mỗi tiếp viên làm việc cật lực, mỗi tháng thu nhập được khoảng 10 triệu nhưng vẫn bị vợ chồng Yến - Sỹ tìm cách trừ nợ, trấn lột hết.



    Nhục hình nhốt chuồng chó



    Hằng ngày, các tiếp viên phải làm việc từ 9 giờ sáng hôm trước đến 2 giờ sáng ngày hôm sau tại cơ sở Tân Hoàng Phát. Họ bị bóc lột sức lao động và lạm dụng ******** một cách thậm tệ.



    Các tiếp viên sẽ được quản lý đào tạo cách massage ******** ?othằng nhỏ? của khách bằng miệng, tay? Khi khách có yêu cầu, tiếp viên phải cho khách xem ?ohàng? và phục vụ ******** nhiều lần trong ngày với những khách ?oham của lạ?. Xong việc, các tiếp viên được đưa về ở tại nhà số 46, 48, 58 đường số 4.



    Mọi nhất cử nhất động của tiếp viên đều bị đám bảo vệ đầu gấu kè bên theo dõi. Nếu phát hiện có sai phạm hay tiếp viên nào có ý định bỏ trốn, bọn đầu gấu trên sẽ nhốt ở bãi giữ xe.



    Dã man hơn, tiếp viên sai phạm sẽ bị cho vào làm vệ sinh chuồng chó và nhốt ở trong chuồng chó tại cơ sở massage Tân Hoàng Phát. Đối tượng Sỹ còn thường xuyên đánh những ai vi phạm và dùng súng hăm dọa, bắn vào đầu?



    Trước cách hành xử dã man trên, nhiều tiếp viên đã phải chịu cuộc sống như bị đày ải, gông cùm. Không chịu nổi cảnh sống ê chề này, nhiều cô gái đã nhảy lầu trốn thoát và nhiều người trong số đó bị gãy chân trong cuộc ?ovượt ngục? nhưng bất thành này. Đến nay, nhiều nạn nhân vẫn phải nằm liệt tại chỗ.



    Cuộc giải cứu trong đêm





    Đối tượng Phan Thị Yến tại cơ quan điều tra.



    Trước thực tế quá phũ phàng, nhiều cô gái đã gọi điện về nhà cầu cứu. Thế nhưng, muốn cứu con ra khỏi ?otổ quỷ? này, gia đình phải nộp tiền chuộc từ 20 đến 24 triệu. Thương con, nhiều gia đình đã mang cả sổ đỏ, giấy tờ nhà đến thế chấp cho vợ chồng Yến để cứu con. Nhiều cô gái và người nhà đã gửi đơn tố cáo lên ******* TPHCM. Mới đây, ngày 5/12, ******* TPHCM tiếp tục nhận 4 lá đơn của 4 cô gái (trong đó có 2 cô mới 17 tuổi) tố giác vợ chồng Yến - Sỹ về những hành vi trên.



    Không để những hành vi phi nhân tính tiếp tục hoành hành, lúc 19 giờ ngày 6/12, hơn 50 trinh sát của PC 14 phối hợp với trinh sát PC 13 đã đột kích vào cơ sở massage Tân Hoàng Phát. Bảo vệ, đầu gấu bảo kê của cơ sở này đã chống cự quyết liệt. Có tên ngoan cố cầm chai thủy tinh đập vào đầu trinh sát, giật cầu vai của ******* và lớn tiếng chửi thề?



    Khám xét tại phòng làm việc của chủ cơ sở là Phan Cao Trí (tức Sỹ), ******* phát hiện và thu giữ 1 khẩu sung RG55 và 7 viên đạn.



    Cơ sở massage này được Sỹ giao cho em vợ của mình là Phan Việt Hậu (23 tuổi, ngụ số 58, đường số 4, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức) làm Giám đốc điều hành với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Kiểm tra phòng làm việc của Hậu, ******* còn phát hiện 16 viên đạn và rất nhiều giấy tờ, hợp đồng lao động và có cả những đơn tố cáo mà các tiếp viên gửi lên *******.



    Hàng ngày, Hậu điều hành công việc chung. Dưới tay Hậu còn có một đội ngũ gồm quản lý và tiểu ban kỷ luật do các bảo vệ đảm trách. Mỗi tháng, họ được Sỹ trả lương từ 1,5 đến 2 triệu đồng.



    Ngoài ra, tại 3 căn nhà khác ở số 46, 48 và 58 cũng của Sỹ làm chủ được sử dụng nhà chứa các nữ tiếp viên. Sau những giờ làm việc, các nữ tiếp viên bị đám bảo vệ quản thúc đi về.



    Ngoài cơ sở Tân Hoàng Phát, vợ chồng Sỹ còn có 4 cơ sở massage khác ở TPHCM, Bình Dương và Biên Hòa (Đồng Nai). Ngay sau khi khám xét cơ sở Tân Hoàng Phát và 216 Kha Vạn Cân, ******* đã giải cứu được 96 cô gái đang làm kỹ thuật viên massage tại đây. Ngay sau đó, 8 đối tượng liên quan mà hang này đã ?ođầy ải? các cô gái đã bị lập biên bản và tạm giữ.




    Các đối tượng từ trái qua phải: Đảo, Hậu, Thành, Hiền, Vũ, Phương.



    Các đối tượng trên gồm: Giám đốc Phan Việt Hậu, Phan Quốc Cường (31 tuổi, ngụ 21 Chương Dương, P.Linh Chiểu), quản lý Nguyễn Minh Phương (34 tuổi, ngụ đường 21, K.P3, P.Linh Chiểu), bảo vệ Phan Văn Vũ (21 tuổi, ngụ Trà ôn, Vĩnh Long), bảo vệ Lâm Hòang Đảo (30 tuổi, ngụ P.Bình Thọ, Thủ Đức), bảo vệ Mai Văn Hậu (Hậu đen, 26 tuổi, ngụ Tam Bình, Vĩnh Long), bảo vệ Mai Văn Hiền (28 tuổi, anh ruột Hậu, ngụ Tam Bình, Vĩnh Long) và bảo vệ Nguyễn Trung Thành (23 tuổi, ngụ Trà Ôn, Vĩnh Long).



    Riêng tên Sỹ đã bỏ trốn. Ngày 7/12, ******* cũng đã mời Phan Thị Yến lên làm việc.



    Hiện ******* TPHCM đang câu lưu các đối tượng để lấy lời khai làm rõ các hành vi: ?oBắt giữ người trái pháp luật?, ?oCưỡng đoạt tài sản công dân?, ?oNhục mạ người khác?, ?oSử dụng lao động dưới tuổi vị thành niên?, ?oLàm giấy tờ giả?, ?oCho vay nặng lãi??



    Những hành vi của chủ cơ sở massage Tân Hoàng Phát và các đối tượng liên quan đã mất hết tính người. Hành vi ấy cần đáng nghiêm trị.



    Công Quang

    http://dantri.com.vn/Sukien/Gan-100-nhan-vien-massage-bi-boc-lot-tan-te/2008/12/263435.vip

Chia sẻ trang này