Tìm nơi bình yên, giữa cuộc sống mỗi ngày đổi thay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngate_fun, 13/11/2007.

7777 người đang online, trong đó có 1167 thành viên. 10:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 697 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. ngate_fun

    ngate_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Đã được thích:
    0
    Tìm nơi bình yên, giữa cuộc sống mỗi ngày đổi thay

    Chúng ta có ít nhưng xài nhiều
    Chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít
    Khi chúng ta mua nhà rộng thì hạnh phúc lại hẹp
    Có đầy đủ tiện nghi nhưng ít thời gian sử dụng chúng
    Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức về cuộc đời
    Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét về con người
    Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn
    Chúng ta làm giầu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân
    Chúng ta nói quá nhiều nhưng lại thương yêu quá ít và thường hay ghét người
    Thực sự tôi mong muốn có một nơi bình yên.
  2. ngate_fun

    ngate_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Đã được thích:
    0
    Không đau vì VNI down mà đau vì không có tiềm mà ôm vào lúc này. Chỉ hận vì sao mình không nghe lời bạn đầu tư 60% còn giữ lại 40%. Nếu có 40% bây giờ mà giải ngân thì có tốt không
  3. ngate_fun

    ngate_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Đã được thích:
    0
    Đau quá. Chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền

Chia sẻ trang này