Tôi đã nhìn thấy những thứ rất xấu trong thị trường này...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi truongdacnguyen, 18/03/2026 lúc 22:44.

163 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 02:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 354 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. truongdacnguyen

    truongdacnguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2025
    Đã được thích:
    243
    [​IMG]

    Hôm nay có chuyện của một công ty rất tốt trên sàn chứng khoán, đột ngột vì chủ tịch bị bắt không một lời giải thích khiến chứng khoán đã giảm hơn 30%.

    Nhiều người đã nói rằng chứng khoán thế này 3 đời còn sợ, nói chứng khoán là trò đùa, với đủ các thứ lật lọng, chẳng đáng tin...

    Mình thì cũng từng thế thôi,

    Lại nhớ hồi mình còn trẻ mới vào nghề, mình cũng mang trong lòng đủ sự bức xúc, bức bối bởi ngay trên sàn chứng khoán đầy những cổ phiếu thao túng quá lộ liễu, những công ty ma gian lận.

    Nhớ năm đó một anh trưởng phòng môi giới nhờ mình:

    - Chú Nguyên, chú ăn học đầy đủ, tra lại luật rồi soạn cho anh cái nghị quyết hội đồng quản trị công ty X, đội này ở chỗ anh, làm cái nghị quyết đè giá đi.

    - Em chịu, em không biết làm anh ơi!

    - Đại đại đi em.

    Lúc đó mình hiểu một điều: Thị trường không thiếu những thứ sai!

    Có lần mang trong lòng nhiều bức xúc, lên facebook viết rằng: Tại sao? Tại sao người ta biết rõ ràng đó là xấu mà vẫn để nó tồn tại lâu đến thế? Lâu đến mức coi sự gian lận là “sự đời vốn thế” mất rồi.

    Xong một người comment vào bài mình nói là :

    “Cuộc đời là cây táo vẫn nở hoa”

    Câu này cứ ghi lại trong đầu mình suốt nhiều năm

    Sau cùng mình cũng chẳng bỏ nghề, chẳng bỏ chứng khoán, chẳng ngừng đợi “hoa”. Thấy cũng đúng đắn!

    Người bỏ chứng khoán, bỏ nghề chắc đã có một cái duyên khác. Nhưng người ở lại đã được chứng kiến:

    • bao nhiêu tiến bộ, bao nhiêu đổi thay phát triển,

    • bao nhiêu sự minh bạch,

    • bao nhiêu thành công đầu tư chân chính cứ thế mà đi lên,
    Nói thẳng là ở lại với chứng khoán 10 năm qua ... đầy người ngon rồi!

    Bởi suy cho cùng, trong sáng vẫn có chỗ tối, hay trong cực khó khăn thì vẫn có tương lai, trong phát triển thì cũng sẽ có những cái bất cập xuất hiện! Làm sao mà toàn tốt đẹp hết!

    Cú sốc không phải điều mới gì đâu, nhìn lại nhé:

    • 2019 Covid có là đại dịch đáng sợ nhất không? 2020 nghĩ thế còn gì

    • Sắp tới Chiến tranh xảy ra thì có lo không? Chắc là có

    • Nghĩ rằng cổ phiếu của một công ty tốt bỗng bất thường có chủ tịch bị bắt kia đã là khủng khiếp chưa? Cũng có
    Luôn sẽ có những thời điểm khiến bạn nghĩ: “Đây chắc là tệ nhất rồi” Nhưng rồi sẽ lại có một “tệ hơn” khác xuất hiện.

    Nếu nhìn theo cách đó, thì sẽ không bao giờ có một thị trường “đủ sạch” để bạn yên tâm.

    Nhưng nếu hiểu rằng bản chất của thị trường là luôn tồn tại cả đúng và sai, và những thứ đúng dù chậm vẫn có xu hướng đi xa hơn, thì cách nhìn sẽ khác.

    Dù có vài chuyện bức xúc nữa thì mình vẫn tin ở chứng khoán mãi dài hạn là một tương lai tốt đẹp mà nhà đầu tư được lựa chọn cách mình đầu tư bước tiếp.

    Tin rằng:

    “Cuộc đời là cây táo vẫn nở hoa thôi.”

    Ngoài ra mình cũng nghe thêm câu này thật sự hay, xin gửi lại:

    Nếu tôi biết ngày mai thế giới sẽ diệt vong, hôm nay tôi vẫn sẽ trồng một cây táo...
    DiegoPham thích bài này.

Chia sẻ trang này