Topic cuối tuần - tạm gạt cổ cánh sang 1 bên - chuyện về cái áo tránh nắng - cực gấp ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi skeletonnn, 04/05/2012.

3290 người đang online, trong đó có 123 thành viên. 06:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 628 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    3 năm rồi em rất ít về Hà Nội, đặc biệt là vào mùa hè. Không phải vì em sợ nóng hay bụi, những cái đó ở bên Cam em hưởng còn nhiều hơn, mà là vì cái áo tránh nắng mà hiện giờ đang tràn ngập đất Thủ đô này ....

    Mỗi lần nhắc đến cái áo đó em thực sự thấy kinh hoàng ..... một cảm giác cực kỳ thiếu Yomost ... không hiểu cao nhân nào nghĩ ra cái thiết kế đáng sợ và có tính tàn phá mỹ quan đô thị đến như thế ... em nghĩ cao nhân này chắc cũng phải khủng ngang cơ anh #. ...

    Còn nhớ cách đây hơn 10 năm , thuở đó cũng nóng chả kém bây giờ, nhưng chúng em vẫn đều như vắt chanh trưa chiều dạo phố ngắm gái. Mối khi gần đến hè là thằng nào cũng tranh thủ đi khám mắt, mổ cận, thay lại kính để chuẩn bị một mùa mát mắt, lòng hồi hộp cứ như đang chờ một điều gì kỳ diệu lắm lắm ... cứ ngỡ bánh xe lịch sử sẽ vẫn quay và càng về sau càng phải ít vải hơn ... nhưng có ai ngờ ... giờ kín như bưng :-ss . Nhưng kín mà vẫn đảm bảo mỹ quan thì không có vấn đề gì quá lớn, nhưng kín như hiện nay thì .... em thực sư sợ rồi [r37)] Hồi đó làm gì có cái thứ đáng sợ này chứ ...
    Tại sao ở các nơi khác cũng nóng như thế, thậm chí nóng quanh năm, em chưa bao giờ phải gặp cái cảnh tràn ngập thứ áo đáng sợ này .... năm nay lại còn thù lù cái tấm vải che chân che đủ thứ trên người ... tròng cái bao tải vào còn đẹp hơn [r23)]

    Hôm kia có việc lên văn phòng ... vừa vào thang máy thì có 3 shahidka cũng vào cùng ... thôi xong ... em đang tra từ điển tiếng Việt để tìm một từ hay nhóm từ nào đó có thể bộc lộ được cảm giác của em lúc đó mà đành bất lực, đôi khi ngôn ngữ không thể diễn tả nổi những cảm xúc rất đời thường .... gặp phải em nào có xinh đến đâu mà tròng cái áo này vào người thì em xin chạy đầu tiên ... huhu :((

    Trách nhiệm của chính quyền đoàn thể đâu rồi .... trách nhiệm của các cơ quan văn hóa quy hoạch đô thị đâu rồi ... các tập đoàn với tên gọi mỹ miều là thời trang đâu rồi .... báo chí đâu ... sao cứ hở tí lộ tí thì đưa tin nhanh thế [r23)]

    Tại sao không thể thiết kế được cái áo nào khác đảm bảo vẫn tránh được nắng mà đảm bảo được mỹ thuật mỹ quan ... thị trường lớn lắm đấy ... đi tìm ở đâu nữa hỡi các ông dệt may ....[r23)]

    Bao giờ cho lại ngày xưa đây Hà Nội ơi ... =((
  2. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    =))=))

    =))
  3. 5giaydotcom

    5giaydotcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Dài dòng vãi =)), về HN có ghé SG hem
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    HN hay SG thì đều là nhà tôi ở đó ... không về 2 chỗ này thì về đâu ... tất nhiên với tình hình căng thẳng hiện tại thì sẽ ở SG vào mùa hè và về HN vào mùa đông [r23)]
  5. nguyentrongduc

    nguyentrongduc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Đã được thích:
    37
    ngày xưa biển chưa có cát như bây giờ
    ngày xưa biển chưa có sóng vỗ bờ
  6. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Đã được thích:
    119
    vậy á, vô sg uống bia với e đi, mới sinh nhật học trò đại ka kìa
  7. lighthouse37

    lighthouse37 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Đã được thích:
    9.282
    hehe, giờ hầu hết bé nào cũng sắm cho mình một áo như vậy, làm AE mình mất đi một số sở thích chung! Thiết nghĩ nên cho nhà may nào sản xuất mấy cái áo đó ra đảo đê các bác! :))

Chia sẻ trang này