Trận VNI đấu trí...Sàn Ho Ha tranh hùng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoctrothirot, 08/06/2007.

2745 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 04:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7260 lượt đọc và 100 bài trả lời
  1. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Trận VNI đấu trí...Sàn Ho Ha tranh hùng.

    Nhằm ngày 23 tháng 5 âm lịch(08/6/2007), trận chiến triền miên thứ 1554 giữa hai quân xanh đỏ tại chiến trường VNI lại tái diễn.
    Trung tâm của chú ý dồn về binh đoàn chủ lực của Tướng Sợ thấy bà vừa mới tăng quân số lên hơn gấp hai lần đang hừng hựng khí thế với niềm hy vọng đây sẽ là vị anh hùng cứu tinh cho toàn quân xanh.

    Mở màng trận chiến, tướng STB mình mặc giáp xanh, tay cầm cờ lệnh có thêu một chữ TRẦN thật lớn uy dũng dàn quân, phía sau ông là hàng hàng lớp lớp đội ngũ hơn một triệu quân đang la ó: Trần trần!!!!! không dứt.

    Khí thế của quân xanh STB chẳng khác nào trời long đất lở. tưởng chừng chỉ cần quân đỏ dám xuất hiện là giày xéo không tha.

    Tướng xanh STB ngửa mặt nhìn Trần cười ngạo nghễ:
    -- Khe..khe..ta đây công lực vô biên, quí này lợi nhuận tăng lên
    605 tỷ, lại vừa chia thưởng, quân số tăng hai. trước đây ục ịt nặng trên 160 cân, giờ vừa giảm cân xuống chỉ 7x nên chạy rất lẹ, thằng nào dám chống.

    Nói đoạn, không thèm chờ chỉ huy quân đỏ trả lời vung cờ lệnh trần thúc quân tiến mạnh.

    Hỡi ơi, nhưng sự đời biến thiên không ngờ, người tính không bằng.. cổ đông tính.

    Với khí thế hùng hổ, lúc đầu quân xanh STB trong hiệp đầu thoả sức chém giết, nhưng tới cuối hiệp viện binh quân đỏ đột ngột xuất hiện, bên xanh xông lên bao nhiêu, tức khắc có lức lượng đỏ tương ứng tiếp chiến.
    Đây quả là trận đại chiến kinh hoàng, đại qui mô, với lực lương tham chiến trên 2tr quân, he..he..chưa kể số đứng ngoài hò hét. Đúng là cổ chất đống đống, tiền chảy vàng sân.

    Cuối trân chiến bất phân thắng bại,, hu..hu..chỉ tội cho các chiến sĩ xung phong STB xanh mang ký hiệu 82.5Trần đã bị đồng đội bỏ lại phía trước của chiến tuyến,, không biết khi nào các anh mới được đại quân xanh quay lại giải cứu, hy vọng ngày đó không xa.

    He..he..kể xong bình loạn tí:

    Quân xanh tăng quân số và đồng thời gỉam cân xuống 7x ( he..he..nhưng thật ra cái này cũng như cắt lại miếng bánh, trọng lượng xuống thì công lực ESP cũng gỉam theo ) tuy tạo cảm giác nhẹ nhàng, sẽ có thể di chuyển nhanh hơn, nhưng cũng do tăng quân số mà khó quản lý đội ngũ nên dễ xảy ra tình trạng hỗn loạn.

    Ngoài ra cũng xuất phát từ truyền thống sớm đánh, tối đầu của một số chỉ huy lớn trong quân xanh STB..he..he...thấy bên địch treo thưởng cao là thi nhau đầu hàng.

    He.he..bên cạnh đó do có tinh đồn người tình già Rên rI rỈ của tướng stb sắp lấy lại hơn 1tr quân để đem bán lấy tiền chỉnh tu lại nhan sắc trước cuộc hợp cổ đông sắp tới nhằm tự tin quyến rũ các nhà đầu tư trẻ nên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần quân xanh STB.

    Tuy vậy với số lượng quân trung thành thà mua không bán khá lớn bữa nay thì hy vọng một ngày sớm thôi, những chiến sĩ mang ký hiệu 82,5 sẽ được đại quân giải cứu, cùng về đoàn tụ dưới ngọn cờ STB xanh rì.
  2. nguyenotc

    nguyenotc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không bỏ bạn 82.5 đâu, chỉ sợ bên Đỏ chào 90 thì anh em 82.5 đầu hàng thôi ... Tuần sau lên qua 8x và sẽ nằm khá lâu ở ngưỡng này !
  3. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Đọc như truyện chưởng hãi quá. Kiểu này em lại bị kẹp trym phát nữa với STB roài. Em chen mãi mới mua được vào hôm qua
  4. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    He he bác viết hay quá STB vẫn luôn ngon bác ạ .
  5. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Khá hay đó. Nhưng quên 1 chi tiết cực quan trọng là do công tác phản gián yếu kém nên có một lượng lớn quân đỏ nằm vùng mà quân xanh không hề hay biết, bị một phen bất ngờ khi quân đỏ nội công ngoại kích ---> không kịp trở tay. Tuy nhiên, với lực lượng áp đảo và khí thế hừng hực --> tuần tới sẽ tràn ngập sắc xanh STB với ngót ngét 100 năm công lực tiếp sức cho thiếu hiệp VNI xung lên ngay.
  6. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Đuổi Peny newbier hăng máu
    Rình Blu chip bigboy xả hàng

    Việt Nam quốc hội thứ 10, trận đại chiến Vni như vậy đã diễn ra hơn 7 năm trời ròng rã với tất cả 1554 phiên ác đấu lớn nhỏ.

    Từ chiến trường này bao mãnh tướng đã ngã xuống , he..he..rồi đứng lên hay không đứng lên nữa. Bao anh hùng hào kiệt xếp bút nghiên theo nghiệp cổ phiếu, ngày dõi VNi, đêm ôm lap top, miệt mài bơm vá..

    Và từ đây: người thành công tài khoản ghi có , kẻ thất bại tiền bỗng tiêu biến. Ôi thôi, muôn mặt cuộc đời,, không lời tả hết.

    Quay lại bây giờ, ngày thứ sáu 08/6/2007 nhằm ngày Quí dậu tháng Ất tỵ An nam,

    Quan sát bản đồ chiến trường giữa hai quân xanh đỏ chúng ta nhận thấy có sự mất liên kết giữa các binh đoàn, một số binh đoàn nhỏ như LBM, UNI, HAX, SGH, HBD ... lại tiến quá sâu và mạnh vào biên giới quân đỏ, đồng thời lôi kéo, tuyển mộ thêm một số lượng lính mới và trang bị ngay vũ khí Trần để phục vụ cho việc truy đuổi quân đỏ mà thật sự xuất hiện rất ít, đôi khi xông ra rồi lại bỏ chạy ngay càng kích thích quân xanh hăng máu đuổi giết.

    Dấu hiệu bất thường thứ hai chính là sự xuống đuối sức của các binh đoàn chủ lực như REE, VNM, GMD, PPC, PVD.. có hiện tượng phải dùng xa luân chiến để duy trì thế trận: mấy ngày trước thì STB tiến mạnh, khi STB ngừng lại thi VNM lại là cứu tinh.

    Trước đây trong các chiến dịch lớn của quân xanh thì các Bs sẽ là người mở trận, mang hoả lực lớn càn lước các cứ điểm quan trọng mở đưởng cho các đạo quân nhỏ tiến theo sau.

    Hiện nay tình thế lại ngược lại, trong khi các binh đoàn chủ lực đang bị kẹt lại phía sau thì các đội khinh binh lại phăng phăng lao về phía trước,,

    Liệu đây có phải là chiến thuật mới của quân xanh, cho khinh binh cơ động cao tiến sâu vào vùng quân đỏ quấy rối, chiếm cứ các cao điểm, chủ lực nhân lúc quân đỏ mãi lo đối phó với lính biệt kích sẽ từ phía sau tiến lên, ngoại công , nội giáp đánh cho quân đỏ tơi bời???

    Chuyện thế nào chút nữa post tiếp...hí..hí , giờ phải đi chơi với bồ tí, kg anh ý lại dỗi!!!



    Được hoctrothirot sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 10/06/2007
  7. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    ặ lỏĂi thêm 1 em gĂi oĂnh cỏằ. phiỏu cĂc bĂc này

  8. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Bác hoctrothirot này có năng khiếu hài hước bẩm sinh và khá là sắc sảo với trò CK đây.... tiềm năng tài năng CK... hế hế .. nhìn qua cách viết lách thấy bác này chỉ số EQ CK hơi bị cao hế hế .. cheer ..
  9. up_and_down

    up_and_down Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Đã được thích:
    447
    hay
  10. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Post bài vào đây đi bác hoctrothirot ơi : Chứng khoán diễn nghĩa http://www9.ttvnol.com/f_319/862920.ttvn

Chia sẻ trang này