Trước trận đánh lớn - Bò sẽ thắng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi neptune_4ever, 05/03/2008.

731 người đang online, trong đó có 292 thành viên. 07:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 722 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. neptune_4ever

    neptune_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Trước trận đánh lớn - Bò sẽ thắng.

    Vậy là CP đã chình thức xông vào cuộc chiến giải phóng thành VNI. Sau đây là tương quan lực lượng giữa bên công thành và bên giữ thành:
    - Bên công thành:
    + Được lòng hầu hết dân trong thành. Đến lúc này, trừ những người vừa cut loss, ai cũng mong VNI đi lên.
    + Áp đảo về công tác dân vận, tuyên truyền.
    + Có tiềm lực mạnh hơn hẳn nhưng vận hành cồng kềnh.
    + Đưọc hỗ trợ về mặt tinh thần của ngoại bang (HSBC)

    - Bên giữ thành:
    + Cơ động, gọn nhẹ, có khả năng gây choáng trên chiến trường ngay từ những giây phút đầu của cuộc chiến, làm tê liệt khả năng kháng cự của đối phưong.
    + Quân luật như sơn, liều mình như chả có.

    Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bọn dân đen, gió chiều nào theo chiều ấy. Đây mới là lực lượng quan trọng nhất mà các bên cần tranh thủ.
    Do vậy, nếu muồn thắng, tôi nghĩ CP nên chọn chiến thuật tốc chiến tốc thắng, đánh thẳng vào các cứ điểm STB và SSI của địch. Dùng mọi phương tiện đánh phủ đầu có thể, đồng thời ngăn chặn đường tiếp tế của bên giữ thành (ưu tiên nhập hết lệnh mua mới nhập đến lệnh bán). Được vậy, lực lượng giữ thành sẽ tự tan rã mà thôi. Chỉ cần giữ được thế áp đảo tuyệt đối sau vài loạt súng đầu tiên, lo gì dân trong thành không tự mở cửa chào đón các anh bộ đội giải phóng

    Nhìn chung, trận đánh này, thắng thua đã rõ. Chỉ có điều bên công thành có tiến hành nhanh chóng được không thôi. Trong trường hợp bên giữ thành vẫn chiếm ưu thế, đẩy lùi được cuộc tiến công, thì việc CP phải bổ sung lực lượng, tham gia sâu hơn vào cuộc chiến là hiển nhiên, nếu không sẽ tổn hại nghiêm trọng đến niềm kiêu hãnh, làm trò cười cho thiên hạ. Ngoài ra, còn một vị Chiến tướng đang ở ngoài biên ải, có tài hô phong hoán vũ, nếu xua quân chưa thắng được trận đầu, nhất định sẽ tự tay điều binh khiển tướng, đưa quân vào giải cứu bá tánh trong thành, đồng thời giải cứu cho cô con gái rượu đang mắc kệt trong mớ bòng bong này.

    Chút chuyện phiếm vậy thôi. Các bác đừng để tâm nhé.
  2. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
    Có 0 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 0 thành viên
    ...
    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Thị trường Chứng khoán


    bác đọc thấy thảm không lúc này là 12h 06p
  3. CuChiPheo

    CuChiPheo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Trước trận đánh lớn - Bò sẽ thắng.
  4. giakimtu

    giakimtu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Đã được thích:
    125
    Tham la tham the nao . Co em online ma bac bao tham. Em nhin thay 14 dong chi khac cung dang online day
  5. hungmmx

    hungmmx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Đã được thích:
    0
    Được hungmmx sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 06/03/2008
  6. hungmmx

    hungmmx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Đã được thích:
    0
  7. nhocnhoc81

    nhocnhoc81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Bài hay, vote cho bác. mai em tiếp tục công thành mặc dù trym đã khá cong
  8. nhocnhoc81

    nhocnhoc81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái hình thì thấy con Bò đang thua ròai, nhưng nhìn kỹ thì thấy con Gấu đang cạnh bờ vực thẳm, Nào Bò, hất mạnh nó té lộn cổ chết mợ nó cho ròai đi
  9. neptune_4ever

    neptune_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, quân chủ lực chưa đánh, mới chỉ bắc loa kêu gọi, đồng bào đã nô nức mở cổng thành.
    Toàn thắng.

Chia sẻ trang này