TST-Hot Girl "Trịnh Sầu Thu" Hành trình chinh phục trái tim.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daivietck, 18/06/2010.

2358 người đang online, trong đó có 127 thành viên. 05:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5079 lượt đọc và 102 bài trả lời
  1. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Đã được thích:
    254
    Do hoàn cảnh gia đình 2 bên ko cho phép(margin quá liều)và tính chất công việc ko có thời gian ở bên nhau được phải thẩn thờ chia tay e VSP xinh đẹp: http://f319.com/home/1268978
    tôi buồn quá mất ăn mất ngủ mấy ngày rồi quyết định cắp ba lô lên Đà Lạt du lịch cho khoây khỏa đầu óc.Đà Lạt quả thật phong cảnh hữu tình,thơ mộng,khí hậu thì trong lành,mát mẽ cũng làm dịu đi bớt phần nào nỗi cô đơn trong tôi……
    Hôm nọ đang dạo bước dưới đồi thông thơ mộng trong” Thung Lũng Tình Yêu”,thì bắt gặp 1 cô gái dáng đẹp lắm,da trắng,thánh cao,môi đỏ mọng mặc mini jip màu tím hồng thật quyến rũ cũng đang rảo bước,mắt nhìn xa xăm,dáng vẻ hơi buồn…cũng đang dạo bước dưới đồi thông...Tôi và cô ấy dạo bước song song mà chẳng nói 1 câu,chỉ bước và bước như những kẻ vô hồn…..ffice:eek:ffice" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com

  2. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Đã được thích:
    254
    Thì ra e là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn VNPT,mặc dù đời sống vật chất đầy đủ,nhưng đời sống tình cảm e rất thiếu thốn.Mẹ e sinh e ra vào 1 mùa thu,và sau khi sinh e thì mẹ e cũng qua đời do kiệt sức vì mất máu quá nhiều,bố e buồn quá nên đặt tên e là “Trịnh Sầu Thu”. E lớn lên dưới sự bảo bọc của người cha.Ba thường xuyên đi công tác dài ngày,để e ở nhà 1 mình với căn biệt thự thêng thang thật trống vắng….<P class=MsoNormal style=[/IMG]Thời gian thấm thoát trôi qua,e giờ đã là 1 thiếu nữ , những lúc buồn ko biết làm gì như bao đứa trẻ mới lớn khác,e cũng tập tành vũ trường ,quán bar cho quên ngày đoạn tháng……Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến,e lâm vào ma túy như lời e kể với tôi:” nơi khoái cảm dâng lên tột cùng của mọi “thú chơi” chỉ có thể là thiên đường ma tuý.”
    Đúng thật! giấc mơ tiên vỗ về ôm ấp làm biết bao kẻ lao vào vòng tay của nó, để rồi cũng không biết bao kẻ ấy trong đó có e đã rơi xuống địa ngục ngay chốn trần gian…..
    1 lần e lên cơn nghiện vật vã kêu la trong phòng,thì ba e đi công tác về phát hiện.Ba đã đưa e vào bệnh viện và sau lần đó,ba đã xích e lại và giam e suốt trong nhà ko cho đi đâu hết…
    E đã cậy cửa trốn được và ko biết đi đâu,e đã lang thang lên đây…Kể tới đây e lại hu h u khóc….
    A ơi,có phải ba e ko thương e nữa phải ko a,sao ba lại giam e như vậy hả a?
    Tôi xoa đầu an ủi cô gái:”E nhầm rồi,ba e thương e lắm nên mới làm vậy đó,sao e lại suy nghĩ nông nổi như vậy chứ.a thì ước gì a có được 1 người cha giống như e”
    Thoáng thấy tôi đợm buồn.Cô gái ngưng khóc hỏi tôi:”A sao vậy,e thấy a cũng đang buồn”
    Tôi chỉ chờ có thế và bắt đầu “hành trình chinh phục trái tim” hay còn gọi là“quá trình làm hàng”của 1 trader…...(Còn tiếp);))

    (Bài viết mang tính chất giải trí,relax sau giờ giao dịch căng thẳng,ko khuyến nghị bán chỉ khuyến nghị mua khi xuất hiện phiên điều chỉnh kĩ thuật vào tuần sau nên hoàn toàn ko chịu trách nhiệm với mọi trường hợp mất hàng)




  3. tuoi_nho_ham_choi

    tuoi_nho_ham_choi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    haha bác top hay thế...TRỊNH SẦU THU.....dc ấy,e ấy có da trắng chân dài..mặc mini jip màu hồng sao...cháu thik mini jip:-":-":-" vote phát\:D/:-bd\:D/
  4. bogia72

    bogia72 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    CÙNG TÀU [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. linhchut

    linhchut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Đã được thích:
    20
    Tiếp theo nào vậy bác đang đền hồi gây cấn mà =))=))
  6. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Đã được thích:
    254
    Hi hi,lâu ngày ko viết,mới nhập hàng tí viết cho zui.[:D]
  7. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Con này chạy được phiên hôm nay nữa là ngừng.
  8. tuoi_nho_ham_choi

    tuoi_nho_ham_choi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    hehe bác kể chuyện tiếp đi bác ....ủa e này ko bis còn CE bao nhiêu phiên nữa,nhưng tuần sau chắc chắn có phiên điều chỉnh đấy ạ....:-bd\:D/:-bd\:D/cuối tuần ngồi nghe chuyện vui quá
  9. VNI_2010

    VNI_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    1
    khú khú, bác dv đã đen lại còn nhọ...

    chia tay vsp trong nước mắt lại gặp hàng sida ma tuý...

    aiza,

    đúng là hoạ vô đơn chí

    ;));));));));));))
  10. duclam1977

    duclam1977 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Đã được thích:
    65
    Cuối phiên hôm nay giật mình với khối lượng khớp khủng của em nó, phải vội lao vào múc ngay 8k!
    Không biết là lành hay dữ hả các Bác!

Chia sẻ trang này