TTCK muôn năm. VN muôn năm!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tmaiyt, 15/03/2007.

4603 người đang online, trong đó có 354 thành viên. 15:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2170 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. tmaiyt

    tmaiyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Đã được thích:
    0
    TTCK muôn năm. VN muôn năm!!!!

    Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Chứng khoán, tiền tài, hạnh phúc. Chứng khoán muôn năm. Việt Nam muôn năm.
  2. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    318
  3. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    BÁC HỒ CŨNG RỨA.....
    LỜI ANH HÁT VỌNG ĐẾN NGÀN NĂM
  4. cuc_ta_cuc_tac

    cuc_ta_cuc_tac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Tằng...Tằng...Tằng
  5. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    1.988
    em xin ca hát vài bài cổ vũ cho bác :))
  6. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đỏ rực chiến thắng
  7. hailua_tapchoi

    hailua_tapchoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Đã được thích:
    0
    có một câu chuyện vui như thế này.
    Trên một chiếc tàu đang chở 4 chú : 1 chú Irag . 1 chú Nhật, 1 chú Việt Nam, 1 chú Campuchia..Tàu chở nặng quá nên chìm dần. Các chú trên thuyền mới bàn " nếu ở cả trên thuyền thì chắc là tất cả cùng chết hay là ai đó trong chúng ta phải dũng cảm hy sinh để cứu mọi người. Chú Irag thét lên " saddam vĩ đại " rồi nhảy xuống, tàu vẫn quá nặng nên chìm dần thấy thế chú Nhật lùn hét lên " nhật hoàng vĩ đại" rồi nhảy xuóng luôn. Tưởng tàu không chìm ai ngờ nó vẫn chìm dần Chú Việt Nam nhìn chú Campuchia và chú Campuchia cũng nhìn chú VN. Cuối cùng chú Việt Nam hét lên " Bác hô muôn năm , viêtnam muôn năm " rồi đẩy chú Campuchia xuóng...

    Híc híc đểu thía ko bít.
    PS : Tóm lại Đau khổ của người này là hanh phúc của người khác.

    www.TIMNHADAT.com
  8. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0

    Chàng ơi, đưa CP thiếp mang,
    Đưa xe thiếp bán cho chàng trắng tay.

  9. tiamo_ntt

    tiamo_ntt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Đã được thích:
    0
    Hay vãi, em bái phục luôn, chuyện này quả thật là rất đúng
    TTCK muôn năm, VN muôn năm, tiền ơi tiền, muôn năm. CP ơi, tăng giá đê, muôn năm
  10. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Hay

Chia sẻ trang này