TTCK Việt Nam: Một cái “chợ” kỳ quặc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi h2v82, 15/04/2011.

6511 người đang online, trong đó có 124 thành viên. 01:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 192 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. h2v82

    h2v82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    0
    (ĐTCK-online) TTCK Việt Nam hiện nay như một "cái chợ" kỳ quặc khi cấm cùng mua bán cùng một loại hàng hóa trong một phiên; phải đợt T+4 mới được bán hàng đã mua...
    Tôi chỉ là một người dân bình thường và cũng là một nhà đầu tư chứng khoán. Tuy không phải là một nhà đầu tư "cá mập", nhưng tôi xem chứng khoán là nghề chính của mình, với nguồn thu nhập chính là từ đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, trong thời gian dài vừa qua, nhìn TTCK Việt Nam èo uột, trong khi các thị trường trên thế giới tăng trưởng và sôi động mà cảm thấy không yên lòng. Không những các TTCK của các nước phát triển Âu, Mỹ hay Nhật Bản, mà ngay cả TTCK mới sinh và sắp sinh của nước bạn như Lào, Camphuchia cũng đã đưa ra các biện pháp và quy định tiên tiến mà NĐT ở Việt Nam đã mòn mỏi đợi chờ hơn chục năm nay mà vẫn chưa được áp dụng.
    TTCK Việt Nam đã được Chính phủ cho phép thành lập, tức là đã mặc nhiên công nhận đó là một "cái chợ" hợp pháp. Mà một cái chợ thì phải có người bán, người mua. Tuy nhiên, TTCK Việt Nam lại là một "cái chợ" khá kỳ quặc: chợ gì mà lại cấm người giao dịch không được cùng mua bán cùng một loại hàng hóa trong một phiên; chợ gì mà lại bắt người giao dịch chờ đến bốn ngày sau khi mua mới có quyền xuất bán hàng ra bán, mặc dù trong bốn ngày đó hàng hóa của anh ta mất giá cũng mặc kệ?
    Những quy định này là do Bộ Tài chính đưa ra từ cách đây đã 10 năm và được "ban quản lý chợ" (tức UBCK) vẫn áp đặt lên những nhà đầu tư chứng khoán cho đến ngày nay mà chưa hề có những thay đổi để thị trường phát triển hơn.
    Hậu quả là hôm nay, nhiều người đã rời khỏi "cái chợ" chứng khoán ở Việt Nam vì chịu không được những áp đặt vô lý, có phần vi phạm đến quyền công dân này. Đó là lý do giải thích tại sao TTCK Việt Nam đi xuống và đương nhiên nếu tình trạng này diễn ra thì chắc TTCK Việt Nam sẽ càng ảm đạm và rất có nguy cơ chẳng còn ai đến giao dịch nữa.
    Tôi không biết các thành viên thị trường, các cơ quan có liên quan đang ở đâu? Tại sao không cùng nhau vực dậy TTCK Việt Nam?
    Tôi thấy thời gian qua Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) thỉnh thoảng đưa ra những kiến nghị khi mà báo chí đã phản ánh và nhà đầu tư đã phản ứng mạnh. Tuy nhiên, tôi thấy dường như tiếng nói của VAFI chưa đủ trọng lượng để có thể tác động lên các cơ quan quản lý.
    Trong khi đó, các tổ chức khác như Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán (VASB), Câu lạc bộ Các tổ chức niêm yết, những tổ chức được tiếng là đại diện cho các nhà đầu tư, cho doanh nghiệp niêm yết đang ở đâu? Các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư chứng khoán đang ở đâu, các nhà đầu tư lớn, các thành viên khác của thị trường đang ở đâu? Tại sao chúng ta không ngồi lại với nhau, cùng nhau đưa ra những giải pháp tháo gỡ và gửi những khiến nghị lên UBCK và Bộ Tài chính, thậm chí là lên Thủ tướng Chính phủ để vực dậy TTCK Việt Nam khi còn chưa muộn?
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CGBJAJ/ttck-viet-nam:-mot-cai--cho--ky-quac.html

Chia sẻ trang này