Từ bi quan thái qua đến lạc quan cực độ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hellohihi, 05/09/2010.

2778 người đang online, trong đó có 1111 thành viên. 11:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 207 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    Mới hôm qua thị trường còn trắng bảng bên mua, người ta bán tống bán tháo nhưng gì đang có. Nguyên nhân nào cho việc bi quan thái quá? Có thể kể ra những nguyên nhân sau:

    1. TÂM LÝ BẤT AN về khủng hoảng, suy thoái có thể lại bắt đầu... Và lỡ mà có khủng hoảng thì với tình hình nợ công như hiện nay thì gói kích cầu còn lâu mới xuất hiện lần nữa!

    2. Bluechips thì càng ngày càng thụt lùi, trong khi thị trường tiến lên là do... các đội lái đẩy pennys lên cao đến tận trời xanh. Và khi đội lái buông súng thì tự khắc kéo theo một dây chuyền bán tống bán tháo. Xin thưa lực đỡ cho thị trường không bao giờ là pennychips được!

    3. Việc tăng vốn của các ngân hàng, công thêm việc bán cổ phiếu để tăng hệ số CAR (ví dụ VCB bán EIB) sẽ hút tiền chạy ra khỏi thị trường vì lần này cá mập lo cho mình còn chưa xong.

    Thế rồi lạc quan cực độ lại xuất hiện là do đâu? Có thể kể ra ngoài nguyên nhân sau:

    1. Thị trường chứng khoán Mẽo tăng điểm liên tục trong vài hôm vừa rồi vì thất nghiệp không quá khủng như dự đoán. (Thế nhưng sự thật là thất nghiệp vẫn ở mức quá cao. Nếu lỡ chứng khoán Mẽo lại giảm và rơi rụng xuống ngưỡng 10k thì lòng tin lại dao động. Tin xấu tự nhiên ở đâu lại lan ra...) Thế là các các bác lại tự tin rằng thế giới sẽ chẳng suy thoái đâu, còn lâu!

    2. Cổ cánh bây giờ rẻ quá, rẻ hơn biết bao so với mốc 500 điểm (nhưng lại đắt hơn so với mốc 380).

    Vậy tương lai ra sao?

    Các bố đánh chứng bây giờ quá theo phân tích kỹ thuật, đồng thời việc tăng vài phiên làm cho tâm lý ổn định và đội lái lại tiếp tục hành trình... Tuy nhiên nếu ai đã chứng kiến những phiên giao dịch vừa qua thì chẳng mấy chốc tâm lý bi quan lại trở lại mà thôi. Cho nên nói như bác khoaitay thì phải "bảo trọng" là chính. Tương lai là mờ mịt lắm đấy khi mà KLS và quá nhiều công ty chứng khoán đang full cổ cánh, đang tìm mọi cách để mọi thứ trở nên an toàn! ;))
  2. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    Phiên hôm nay các bác bảo trọng nhé!
  3. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Cái bác múc hôm nay rồi sẽ lại bi quan thôi! He he!

Chia sẻ trang này