1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Từ bỏ chứng khoán, đang kinh doanh ngành nghề khác.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khachsan6868, 24/07/2012.

583 người đang online, trong đó có 233 thành viên. 19:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4132 lượt đọc và 52 bài trả lời
  1. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    nếu vậy bạn có thể đến tân phú hoặc bifh tân đi, dân nhập cư khu đó khá đông đấy
  2. baoan0104

    baoan0104 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Đã được thích:
    334
    ____________
    KẾT HỢP KINH DOANH GÁI LỢI NHUẬN CAO HƠN [r2)][r2)][r2)]
  3. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    múc 1 thằng bất động sản nào sắp chết đi VPH còn 50 hecta đất ở Nhơn Đức Nhà Bè đó

    bác múc làm chủ tịch , vào tha hồ mà xây nhà trọ cho thuê
  4. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    hì bác t2im nguồn đi... khi nào khách có nhu cầu em gọi bác[:D]:))
  5. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    suy nghĩ kí rồi, đánh chứng muốn lời to phải margin, mà margin thì lãi suất như thế này chỉ có thắt cổ chết, còn đánh bằng vốn của mình thì thôi, kiếm cái khác làm ăn.
  6. 095355

    095355 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Đã được thích:
    2
    TTCK VN la cua to chuc co bac bip , moi nguoi hay tay chay cai song bai lua dao nay di !
  7. kemcay2000

    kemcay2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Đã được thích:
    201
    Cái bác nói đúng, mình chấp nhận, nhưng vấn đề ở đây là "mưu cầu hạnh phúc"...tức chấp nhận cuộc sống ở mức nào là "hạnh phúc"...
    Ví dụ: Chủ tiệm vàng, rất giàu có (hiển nhiên), nhưng nhiều người cho là không hạnh phúc, vì suốt ngày phải ở tiệm, trông tiệm, k dám đi du lịch, k dám tin ai....nhưng với riêng chủ tiệm vàng, thì người ta lại hạnh phúc khi lúc nào cũng sống trong vàng, chìm đắm trong vàng và được giữ vàng...
    Tương tự, nếu có tiền xây nhà trọ, làm chủ nhà trọ, đối với một số người, vậy là hạnh phúc, là đủ mà không cần cái gì thêm.
    Suy cho cùng, cái con người hướng đến là hạnh phúc, mà có nhiều hình thức hạnh phúc khác nhau, có người hạnh phúc nếu có thật nhiều tiền, càng nhiều càng tốt. có người hạnh phúc nếu có địa vị và quyền lực, nhưng có người hạnh phúc chỉ với cuộc sống bình thường, vợ hiền, con ngoan...
    Do đó, em nghĩ, bác nói đúng, nhưng có những lúc, người ta chấp nhận cái thực tại, k cần bon chen thêm, tức không có nhu cầu thêm nữa.
    Ví dụ: Trong ngân hàng bên em, cái này là thực, một giám đốc chi nhánh, giỏi, hùng biện tốt, kiến thức xã hội và quan hệ rộng...được HĐQT đưa lên làm Phó TGĐ, nhưng ông không nhận...Vì ông nói, "đã đủ rồi, không có thời gian cho vợ, con"...
    PS: Cái em và bác bàn luận hình như cũng giống giống cái thuyết 5 mức nhu cầu gì gì đó, đọc lâu quá giờ quên, cũng làm biếng google.
  8. kemcay2000

    kemcay2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Đã được thích:
    201
    bác nói đúng, tân phú, bình tân, thủ đức (mà dạo này thủ đức đông đúc kinh) khá là hot
  9. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.087
    Bỏ chứng từ cuối 2010 đến nay
    Thấy đời thanh thản
    Mãi mãi sẽ không baoo giờ mắc sai lầm nữa
  10. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.536
    Bác tính hộ em, em có 60M2 đất xây 5 tầng, mỗi tầng 2 phòng (4x2=8 phòng ko tính tầng 1 để xe) hết bao nhiêu tiền xây? Nếu tiền xây vay ngân hàng 100% (thế chấp đất để vay) thì trả trong bao lâu mới xong cả gốc cả lãi?dự kiến cho thuê mỗi phòng bao nhiêu là ok?

Chia sẻ trang này