Tuần lễ từ 22/06 - 27/06 : tổng xả. Trên đường từ thiên đường xuống địa ngục.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi newbididautu, 23/06/2009.

6844 người đang online, trong đó có 1241 thành viên. 11:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 908 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. newbididautu

    newbididautu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Tuần lễ từ 22/06 - 27/06 : tổng xả. Trên đường từ thiên đường xuống địa ngục.

    Tuần lễ vừa qua mặc dù thị trường giảm điểm khá nhanh nhưng con tàu cao tốc với tốc độ hơn 10p mỗi phiên chưa có dấu hiệu dừng lại. Và cung cũng không vì thế mà hạn chế đi, càng xuống cung càng cao, nghe có vẻ vô lý nhưng đây là giá có lãi chấp nhận được của hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng như các tổ chức. Đăng ký giao dịch cổ đông nội bộ

    HCM - CTCP Chứng khoán Tp.HCM: Từ ngày 29/06/2009 đến ngày 31/10/2009, CTCP Cộng Hưởng do ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc - Thành viên HĐQT làm đại diện đăng ký bán 120.000 cổ phiếu, giảm số lượng nắm giữ xuống 183.912 cổ phiếu (chiếm 0,47 % VĐL).

    GMD - CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển: Từ 17/06/2009 đến 18/06/2009, Wareham Group limited đăng ký bán 250.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ nắm giữ từ 5,39% xuống 4,86%, tương đương 2.323.788 cô? phiếu.

    SD6 - CTCP Sông Đà 6: Từ ngày 23/6/2009 đến 23/7/2009, CTCP Sông Đà Yaly đăng ký bán 120.600 CP để đầu tư máy móc phục vụ Công trình thủy điện Sêkamản 1 và 3 tại Lào.

    NTL - CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm: Từ ngày 24/06/2009 đến ngày 31/10/2009, bà Phạm Thị Chung, vợ ông Nguyễn Văn Ninh, Ủy viên Hội đồng quản trị đăng ký bán 80.000 cp.

    CNT - CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư: Từ ngày 24/06/2009 đến ngày 24/07/2009, ông Nguyễn Bá Hồng (chồng bà Võ Ngọc Thảo, Trưởng BKS) đăng ký bán toàn bộ 6.900 cổ phiếu.
    Tuy nhiên bọn tây lông hôm nay mua ròng khoảng trên 40 tỷ cả 2 sàn, nhưng nó lại bán ròng 2 mã chủ lực là STB, SSI - hàn thử biểu của thị trường cho thấy ý đồ đánh xuống để gom hàng của bọn này khá rõ. Tuy nhiên chiến thuật mua bán với khối lượng lớn của quỹ và tây nhà đầu tư cá nhân không đủ vốn, và đủ tầm để chơi theo họ mà cũng xin báo luôn, kể cả Tây đại gia và tây quỹ, ta quỹ bây h cũng chơi lướt sóng chứ không chỉ đầu tư dài hạn như trước để các bác rỉa thịt nữa đâu.
    Về PTKT : nhiều chuyên gia cho rằng đang ở sóng 5 Elliot và có thể đang ở chân sóng, nhưng có lẽ tạm thời đang ở mô hình hai đỉnh và chưa dò xong đáy, giá giảm nhưng khối lượng giao dịch không cải thiện.
    Về chỉ số cơ bản : Thế giới chưa ổn lắm : http://cafef.vn/20090622115342132CA32/ngan-hang-the-gioi-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-toan-cau.chn
    Của đất nước ta cũng không khá khẩm hơn : http://cafef.vn/2009062211011410CA33/toc-do-tang-gdp-cua-ha-noi-thap-nhat-trong-nhieu-nam.chn
    DJ đang tèo mạnh bên kia bán cầu khi mà NH TG đưa ra dự đoán suy thoái toàn cầu sẽ mạnh hơn trong năm nay, giá dầu thô sụt giảm cũng làm FTSE của châu Âu đỏ điểm. Rõ ràng thời điểm này khó mà hy vọng DJ vượt ngưỡng 9000 khi lực bán chốt lời cùng những tin tức không mấy tốt đẹp cho nền kinh tế Mỹ.
    Soi ra thị trường thì vẫn có em ngon em đẹp nhưng thị trường VN là thị trường đánh đồng, lên cả nhà cùng lên, mà xuống thì đừng thằng nào đòi lên. Chung quy thì PTKT cũng chưa thấy đáy đâu, PTCB thấy chỉ số PE mình so với thế giới thì vẫn đứng top ten những thằng cao nhất. Dòng tiền thì đek thấy đâu vào, chỉ thấy hội đồng quản trị với vợ con thằng tổng giám đốc này nọ thi nhau bán, mấy ông công ty CK thì nhận định 1,2 phiên tới là đáy nghi ngờ chỉ là chiêu rắc thóc dụ gà làm thịt khi mà UBCK vừa có công văn chấn chỉnh về repo và cầm cố cổ phiếu, CK mà xuống sâu nữa thì toi cho nên người muốn thị trường lên mạnh chính là bọn CK, nhưng bài toán chỉ là thị trường lên để em đỡ lo khoản cầm cố với repo kia và tự doanh em cũng chốt lời mà không phải băn khoăn gì chứ xuống tự doanh chết, cầm cố, repo cũng tỏi, nhưng mấy thằng công ty CK này e rằng nó chỉ chờ các bác mua là nó phang hàng ra thôi, hehe.
    Chiến thuật của em là ngồi chờ xem thằng liều thuốc thử BVH lên sàn xem sao, nghi ngờ lại DPM 2 lên sàn lắm. Các bác dò đáy xin nhớ bài học mới năm 2007-2008 nhé. Có lời thì phải chốt lời, nhiều khi làm khán giả cũng vui nhất là đã ăn đủ con sóng vừa rồi. Tham thì thâm, vui chơi phải biết đểm dừng. Mong các bác thắng lợi.
    Vài lời tâm huyết.
  2. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Đã được thích:
    19
    Cut loss là một nghệ thuật, người cut loss là ngệ sĩ. Mỗi ngày giá trị TK vơi đi -5%, -7% kể cũng xót nhỉ. Không khéo thành quả cóp nhặt 2 tháng vừa qua của thiên lại trả địa hết
  3. newbididautu

    newbididautu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Phiên giao dịch hôm nay nói lên điều gì, mọi thứ đều là dối trá, và mọi nhà đầu tư đều tỏ ra tỉnh đòn, không vì những nhận định chân của đợt sóng hay tới đáy của các công ty CK mà mắc bẫy. Sau nhận định của chứng khoán Sacombank thì ngay lập tức ngân hàng Sacombank thông báo bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, một loạt công ty khác cũng không giữ đống giấy lộn giá cao làm gì nữa, họ chợt nhận ra mình đang kinh doanh lĩnh vực gì? và chứng khoán hay vàng hay một loại hàng đặc biệt của thị trường vốn luôn đi theo chu kỳ, sau một pha tăng nóng lên mạnh sẽ là pha điều chỉnh giảm mạnh, họ có thể đổi giấy lộn thành vốn kinh doanh cho công ty mình thì tại sao lại cứ chôn nó làm gì? Thế là tất cả cùng ùa ra bán http://sbsc.com.vn/news/detail.do?id=75073,
    nhà đầu tư hầu như cũng đã lãi nhiều và họ không ngại ngần chốt lời, cutloss để giữ thành quả. Ai là người thiệt hại nhiều nhất? Đó là các công ty CK, cung cầu không cân bằng nữa, tự doanh thì lại ôm hàng mà khóc, repo, cầm cố cũng méo mặt, rõ ràng KLGD hôm nay chỉ phản ánh một xu thế downtrend mạnh, 400 có thể chỉ là cái bẫy bulltrap khi mà mọi chuyện chưa được giải quyết. Thị trường đã quá tham lam và bây h bắt đầu thấy sợ hãi nhưng vẫn còn nhiều người, nhiều tổ chức hào hứng bắt đáy trong khi tình hình kinh tế TG cũng như VN còn cách kỳ vọng của nhà đầu tư nhiều. Nhà đầu tư nhỏ lẻ nên thấy quá hạnh phúc với con sóng vừa rồi, một năm một sóng lãi ít cũng 70-80% hơn cả công ty loại tốt rồi đó, có sóng bây giờ cũng chỉ là sóng ở đáy sông thôi, chưa đến lúc khởi nghĩa. Các bác ai chưa nghỉ mát thì nên tranh thủ mà đi thôi, ai nghỉ rồi.. thì đi nghỉ mát thêm lần nữa.

Chia sẻ trang này