Ứa nước mắt, ấm ức mà không thể giãi bày !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi corebanking, 21/07/2008.

1221 người đang online, trong đó có 488 thành viên. 23:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4679 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Ứa nước mắt, ấm ức mà không thể giãi bày !!!

    - Sáng 8h như thường lệ, đến cơ quan bật máy làm việc. Như mọi ngày, bật ngay cái bảng giá để lấy giá tham chiếu cho ngày.
    - 8h30, các lệnh được tung vào, không nhiều lắm và thường là mua sàn (***** đứa nào tham thế, chỉ thích mua sàn bán trần). Không để ý đến mấy cái lệnh vặt vãnh, ngày hôm nay cũng dự đoán được thị trường sẽ điều chỉnh giảm sau một chu kỳ tăng nóng. Cái suy nghĩ đấy làm mình "yên tâm" phần nào.
    - 8h45, một ai đó post bài xăng tăng giá ... cảm thấy hoài nghi và bắt đầu công cuộc tìm kiếm thông tin ...
    8h55, vẫn chưa tìm thấy, xăng tăng giá có lẽ là tin đồn ... tự trấn an bản thân ...
    - 9h ... kiểm tra lại một loại các trang báo uy tín, vẫn chưa thấy động tĩnh gì ... uh, có lẽ là tin đồn thôi ... nhưng sao người ta nói nhiều thế ... cũng có thể là chim lợn chăng ...
    - 9h15 ... tự nhiên cảm thấy bất an lắm ... lại nhảy vào cày nát các trang báo ... nhưng có thấy gì đâu ???
    - Đang trầm ngâm suy nghĩ, ừ chính phủ đã cam kết không tăng giá xăng đến cuối năm, công với các biện pháp kiên quyết vừa rồi nhằm ổn định kinh tế, tất cả đang có hiệu quả và đi dần vào ổn định ... mình cũng nên tin vào điều đó .... nếu có tăng giá xăng thì cũng phải thông báo trước nhỉ ... quá lo hão rồi ....
    - 9h25 .... định tắt các trang báo đi thì không tin vào mắt mình nữa ... xăng tăng thêm 4.500đ/lit .... giật mình hoảng hốt ...
    - Vớ ngay lấy cái điện thoại, đặt bán tất cả các cổ phiểu đang nắm giữ ... hỡi ôi ... sạch trơn bên mua ... chỉ còn biết giơ hai tay kêu trời ...
    - Thẫn thờ nhìn cái bảng giá trôi về cuối giờ ... trong lòng nhiều sóng gió bất giác ứa nước mắt ....
    - Ừ mình ngu thật, ngu quá khi đi tin vào lời nói của kẻ đứng đầu không ra gì ... chúng nó nói xong rồi liếm mép một cái là mọi chuyện trôi tuột vào dĩ vãng ... Niềm tin cuối cùng của mình vào nó đã bị chính nó phản bội, một cách trơ trẽn và bỉ ổi ...
    - Biết nói gì đây khi đã lỗ lại còn lỗ hơn ... 80% số tiền mình và gia đình dành dụm bấy lâu nay đã vào hết cổ phiếu ... Bắt đầu từ ngày mai trở đi là một chuỗi ngày giảm sàn bất kể cổ phiếu tốt xấu ... liệu mình có thể tranh bán được không đây ??
    - Mình cũng ko phải ngu si gì để không hiểu được rằng, áp lực của chính phủ là rất lớn .... giá xăng dầu biến động thất thường và ở mức cao trên thế giới, tăng giá xăng dầu là có thể thông cảm được ... xong tăng theo liệu pháp sốc như này có hiệu quả hay không ?? Hệ lụy của nó như nào ... và điều xảy ra trước mắt là người dân lại đổ xô đi mua ngoại tệ...niền tin đã mất rồi còn đâu ...
    - Nghe cái ông HTH phát biểu về việc tăng xăng dầu, người dân phải chia sẻ với CP. Vâng, các quan chức như các bác ý thì "thông cảm và chia sẻ" ấy có đáng là bao đâu, bỏ ra một chút phong bì là xong ý mà ... các bác ý đâu có phải nai lưng ra trả tiền mua xăng (có xe công mà), trả tiền thuê nhà, trả tiền vé xe, trả tiền rau gạo ... đâu mà các bác ấy chắng muốn chia sẻ. Từ nay, nỗi lo lắng đã hằn rõ lên khuôn mặt mướt mồ hồ của các cô công nhân, anh thợ nghề, các bạn sinh viên ...
    - Không bất ngờ về việc tăng giá xăng, và tăng giá là đúng mà bất ngờ về biên độ tăng giá, thật không hiểu, khó hiểu và không muốn hiểu ... thật ức chế vô cùng ...
    - Tối nay ngồi xem thời sự, ngó mặt thằng Giàu và HTH sao thấy ghét thế ... ghét cay ghét đắng ...
    - Ngày mai sẽ là một ngày dài khởi đầu cho ác mộng ... vẫn biết sẽ không bán được nhưng vẫn tất tay giá sàn ... Chúc cả nhà may mắn ...




    Được corebanking sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 21/07/2008
  2. VNIhuyetdao

    VNIhuyetdao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác kể chắc khối người bật khóc.Nức nở ,Nức nở ,Nức nở .

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]









    Được VNIhuyetdao sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 31/07/2008
  3. aliaka

    aliaka Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Đã được thích:
    9
    ...

    9h00 em vẫn chưa tìm thấy tin chính thức đăng ở đâu cả.

    9h30 vô f319 chợt nhìn thấy topic "Đụ má chính phủ..." (có thật 100%), mở ra xem thì biết đã chính thức tăng giá xăng.

    Chúc các bác bình an.
  4. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Một số bác vẫn hy vọng tăng giá xăng không ảnh hưởng gì đến thị trường. Vâng, các bác cứ hy vọng và không cần phải bày tỏ quan điểm. Thị trường như bây giờ, chắc ai cũng biết. Thôi thì mỗi người một cách. Từ mai, em sẽ trường kỳ kháng chiến bán sàn, chấp nhận lỗ ít nhất 25% và coi như một khóa học về niềm tin cuối cùng đối với chính phủ. Đừng hòng lừa dân đen một lần nữa .
  5. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    thôi bác ợ

    đành tự an ủi là trên chuyến tàu trôi dốc này mình ko cô đơn vì còn có vô số bà con nhỏ lẻ khác đồng hành, trong đó có rất đông anh em trên TTVN này

    được ăn cả, ngã về không

    mình đã dám tham thì phải chấp nhận thâm thôi

    âu cũng là lại thêm 1 bài học kinh nghiệm đau thương nữa. chỉ có điều cái giá phải trả là quá đắt. bà con mới chơi thì bị vố đau này cũng là lẽ thường, nhưng nhiều người đã nếm bao bài học đau thuơng bị lừa vào bẫy BBs và Tây rồi mà vẫn bị lừa thì mới lại càng đau, để lòng tham che mờ lý trí, tham quá mất khôn, đã gỡ gạc được kha khá rồi, nhưng lại muốn thêm tý nữa, tý nữa... rồi sa chân vào bẫy lúc nào ko hay

    giờ này chỉ cầu mong cho sớm có Bull Trap thôi
  6. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cũng mong là như thế. Nhưng cái này không biết là do BBs hay là CP, em nghĩ nhiều BB còi cũng bị dính trầu lần này chứ không phải là bà con nhỏ lẻ chúng ta đâu. Toàn thị trường sẽ giảm là do BB hay sự điều hành của Cp ???
  7. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    33
    Thực ra diễn biến bất thường rõ nhất đã diễn ra từ phiên 2-3 của Thứ sáu. Chú nào tinh ý thì sẽ nhận được ra. Bản thân cũng thấy điều gì đó không ổn. Mấy chú nắm được mật tin xả hàng như phá mả hôm thứ 6. Ở Việt Nam lộ tin nhanh thật. Từ thứ năm tuần trước 3D và BCT đã phím xả hàng cho hội cánh hẩu.

    Nhọ thật!!! Anh em ta cùng nhau tạo sóng đón HNTW7 để rồi cùng trở thành thương binh liệt sỹ dịp 27/7.
  8. luxubuocbu

    luxubuocbu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Đã được thích:
    2.285
    Chia sẽ với bác, những ngày sắp tới thật dài, cứ phải nghĩ và nhớ lại những phút giây yếu lòng vì tin vào những phát biểu cứng rắn của các bác ấy .
  9. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đất nước tôi, nhan nhản toàn bọn lừa
    Như gợi nhớ bao lần chúng lừa bịp
    3 lần giá xăng lên, 5 lần sàn âm thầm sụt xuống
    Các con của mẹ vẫn cứ nhịn im.
    Đất nước tôi đất nứoc tôi đất nước tôi...
    Từ thuở còn nằm nôi............
    (phổ nhạc theo bài "đất nước tôi")
  10. boy0912xxx

    boy0912xxx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Đã được thích:
    1
    Em cũng hận nhưng mình là dân đen bị đè đàu cưỡi cổ đâu có làm gì được , *** LĐ

Chia sẻ trang này