Văn tế các chiến sỹ * Bán Khống *

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongbien007, 26/08/2010.

968 người đang online, trong đó có 387 thành viên. 17:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2589 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. rongbien007

    rongbien007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    3.351
    Thời gian qua có rất nhiều công ty cho khách hàng VIP vay chứng khoán để bán .
    Em xin soạn trước bài văn tế các bác bán xuống.
    Hy vọng các bác đã chót bán rùi thì nhanh chóng mà múc vào đi ( thông điệp đấy - không hối không kịp đâu )

    1, Hỡi ơi !
    Chim lợn kêu vang.
    Bầu trời nhuộm đỏ.
    mười năm công tích góp.
    Nay muốn nổi danh như cồn ( Vay ngay hàng bán khống 0
    Một trận phía trời Tây
    Chim lợn tan tác bầu trời bát ngát màu xanh.
    2, Nhớ khi xưa.
    Lo lắng làm ăn
    Chịu biết bao gian khổ, tiền nhiều như quân Mông Cổ.
    Quen ngồi xe hơi đi dạo chơi trên phố.
    Chưa quen đến việc mặc quần Ngố lên sàn.
    3, Thương thay!
    Vốn chẳng phải dân chuyên cờ bạc.
    Theo dòng đời bác bẽo đẩy xô.
    Có trong tay mấy chục tỷ đô( đồng )
    Vứt đó để không thấy nóng lòng .
    Thị trường đang xuống , mang theo cơ hộ lớn.
    Bán khống một phen cho bõ nhọc lòng.
    Mặc kệ thằng Tây súng lớn đạn to.
    Thủng 427 quyết cho chúng chết.
    Vay đạn dược ăn thua một trận.
    420 cứ tèn ten ta bắn .
    Máu đỏ khắp trời, nụ cười trên môi.
    4, ngồi nghĩ rằng:
    Bát cơm manh áo ở đời.
    Chỉ có người liều chơi mới thắng.
    5, Ối thôi thôi.
    Xanh hết cả rồi.
    Tâm lý đã thay đổi.
    Và thị trường bước sang trang sử mới.
    Mở bát cứ thấy xanh vời vợi.
    Quân hô lên làm gợi trái tim buồn.
    6, ÔI
    Thị trường tăng tài khoản sắp vỡ .
    Lấy đâu ra tiền ta đỡ nó đây.
    Quán này bị chết phanh thây.
    7, Hỡi ơi ! ( em khuyên chân tình )
    Thông minh thì hãy mua vào.


  2. thutrang1289

    thutrang1289 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ F319 toàn nhân tài.
    Văn võ song toàn.
    Ngưỡng mộ vãi - tức khẩu thành văn.
  3. traitimsat2410

    traitimsat2410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Làm thêm bài 'Đua trần' luôn đi[:D][:D][:D]
  4. thutrang1289

    thutrang1289 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác một cái.
  5. rongbien007

    rongbien007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    3.351
    Thị trường xuống cá nhỏ toi.
    Thị trường lên bọn Vip ra đi.
  6. hungub

    hungub Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    19
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>.Avatar ngon choét.
  7. nhilanthan

    nhilanthan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    pác này tài thật, xuất khẩu thành văn ^:)^^:)^
  8. rongbien007

    rongbien007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Đã được thích:
    3.351
    Hôm nay tý nữa thì em tiễn một người bạn lên đường.
    Chả là em có một cậu bạn chuyên lướt sóng.
    Nhìn thị trường có vẻ tèo, thế là cậu ta cắt cụt chim.
    Đang định vay một ít hàng của em để bán.
    Em nể lắm nên cũng chiều nó.( mặc dù khuyên nó không nên )
    Đang định làm lệnh thì sếp gọi nó vào có việc.
    Thế là nó hãm phanh.
    Thật may.
  9. muadong84

    muadong84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Văn hay và hàng cũng ngon :D
    Vote cho bác cùng chúc cho thị trường tuần sau xanh tiếp
    [r2)]
    [Q
    UOTE=rongbien007;7192970|14:20|26/08/2010]Thời gian qua có rất nhiều công ty cho khách hàng VIP vay chứng khoán để bán .
    Em xin soạn trước bài văn tế các bác bán xuống.
    Hy vọng các bác đã chót bán rùi thì nhanh chóng mà múc vào đi ( thông điệp đấy - không hối không kịp đâu )

    1, Hỡi ơi !
    Chim lợn kêu vang.
    Bầu trời nhuộm đỏ.
    mười năm công tích góp.
    Nay muốn nổi danh như cồn ( Vay ngay hàng bán khống 0
    Một trận phía trời Tây
    Chim lợn tan tác bầu trời bát ngát màu xanh.
    2, Nhớ khi xưa.
    Lo lắng làm ăn
    Chịu biết bao gian khổ, tiền nhiều như quân Mông Cổ.
    Quen ngồi xe hơi đi dạo chơi trên phố.
    Chưa quen đến việc mặc quần Ngố lên sàn.
    3, Thương thay!
    Vốn chẳng phải dân chuyên cờ bạc.
    Theo dòng đời bác bẽo đẩy xô.
    Có trong tay mấy chục tỷ đô( đồng )
    Vứt đó để không thấy nóng lòng .
    Thị trường đang xuống , mang theo cơ hộ lớn.
    Bán khống một phen cho bõ nhọc lòng.
    Mặc kệ thằng Tây súng lớn đạn to.
    Thủng 427 quyết cho chúng chết.
    Vay đạn dược ăn thua một trận.
    420 cứ tèn ten ta bắn .
    Máu đỏ khắp trời, nụ cười trên môi.
    4, ngồi nghĩ rằng:
    Bát cơm manh áo ở đời.
    Chỉ có người liều chơi mới thắng.
    5, Ối thôi thôi.
    Xanh hết cả rồi.
    Tâm lý đã thay đổi.
    Và thị trường bước sang trang sử mới.
    Mở bát cứ thấy xanh vời vợi.
    Quân hô lên làm gợi trái tim buồn.
    6, ÔI
    Thị trường tăng tài khoản sắp vỡ .
    Lấy đâu ra tiền ta đỡ nó đây.
    Quán này bị chết phanh thây.
    7, Hỡi ơi ! ( em khuyên chân tình )
    Thông minh thì hãy mua vào.


    [/QUOTE]
  10. BKVAHN

    BKVAHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn hơi run, Liệu hôm nay có phải là xanh vỏ đỏ lòng không các bác???. Nhưng thôi cố thủ mãi quen rồi, quyết không bán lỗ.

Chia sẻ trang này