Văn tế nghĩa sĩ Khoai Lang bị khoai Tây luộc.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi viethp80, 23/04/2007.

3613 người đang online, trong đó có 187 thành viên. 07:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 528 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. viethp80

    viethp80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Văn tế nghĩa sĩ Khoai Lang bị khoai Tây luộc.

    Hỡi ôi!
    Khớp lệnh ứ vào; Vi en thì đỏ.
    Mười phiên vỡ mộng, chưa chắc còn danh nổi tợ phao; một trận nghĩa đánh FPT, tuy có tiếng mà thành ra móm.
    Nhớ linh xưa:
    Cui cút làm ăn; toan lo nghèo khó.
    Chưa quen chơi mẹc, đâu tới Nìu sen tu ri; chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ.
    Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm; chăn gà, lừa Tây mắt chưa từng ngó.
    Tiếng phong In dệch phập phồng hơn mươi tháng, trông tin anh Sinh như trời hạn trông mưa; ấy vậy mà thi thỏang anh ấy lại trù cho một phát.
    Đêm nghe có thằng bảo Thị trường là bong bóng , muốn tới ăn gan; ngày xem khoai Tây lượn trên sàn, muốn ra cắn cổ.
    Một mối OTC đồ sộ, há để ai cắn mất của ông; hai vầng nhật nguyệt chói lòa, STB với BBC đâu phải treo dê, bán chó.
    Nào đợi ai đòi, ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình; VN xuống đến 800 cũng chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc tay bán nhà ông mua bằng hết.
    Khá thương thay:
    Vốn chẳng con anh Sinh, nhà chẳng phải mặt tiền, chẳng qua là có tiền đền bù giải tỏa nên cũng húng lên mà húc.
    Hơn trăm thằng niêm yết, nào đợi down sàn, chín chục thằng tăng đến kịch trần, cũng cứ đồ tiền ra mà múc.
    Ngoài cật có con N91, nào đợi SMS báo khớp lệnh thành công; trong tay cầm một ngọn tầm vông, cứ đít thằng Tây mà chọc.
    Này REE em phang bằng 3 thằng khác, định dỡ nhà thằng khác về xây hố xí nhà em; Này BMC, rớt giá mấy phen, cũng định quăng cho thằng ngu nó chịu.
    Ấy thế nhưng cả làng ai cũng sợ thằng Tây, nó rung cây, nó bắn chỉ thiên đã cuống cuồng? són ra bằng hết.
    Kẻ chạy ngang, người treo ngược, làm cho chục phiên in dex càng down; bọn hè trước, lũ ó sau, kệ cha khoai ta cho khoai Tây nó luộc.

    Ôi !
  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849
    khoai lang đâu có bị luộc đâu còn cầm cổ phiếu là còn hy vọng 10 năm nữa cho con em xài mà. Tớ chửi dominic thế thôi chứ thằng này suy nghĩ đúng và có tầm, em bị tính việt nam quá, thua thì nói thua, trong người ko có đến 100 triệu thì hô hào ai nghe, em mà có tiền mua đại tờ báo nào có sẵn lên làm giá mấy hồi, bây giờ với cách suy nghĩ của tây sẽ ko múc cật lực đâu mà múc từ từ, bác có thể nghĩ ngơi đi, 950 giờ là đỉnh rồi
  3. OhYess

    OhYess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Khoai Lang phải nướng ăn mới ngon.

Chia sẻ trang này