Vẽ cầu tạm để bán nhà

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tmt108, 16/10/2008.

2639 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 07:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 217 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. tmt108

    tmt108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Vẽ cầu tạm để bán nhà

    Hơn 1.000 dân chung cư Gia Phú (TP HCM) sắp bị "cô lập trong ốc đảo"
    vì cây cầu độc đạo để lưu thông sẽ bị tháo dỡ cuối tháng 10. Nhận nhà
    hơn một năm, vài ngày nay, người dân mới vỡ lẽ đây là cầu tạm, không
    có trong quy hoạch.

    Chung cư Gia Phú tọa lạc tại đường Bình Long, phường Bình Hưng Hòa,
    quận Bình Tân, TP HCM, có gần 400 hộ với tổng cộng hơn 1.000 dân sinh
    sống. Tòa nhà nằm trên khu đất trống cách đường Bình Long bởi con kênh
    Tham Lương. Để xây dựng dự án và bán nhà, một chiếc cầu đã "mọc lên",
    và khách mua căn hộ cứ đinh ninh đây là cây cầu có trong quy hoạch
    được duyệt.

    Nhưng thực tế đây chỉ là cây cầu tạm và chỉ còn hơn 2 tuần nữa nó sẽ
    bị phá bỏ. Cả tòa nhà sắp bị cô lập do không có đường ra.

    Đọc tiếp: http://vn.myblog.yahoo.com/boy1m83handsome/article?mid=394
  2. tmt108

    tmt108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Tự Tố Như

    Ta kêu cho thấu ?otrời? xanh
    Nỗi lòng bốn trăm hộ dân mất cầu
    Bàng hoàng cớ sự vì đâu?
    Nhạt hương, phai sắc, héo sầu thân hoa

    Chuyện không chỉ của riêng ta
    Vì Trung Nam ?" Cotec mà ra nỗi này.
    Bà con mong đợi từng ngày
    Sao lòng có thể bỏ ngoài làm ngơ?

    Thoạt nhìn phối cảnh như mơ
    Ai dè tỉnh giấc, mình ơi ?omất cầu!!!?
    Cả nhà đi đứng lo âu
    Mong chờ giải pháp lối đâu đi về?

    Chuyện thật mà tưởng như hề
    Tiếp thị gian dối trách chê "siêu lừa?
    Muốn qua lẽ bắt cầu dừa???
    Ngày xưa câu hát em vừa đánh rơi!

    Tình làng, nghĩa xóm ai ơi?
    Hợp chung một sức kêu ?otrời? xét soi
    Ngày mai thắng lợi được rồi
    Sáng trăng ta dắt ra ngồi đếm sao!!!


    Tố Như

    http://www.chungcugiaphu.com/showthread.php?t=188

Chia sẻ trang này