Ví đâu có cảnh đông tàn thì sao có cảnh huy hoàng ngày xuân.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocomy, 14/01/2009.

4080 người đang online, trong đó có 222 thành viên. 07:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 476 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. hocomy

    hocomy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Ví đâu có cảnh đông tàn thì sao có cảnh huy hoàng ngày xuân.

    Ai cũng biết khủng hoảng đang diễn ra. Ai cũng biết các doanh nghiệp đang làm ăn khó khăn thậm trí bên bờ vực phá sản. Ai cũng biết ngân hàng "chỉ ở Việt Nam" mới không có ngân hàng phá sản.

    Cũng vì thế CP thời điểm này giá sẽ rất thấp, Cũng vì thế mọi người tổn thất rất nhiều và gần như ko còn tiền. Cũng vì thế tiền là vua.

    Biết thế tại sao còn nóng ruột. Biết thế tại sao ko chịu đựng. Biết thế tại sao ko tập chữ "Nhẫn".

    Nhìn thẳng vào thực tế, theo sát thị trường và luôn tỉnh táo.
  2. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    466
    Có ý đúng, đáng suy ngẫm...

Chia sẻ trang này