vĩnh biệt ck việt nam dũng rỗ, sinh lùn , giàu lợn , hùng hói, bo ston..

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi apolo10, 16/03/2008.

1753 người đang online, trong đó có 701 thành viên. 22:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1560 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. apolo10

    apolo10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Đã được thích:
    0
    vĩnh biệt ck việt nam dũng rỗ, sinh lùn , giàu lợn , hùng hói, bo ston..

    em chào các bác em vào đây để vĩnh biệt ckvn không tạm biệt , hẹn gặp lai các bác vài tháng hay vài năm tới
    từ bây giờ em *** fải quan tâm cái thằng dũng rỗ nói cứ giật giật như thằng học bài không thuộc nó nghĩ gì , cái thằng hùng hói đang có âm mưu gì lừa mình cái thằng giàu béo như con lợn với cái mặt quan phụ mẫu của nó sắp giở trò gì
    và bọn khoai tây hôm nay mua hay bán , kệ mẹ bọn chúng nó
    em cần giấc ngủ ngon và *** quan tâm xem chúng nó nghĩ gì và định làm gì
    năm trước em thắng 1 vụ đến bây giờ lại mất hết thôi em v=còn may chán so với nhiều bà con mất 1 nửa giặc 2/3 số tiền kiếm được em dd trả lại cho seda những gì của se da em cần cuộc sống vui vẻ và giấc ngủ sâu chiều đi tập thể thao đi làm không mơ chộ giật những gì ko fải của mình
    chúc các bác ở lại mạnh giỏi không bị mấy thằng mặt lờ trên chúng nó thịt
    good luck
  2. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác làm ăn thuận lợi ! Khi nào TTCK tăng nóng mời bác trở lại tranh mua, khi đó xu hướng rõ rồi
  3. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Khóa chủ đề vì lý do: Chửi tục, nói vô căn cứ và thiếu văn hóa.
  4. apolo10

    apolo10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Đã được thích:
    0
    văn hoá mà ng.u thì làm *** gì
    bây giờ cứ vào là chết ôm cổ chết , lướt sóng vài ba thằng sống còn lại là chết . cả tin mấy thằng lờ đờ ôm cổ chờ chết cũng chết
    ở lại chịu mất tiền làm người có văn hoá tin đảng tin lờ đờ đến đồng tiền cuối cùng
  5. baotoo

    baotoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Hẹn gặp lại............
    Khi nào thị trường hồi phục, mời bác lại quay lại chiến đấu
  6. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1.047
    Có bác bỏ đi là trứng lên rồi
  7. JsLivermore

    JsLivermore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Đã được thích:
    0

    1. Loại 1 chịu được 1- 30 tháng.
    2. Loại 2 chịu được đến 42 tháng.
    3. Loại 3 vẫn ôm và mãi ôm cho dù không biết xu hướng.

    Hãy là "a careful mike sucker"
  8. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    0


    4.Loại 4 chịu được42 năm , 4 lần phá sản, nhưng 8 năm cuối đời sống trong cảnh 1 xu cũng không có, tự tử chết. Trong 42 năm cứ nghĩ là mình biết nhưng thực ra đíu biết gì cả
  9. floyd123

    floyd123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thua quá, hoá điên.
    Rõ khổ, cứ tưởng dễ kiếm
  10. buffet_vn

    buffet_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Đã được thích:
    0

    Người ra đi đầu kô ngoảnh lại...

    Sau lưng sàn, cổ phiếu rơi đầy....


Chia sẻ trang này