VNI ơi, hãy hứa với anh....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi logavini, 22/06/2009.

5730 người đang online, trong đó có 936 thành viên. 16:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 856 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. logavini

    logavini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Đã được thích:
    0
    VNI ơi, hãy hứa với anh....

    Sao em mãi chìm sâu trong giấc mộng
    Để dân đen phải chịu cảnh đoạ đày
    Ngày qua ngày cứ teo mãi 7%
    Tiền thành giấy ai mà không đau xót.

    Hãy hé mắt nhìn sang Japan thử
    Bạn Nikkei vẫn cứ up đều đều
    Còn làm biếng thì sang HongKong vậy
    Bạn Hang seng đã thêm được 500.

    Sắc em buồn, mắt em chợt rướm lệ
    Chẳng nói nên câu cứ mãi ngập ngừng
    Nói đi em chẳng việc gì phải sợ
    Có anh đây cóc ai dám làm gì.

    Em không nói thì cũng phải hứa đấy
    Rằng đêm nay nếu anh John tăng thì
    Sẽ tỉnh giấc rồi rửa mặt đánh răng
    Cùng anh xuống phố đón bình minh tươi sáng.

    -------------------------------
    Bài thơ viết tặng cho các chiến sỹ đã ngả xuống và những ai đang kiên cường chiến đấu... chống lại BBs tàn ác...

    Sài Gòn
    12:58 ngày 22 tháng 6 năm 2009
  2. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    143
    Đồng chí thông báo hộ cho anh em trong đội là,

    Đội của em cũng đang cố thủ ngay đồn bên cạnh,

    Chưa biết đến lúc nào mới rút về nhà được.

    Có thể mai sau 10h15 nếu không thấy tiếng pháo của bộ đội chủ lực thì cả 2 đội cùng xông ra khỏi hầm, nhớ vừa chạy vừa hát quốc ca thật hoành tráng nhé.

  3. logavini

    logavini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Private logavini đã rõ...
  4. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Nghe báo cáo tình hình địch mới tậu được ít pháo dàn. Mai mà chekist bỏ chiến tuyến chạy về nhà thì nó sẽ câu pháo bắn đuổi theo. tèn tén ten hihi. Tổ quốc ghi công các đồng chí vào giấy, cất trong tủ lâu ngày nó mục rồi, giờ lấy ra để "truy tặng" công lao cho các đồng chí.
  5. logavini

    logavini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Chí ít thì thiếu tá Chekist cũng được con cháu nhắc đến như anh hùng Đặng Thùy Trâm...
  6. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    143
    Private logavini đã rõ...


    [/quote]



    Em quên chưa thông báo, là chạy phía bên phải, chỗ gần giữa sân ý.
















    Đùa tý, tuỳ các đồng chí, em sẽ nằm lại ạh.
  7. babala9

    babala9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Anh Thạc, chị Trâm chú ý: Giữ vững lập trường, kiên cường chiến đấu, động viên đồng đội, ko đc hỗ danh bộ đội *****.
    Quân tiếp viện đã gần tới nơi, quân lương, súng ống, đạn dược dồi dào. Trận tới quyết thắng, đẩy lùi kẻ hung tàn.

    Châm cho A điếu thuốc , tặng cho chị bông hồng

  8. lexus2009

    lexus2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Mai bác nào bán đưọc thì ăn mừng đi còn gì, cut lỗ được mấy chục phần trăm, thực tế một chút, đâu phải lúc nào cũng tăng đâu, tăng mãi mấy lần rồi, mới giảm có mấy ngày thôi mà............
  9. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Đồng bào chú ý. Đồng bào chú ý.
    Bọ đội nó đến làng. Nhà nào có con gái thì nhốt vào buồng, nhà nào có gà, chó, trâu bò,... thì coi cho kỹ, đếm thường xuyên... hehe
  10. becks2367

    becks2367 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    256


    Em quên chưa thông báo, là chạy phía bên phải, chỗ gần giữa sân ý.
















    Đùa tý, tuỳ các đồng chí, em sẽ nằm lại ạh.


    [/quote]
    Em nằm lại giữa đạn bom hoan toàn
    Chekist gái liễu, bị vùi sâu trong cát trắng
    Yêu màu tím, em giã từ cuộc chơi ấy
    Dấu chân tròn, khắc đậm trong tim anh

Chia sẻ trang này