Vnindex đi đâu về đâu?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi yangdebei, 25/08/2010.

1221 người đang online, trong đó có 488 thành viên. 23:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4406 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. yangdebei

    yangdebei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    196
    Chúng ta đang vinh dự chứng kiến một trong những cảnh tượng bi đát nhất trong lịch sử chứng khoán nước nhà. Một lần xảy ra vào năm 2001 và tiếp theo là cuối 2007 kéo dài sang 2008 và giờ là nửa cuối của 2010 kéo dài qua tới 2011.
    Đáy của 2010 thì chưa biết nhưng có thể khẳng định 549 đã là đỉnh của 2010 và sẽ phải nhiều tháng nữa chúng ta mới được chứng kiến lại đầu số 5 của vnindex.
    Về góc độ PTKT thì vnindex sau khi đạt đỉnh 549 đã hoàn thành mô hình Symmetric triangle và bắt đầu cú trượt dốc về tới 480. Tại đây các MM đã kéo dài quá trình phân phối tới 2 tháng và mọi sự chỉ bắt đầu vào ngày 22/07 khi top island thứ 2 hình thành đánh dấu quá trình siêu phân phối kết thúc.
    Mọi sự nghi ngờ về 1 downtrend bắt đầu và tiếp theo là những sự hoảng sợ và hy vọng. Một Dead cat bounce đầu tiên hình thành khi vnindex chạm 440 và 1 hy vọng đầu tiên về 1 cái đáy. Thế nhưng hy vọng này đã vụt tắt nhanh chóng sau 2 ngày, vnindex lại rơi. Ngày 20/08 hy vọng chợt lóe lên với mô hình 2 đáy khi các MM bẻ chart 1 cách thô bạo vào phiên 3 nhưng đây mới thực sự là dấu chấm hết nếu ai tinh ý có thể nhận ra được kịch bản xưa cũ này. Một trò cờ bạc bịp đích thực đánh lừa những con cừu non.
    Ngày 24/08 bắt đầu hoang mang và hoảng loạn thực sự khi vnindex gãy 440. Cơn hoảng loạn này càng tăng cao khi ngày 25/08 vnindex tiếp tục phá vỡ mốc 430. Lực giải chấp giường như tăng lên trông thấy và đâu đâu cũng có tiếng chửi rủa và chán nản. Thế nhưng đáy vẫn chưa hiện ra, tín hiệu quả đáy vẫn ở đâu đó rất xa xăm, mịt mờ. 400, 390 hay thậm chí là 2xx, chỉ có Chúa mới biết. Nhưng với lực bán hiện tại và lực giải chấp như hiện tại thì 390 có lẽ chỉ là 1 trạm nghỉ chân của vnindex cho 1 Dead cat bounce tiếp theo.
    Về góc độ tâm lý và diễn biến thị trường hiện tại không khác nhiều so với 2007 - 2008. Chỉ khác rằng lúc đó là đại khủng hoảng và giờ là gì thì không biết. Đâu đâu bà con cũng than khóc, chửi rủa và hỏi " tại sao "? Sau đó là lo sợ và hy vọng.
    Xét về Vĩ mô thì LSCB tiếp tục được giữ nguyên ở mức 8%/năm. Như vậy cho thấy tiền trong Ngân hàng tiếp tục nằm chết. Ngoài ra phải nói đến động thái phá giá đồng nội tệ và việc tăng vốn của các công ty niêm yết cũng như lộ trình tăng vốn của các ngân hàng. Nếu xét trên góc độ vĩ mô thì hiện vnindex đang phải trả giá cho những chính sách này. Nguồn vốn thì đang bị ứ đọng trong ngân hàng còn tiền trong thị trường đang bị hút bởi quá trình tăng vốn vô tội vạ. Liên tiếp các công ty niêm yết được chấp thuận tăng vốn và liên tiếp các ngân hàng đến lộ trình tăng vốn đã hút khỏi thị trường hàng chục ngàn tỉ đồng. Máu tươi chính là nguồn dinh dưỡng nuôi sống thị trường nhưng giờ đây đang bị các MM hút cạn kiệt. Bản thân các BB, các con cờ bạc bịp giờ cũng trở thành nạn nhân hút máu của các MM.
    Chưa biết vnindex có thể điều chỉnh về 3xx hay 2xx nhưng 1 điều có thể khẳng định Bulltrap sẽ còn rất nhiều. Đó cũng vừa là cơ hội thoát khỏi thị trường nhưng cũng là những cạm bẫy nguy hiểm thực sự đối với những ai đang cầm tiền.
    Lịch sử đang tái diễn, tham lam, sợ hãi, tức giận, hy vọng... lúc nào cũng đan xen. Tôi không thể biết được đáy của thị trưởng ở đâu, tôi cũng không thể giúp đỡ các bạn lấy lại những gì đã mất nhưng tôi có thể khuyên các bạn xem lại lịch sử 2008 để có hành động phù hợp trong lúc này.
    Chúc may mắn.
  2. tonybobo2007

    tonybobo2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Đã được thích:
    9.335
    Bóc tem ông em











  3. dovangchung

    dovangchung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Đã được thích:
    0
  4. totdentotdo

    totdentotdo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Bọn em đã lập hội thợ lặn nín thở lâu tai độ sâu 317 hay mỹ miều là BMW 318i.:-ss
  5. yangdebei

    yangdebei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    196
    Chính xác. Vnindex đang bước vào giai đoạn hôn mê sâu nên việc thi lặn là chắc chắn sẽ xảy ra. :)>-
  6. inforcun

    inforcun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Mai gưỡng 412.88 dữ được ngày kia lình xình chờ TT13 là dấu hiệu tốt . Còn tăng nóng 1 2 phiên lại down thì em sẽ nằm im đến 320 luôn . không cần 380 làm gì ;))
  7. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    TT này là của các ông nhớn,chẳng có phân tích gì hết,đợi các ông ấy đánh nhau xong,ông thì đầy bụng cổ ông thì hộc máu mồm ra,thế là đánh lên.Các cụ quá mải mê phân tích mà quên mánh chợ giời à.
    Mai vào hàng được rồi,đánh xuống đến mức tháng 5-2009 rồi,một số rục rịch mua vô CP quỹ,số khác ngưng hoãn phát hành.Nhập siêu giảm mạnh,USD trong ngoài ngang nhau.Ông SXX đã dạy xong chú TBB rồi ,đánh xuống tiếp sợ có kẻ thừa nước đục thả câu.Múc đi kẻo muộn các bác ạ.
  8. toithichdautu

    toithichdautu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
  9. yangdebei

    yangdebei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    196
    430 mạnh là thế mà gãy phát nhẹ nhàng. Vậy thì 412 liệu còn ý nghĩa trong lúc này ?
    :-w:-w:-w:-w
  10. totdentotdo

    totdentotdo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Múc xong đợi thằng khác ủn đít lên à. ^:)^^:)^^:)^

Chia sẻ trang này