Vợ chồng anh Hưng bị phát lệnh truy nã và đã có lệnh khởi tố. Tin sốt dẻo ngày 18/06 từ CAND (có lin

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nokia6600, 18/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1056 người đang online, trong đó có 422 thành viên. 10:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1380 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. nokia6600

    nokia6600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng anh Hưng bị phát lệnh truy nã và đã có lệnh khởi tố. Tin sốt dẻo ngày 18/06 từ CAND (có link theo yêu cầu)

    Ở Bình Định các bác ợ. Lừa đảo ngày càng nhiều!

    http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/6/93425.cand


    Truy lùng cặp vợ chồng lừa đảo
    9:45, 18/06/2008
    Muốn làm giàu nhanh, vợ chồng Hưng - Dư đã nghĩ ra chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đầu là bán một ngôi nhà cho 2 người, sau đó là vay tiền của bà con với mức lãi suất cao rồi "chuồn" thẳng?
    Cuối tháng 5 vừa qua, tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội ******* tỉnh Bình Định đã bắt Ngô Thị Dư (33 tuổi, ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, Bình Định) theo lệnh truy nã và sau đó vận động Võ Minh Hưng (33 tuổi, chồng của Ngô Thị Dư) đầu thú, kết thúc cuộc truy lùng từ cuối năm 2006 đến nay.

    Hai đối tượng bị cơ quan CSĐT ******* Bình Định truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đã được đưa về Bình Định và hành vi phạm tội của họ đang được cơ quan chức năng làm rõ.

    Một ngôi nhà bán hai lần

    Vợ chồng Võ Minh Hưng và Ngô Thị Dư làm nghề mua bán heo, cuộc sống ổn định và có nhiều thuận lợi để phát triển lâu dài. Thế nhưng, vì muốn làm giàu nhanh chóng, họ đã dấn thân vào con đường lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Thoạt đầu, vợ chồng Hưng đem ngôi nhà đang ở tại thôn Định Thiện Đông, xã Phước Quang, Tuy Phước thế chấp cho chị Phạm Thị Loan (42 tuổi, ở đường Ngô Gia Tự, thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn) để vay 80 triệu đồng với lãi suất 3% tháng, trong thời hạn 12 tháng.

    Sau đó không lâu, cũng ngôi nhà đó, vợ chồng Hưng lại bí mật viết giấy bán cho ông Nguyễn Mau (43 tuổi, ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, Tuy Phước) với giá 120 triệu đồng.

    Để tạo lòng tin nhằm tiếp tục thực hiện hàng vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Loan, vợ chồng Hưng đã mang đến trả cho chị Loan 40 triệu đồng. Quả nhiên, khi nhận số tiền trên, chị Loan tin tưởng vợ chồng Hưng làm ăn chân chính, lương thiện nên sau đó đã vui vẻ cho họ vay tiếp 60 triệu đồng nữa.

    Với mục đích đã tính toán trước nên khi đến hẹn trả nợ, Hưng và Dư không chút ngần ngại viết giấy bán cho chị Loan ngôi nhà với giá 100 triệu đồng, tuy trước đó họ đã bán cho ông Mau. Khi chị Loan biết được việc gian dối của Võ Minh Hưng, Ngô Thị Dư thì họ đã trốn khỏi địa phương?

    Dân nghèo gánh nợ thay

    Nạn nhân của Võ Minh Hưng và Ngô Thị Dư không chỉ có chị Phạm Thị Loan. Vợ chồng Hưng bỏ trốn đã để lại cho hàng chục người là nông dân, thuộc diện nghèo khổ ở các xã Phước Hưng, Phước Quang gánh nặng nợ nần và không ít người trong số đó không có khả năng trả nổi.

    Trong thời gian mua bán heo, Hưng, Dư đã bằng nhiều cách tạo lòng tin với một số người như mua heo giá cao, trả tiền nhanh và hứa hẹn bao tiêu heo thịt cho họ. Với vỏ bọc đó, cặp vợ chồng này đã nhỏ to với một số người, rằng mình đang mở rộng kinh doanh, cần nhiều vốn nên sẵn sàng vay của bà con với lãi suất cao.

    Tiền đâu để những người lao động một nắng hai sương này cho vay? Câu hỏi đó đã được vợ chồng Hưng giải quyết bằng cách hướng dẫn bà con lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đem đến ngân hàng thế chấp để vay tiền, sau đó cho vợ chồng Hưng vay lại với lãi suất cao hơn.

    Được Hưng bày vẽ và "tán" thêm "bà con không mất gì, chỉ tốn công chút ít, nhưng lại có tiền" nên không ít người nghe theo, mang sổ đỏ đến ngân hàng vay tiền để cho Hưng, Dư vay lại. Trong đó, anh Trần Văn Thành (ở Phước Quang) vay 25 triệu, bà Võ Thị Hoa (ở Phước Quang) 15 triệu, anh Ngô Tấn Sơn (ở Phước Hưng) 20 triệu, bà Nguyễn Thị Dư (ở Phước Hưng) 25 triệu?

    Theo con số thống kê của cơ quan điều tra, hiện có 10 người đã thế chấp sổ đỏ vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Gò Bồi, Phước Hòa số tiền 169 triệu đồng để đưa cho Hưng, Dư tiêu xài.

    Ngoài các thủ đoạn trên, Võ Minh Hưng và Ngô Thị Dư còn lợi dụng lòng tin của những người đã từng quan hệ làm ăn với mình thông qua việc mua bán heo thịt, thức ăn gia súc để lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ.

    Sau khi biết hai kẻ lừa đảo bỏ trốn, 13 người trong số đó gửi đơn tố cáo Võ Minh Hưng và Ngô Thị Dư đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của họ để lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 50 triệu đồng.

    Sau khi xác minh, xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT ******* tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Minh Hưng, Ngô Thị Dư về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và ra lệnh truy nã trên toàn quốc. Lực lượng chức năng kiên trì xác minh, truy lùng và cuối cùng đã tìm ra nơi lẩn trốn của cặp vợ chồng lừa đảo này và cử cán bộ truy bắt
  2. kakaiotta

    kakaiotta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Trông mặt thằng có nick nokia6600 như mặt Nhồn nhỉ
  3. 6eorge5oros

    6eorge5oros Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác Nokia dạo naày spam nhiều quá đấy.
  4. POSCHER

    POSCHER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Đã được thích:
    0
  5. truongsonsin

    truongsonsin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Đã được thích:
    47
    Bố tổ cái thằng hãm L!
  6. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này