Vốn ODA, có đáng lo ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinhdonphuong_82, 05/12/2008.

4493 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 08:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 254 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. tinhdonphuong_82

    tinhdonphuong_82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Vốn ODA, có đáng lo ???

    - ODA thực chất là những cam kết chính trị để đổi lấy một khoản tiền nhất định, đôi bên cùng có lợi.
    - ODA càng nhiều, tài nguyên môi trường của VN ngày càng cạn kiệt.
    - Chúng ta phải công nhận VN là một nước lạc hậu, yếu kém, rất cần phải có những khoản viện trợ kinh để để lấy đà cho sự phát triển, và chúng ta phải đánh đổi viện trợ với môi trường và những cam kết có hại về sau. Đã đến lúc phải tự đi bằng đôi chân của mình, VN liệu có tự phát triển được nếu thiếu ODA ??
    - Nhìn lại khoản viện trợ ODA, nó tác động thế nào đến thị trường ?? Liệu chúng ta có quá cần nguồn vốn này để phát triển trong tương lai ?? Liệu chúng ta đành lòng để cho con cháu chúng ta sống trong một môi trường độc hại và nhiều bệnh tật ?? Cái gì cũng có giá của nó. Hãy để lại cho mình một chút lòng tự trọng và cố gắng hết mình đi trên đôi chân của mình, nếu còn khó khăn thì mới cần giúp đỡ. Chúng ta đã quá ỷ lại vào sự trợ giúp của người khác, phụ thuộc quá nhiều vào lòng "hảo tâm" để rồi mang nhục.
    - Tham nhũng là chuyện thường thấy ở xã hội VN này, chỉ mong sao những đứa tham nhũng dù ăn ít hay nhiều cũng nên nghĩ đến tương lai VN chứ đừng chỉ nghĩ đến tương lai của con cháu chúng.
    - Vậy, ODA có phải là liệu pháp duy nhất để phát triển kinh tế VN hay ko ??
  2. trungdung79

    trungdung79 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    2
    Kể cả là không quá lo ngại nhưng cũng cảm thấy nhục chứ đúng không các Bác
  3. tinhdonphuong_82

    tinhdonphuong_82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, chắc thấy nhục quá nên VNI đổ đèo rồi, chuyến này chết không kịp ngáp rồi

Chia sẻ trang này