Vụ chị em Việt nam bị đánh ở Jordan ... quá tởm

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by sieuthiotc, Mar 21, 2008.

883 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 17:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 5, 2006
    Likes Received:
    10
    Vụ chị em Việt nam bị đánh ở Jordan ... quá tởm

    19/3-Vụ 176 công nhân VN bị đàn áp ở Jordan: 5 người được về VN!


    Video công nhân may VN bị đánh đập ở Jordan.


    Copy từ machsong.org.




    Chúng tôi kêu gọi đồng bào ở hải ngoại tiếp tục yểm trợ cho chúng tôi để can thiệp cho số 171 nữ công nhân hiện còn kẹt nơi đất khách quê người. Nguyện vọng đơn giản của họ là thoát khỏi nơi mà họ đã từng bị đàn áp và hiện tiếp tục bị vi phạm nhân phẩm, để về với vòng tay ôm của thân nhân ở Việt Nam.


    Trong thời gian qua chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của rất nhiều đồng bào ở khắp nơi, mà tính đến hôm nay số tiền đóng góp đã lên đến 2,725 USD. Chúng tôi đã chuyển phần lớn số tiền ân nghĩa này đến tận tay các công nhân để họ có ít tiền túi mua thức ăn và phòng thân. Nhờ đó mà hôm qua, bốn công nhân bị ốm bệnh đã có được một ít trái cây và nước uống cầm theo lên máy bay trên đường hồi hương.

    Mọi đóng góp xin ghi cho BPSOS/Jordan, và gởi về:


    BPSOS/Jordan

    P.O. Box 8065

    Falls Church, VA 22041


    Mọi đóng góp đều có thể khai trừ thuế và toàn bộ đóng góp sẽ được chuyển cho các công nhân.


    Trân trọng,


    Ts. Nguyễn Đình Thắng

    Giám Đốc Điều Hành

    Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển





    Một công nhân bán các vật dụng tư nhân, kể cả băng vệ sinh, trên đường phố Jordan để mua thuốc và thức ăn cho những bạn bị ốm bệnh.



    Amman, Jordan, 18 tháng 3, 2008 -- Bốn tuần kể từ ngày các công nhân Việt ở hãng W&D Apparel đình công để yêu cầu hồi hương, họ tiếp tục sống lây lất tại ký túc xá của hãng trong. Thỉnh nguyện hồi hương của họ vẫn chưa được chính quyền Việt Nam đáp ứng. Ông chủ Đài Loan của hãng W&D Apparel vẫn từ chối không trao trả passport lại cho họ.




    Tuy nhiên một diễn tiến nhỏ đã tạo hy vọng cho các công nhân. Ngày hôm qua 5 công nhân đáp máy bay xuống phi trường Nội Bài, Hà Nội. Điều này tạo háo hức trong dè dặt cho các công nhân còn kẹt lại.





    Chị Trần Thị Ánh được dìu về phòng.


    Đáp ứng lời cầu cứu của các công nhân, Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (CAMSA) đã báo động nhiều chính quyền và tổ chức công đoàn trên thế giới về tình trạng và diễn tiến ở Jordan. Liên Minh cũng đã báo động cho hai công ty khách hàng của W&D Apparel: Aramark ở Philadelphia, PA, và Academy Sports + Outdoors ở Katy, TX.


    ?oSau cuộc giải cứu ngày 27 tháng 2, trọng tâm của chúng tôi vẫn là đáp ứng nguyện vọng hồi hương của các công nhân?, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, cho biết.


    TS Thắng cũng đã gởi văn thư cho Ông James Shen, chủ nhân W&D Apparel, để yêu cầu trả lại sổ thông hành cho các công nhân, đặc biệt những người bị ốm bệnh, để họ có thể hồi hương.


    ?oChúng tôi cho ông ta biết rằng cộng đồng người Việt ở hải ngoại sẵn sàng đứng ra sắp xếp và trang trải phí tổn hồi hương cho những công nhân bị ốm bệnh?, TS Thắng giải thích.


    Theo TS Thắng, cuộc hồi hương ngày hôm qua của 5 công nhân là một bước tiến nhỏ nhưng đáng lạc quan.


    Trong số 5 công nhân được hồi hương, có 4 người ốm bệnh. Ngày 20 tháng 2, họ cùng với nhiều công nhân khác đã bị đánh đập khi cự tuyệt không trở lại làm việc theo lệnh của Ông chủ người Đài Loan.


    ?oCòn người thứ 5 thì khoẻ mạnh. Tôi không hiểu tại sao công ty môi giới lại đưa cô ấy về trong khi còn những người khác cần thiết hơn mà lại không được về?, TS Thắng nêu thắc mắc.


    Ngày 9 tháng 3 phái đoàn hỗn hợp của hai công ty môi giới đưa người đi lao động ở Jordan, Công Ty Cổ Phần Da Giấy và Công Ty Cổ Phần Than Ong Việt, đã đến Amman theo chỉ thị của Bộ Lao Động. Tại đây họ được đặt dưới sự hướng dẫn của vị Phó Tổng Lãnh Sự đến từ Cairo, Ai Cập, Ông Trần Việt Tú.


    Thay vì giúp đỡ cho các công nhân thoát khỏi nơi gây ấn tượng khủng hoảng, phái đoàn Việt Nam vừa kêu gọi vừa thúc ép công nhân trở lại đi làm. Ngày 11 tháng 3, một cuộc xô xát đã xảy ra khi phái đoàn Việt Nam bắt từng công nhân một đi ký giấy tờ mà không được đọc trước nội dung. Ông Phương, một thành viên của phái đoàn đã nắm tóc chị Ánh và chị Giang kéo lại khi hai chị này tìm cách trốn thoát. Chị Ánh ngã xỉu và phải có người dìu về phòng. Đến nay chị Giang cho biết vẫn còn đau chân tóc.


    Chị Ánh đã được đưa về Việt Nam ngày hôm qua (17/3).





    Ông Trần Việt Tú họp với các công nhân, 01/03/08



    Theo lời tường thuật của thân nhân ra đón, các công nhân đã bị nhân viên của công ty môi giới đưa vào phòng riêng ngay tại phi trường để ?olàm việc? trong hai tiếng đồng hồ. Sau đó chỉ có bốn người được thả. Một công nhân, chị Ngọc, thì đến nay chưa thấy được thả. Thân nhân nghĩ rằng có thể chị đã phải được đưa đi bệnh viện. Trong suốt thời gian sau cuộc bố ráp ngày 20 tháng 2, chị đã lên cơn giật và phải nằm điều trị trong bệnh viện ở Amman. Chị chỉ được xuất viện một hôm trước ngày hồi hương.


    Các công nhân ốm bệnh cho biết là cách đón tiếp ở phi trường làm cho họ bị khủng hoảng thêm nữa.


    Trong khi đó áp lực quốc tế đối với vụ việc ở W&D Apparel ngày càng gia tăng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Minh CAMSA, hôm qua Liên Đoàn Nghiệp Đoàn Quốc Tế (International Trade Union Confederation), có trụ sở tại Brussels, Bỉ, chính thức gởi văn thư cho Bộ Trưởng Lao Động của Jordan và ra thông cáo báo chí lên án cuộc đàn áp 176 công nhân Việt.


    ?oMột số vấn đề như bắt buộc làm giờ phụ trội, lừa đảo khi tuyển dụng, và giữ sổ thông hành của công nhân cho thấy rằng họ có thể đã là nạn nhân của nạn buôn người chiếu theo Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Chống Tội Phạm Có Tổ Chức Xuyên Quốc Gia?, Ông Guy Ryder, Tổng Thư Ký của Liên Đoàn, viết cho Bộ Trưởng Lao Động Basem Al-Sahem. Jordan ký kết Công Ước này năm 2002.


    Ông Ryder cũng yêu cầu chính phủ Jordan điều tra tất cả các thành phần vi phạm quyền của công nhân và bảo đảm công nhân được bồi thường xứng đáng cho những vi phạm thể xác, quyền con người, và nhân phẩm.


    Liên Đoàn Nghiệp Đoàn Quốc Tế đại diện cho 168 triệu công nhân ở 155 quốc gia và lãnh thổ và bao gồm 311 nghiệp đoàn thành viên ở các quốc gia.


    Đến ngày hôm nay hãng W&D Apparel vẫn nhất quyết không trả sổ thông hành lại cho các công nhân.





    TS. Thắng, đại diện cho Liên Minh CAMSA, cho biết rằng ?ochúng tôi tiếp tục vận động về cả mặt dư luận, ngoại giao, và pháp lý để đòi hỏi công lý cho 176 phụ nữ Việt Nam bị đàn áp và chà đạp nhân phẩm?.

    Link đây

    http://blog.360.yahoo.com/blog-NIcy58AleqU9qzkpTAF34Q--?cq=1
  2. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 11, 2007
    Likes Received:
    2

    Thay mặt chính phủ chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc
    nhất, thương xót nhất đến các cu-li - bốc vác MADE IN VIETNAM . Chính phủ xin hứa khoảng 100 năm nữa người Việt nam sẽ hết cảnh đi làm cu -li, sẽ được sinh sống no đủ ở đất nước mình.



    Được sieucp2008 sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 21/03/2008
  3. mrKimRabbit

    mrKimRabbit Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 23, 2006
    Likes Received:
    0
    Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡ ai cực khổ bần hàn ...
    Vùng lên mà ăn dùi cui, tống lên máy bay về nước với khoản nợ ngập đầu vay để được đi làm Chủ tập thể với chức danh Cu Li ở nước ngoài với mức lương mạt bằng 1/10 dân bản xứ . Lúc này là cần thiết có cái giai cấp bảo vệ quyền lợi công nhân và nhân dân lao động đây, đội tiền phong đâu lãnh đạo quần của chúng xông lên đánh bỏ mẹ bọn bóc Nột đi ...

Share This Page