1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Vụ kiện mới của Ample và công dụng của dâu tây trung quốc. (Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gamock, 12/10/2012.

583 người đang online, trong đó có 233 thành viên. 19:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1035 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. gamock

    gamock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Đã được thích:
    24
    Có cái món 4 tốt, 16 chữ của nó, dân tộc mình gặm hoài không hết đắng. [r2)][r2)]
  2. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    12.996
    Móng trâu, rễ hồi, đỉa, khoai lang, gỗ sưa, mèo, tắc kè, rắn, râu ngô non, chè bẩn...Có đủ tiêu chuẩn không...Bọn lạ nầy hay mua chế thuốc lắm.:)):))
  3. gamock

    gamock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Đã được thích:
    24
    Bị đầu độc ngần ấy năm, bằng đủ các thứ thuốc độc mà vẫn còn lạc quan CM. Quá khâm phục cái dạ dày xứ vịt !
  4. gamock

    gamock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Đã được thích:
    24
    gay trong ngày đầu tuần, TTCK Việt Nam, 12 năm sau tiếng cồng đầu tiên đã chứng kiến một kỷ lục tồi tệ khi giá của một cổ phiếu (Sme) đạt “mốc” 200 đồng. Có thể hơi bi quan khi nói đó là “mức giá giấy vụn”, nhưng ngay cả những nhà đầu tư lạc quan nhất đang nắm blue chip trong tay cũng đã nghĩ đến một ngày những tờ giấy, được gọi là cổ phiếu, tiến tới “mốc” 0 đồng. Bởi đằng sau nó là những doanh nghiệp lỗ lia lịa, nợ đầm nợ đìa, mà nếu đem ra “chợ”, có lẽ chỉ có giá tượng trưng 1 USD.
    Một trong số đó là cánh chim đầu đàn của ngành xây dựng Việt Nam: Vinaconex. Một DN hàng chục ngàn nhân viên, vốn chủ sở hữu 3.500 tỷ mà lợi nhuận giảm đến 98%, chỉ còn chưa đầy 6 tỷ đồng/năm thì đôi khi khoản lợi nhuận đó so với khoản nợ đầm đìa 20 ngàn tỷ, trong đó có tới một nửa là nợ ngắn hạn, giống hệt với sự nhạo báng. Ngoảnh sang bên trái, “người anh em” Sông Đà có nợ phải trả gấp gần 9 lần vốn chủ sở hữu. Quay sang bên phải, “người bạn thân” Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị Việt Nam cũng có tỷ lệ nợ trên vốn chủ 6,36%, cao ở mức ngất ngưởng của ngất ngưởng. Có thể nói, không hề bi quan, Vinaconex chính là Vina sẽ xếp hàng ngay sau Vinashin, Vinalines để đi đến cái đích cuối là…tái cơ cấu.
  5. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    12.996
    Vấn đề có tính thời điểm, thời các cụ mới có một quả cam bị bóp nát trong lòng bàn tay..., cái bọn Trong Thủy muôn đời không ưa nổi...
  6. gamock

    gamock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Đã được thích:
    24
    Nói ra đâm thêm hổ thẹn với tiền nhân. Quốc Toản mà sống ở thời nay, không vào Lộc Hà cũng đi nghỉ ngơi Văn Điển. Me. kiếp!
  7. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    12.996
    CƯỜI
    Thứ sáu, 12/10/2012, 00:00 GMT+7
    Facebook Twitter Google Bookmarks E-mail Bản In
    Lỗi chết người của việc viết không dấu (Phần 81)
    Đôi trai gái yêu nhau, nhắn tin tình cảm liên tục suốt ngày. Một hôm, đang đứng đợi đi chơi, chàng trai chợt nhận được tin nhắn của cô gái: "Anh dung vao nhe, trong nha duong ban lam".
    > Ăn đòn oan / Cách kêu hiện đại / Cách tính khoảng cách

    Chàng trai mắt nhắm mắt mở dịch là: "Anh đừng vào, trong nhà đương bận lắm", bèn tức tốc lặn lội vào tận nơi xem có việc gì để giúp, vừa tranh thủ ghi điểm trong mắt bố mẹ người yêu.

    Vào tới sân, người lấm lem từ chân tới đầu, còn cô bạn gái thấy thế xúc động quá bảo: "Đường bẩn thế mà anh cũng vào tận đây cơ à?"

    Trần Cảnh Huy

    * Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây
  8. gamock

    gamock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Đã được thích:
    24
    Vào Nhà Nghỉ làm gì?
    Một chú Tây ba lô sang Việt Nam quá lâu nên thông thạo rất nhiều thứ, từ chuyện đi taxi mặc cả tiền đến tán gái Việt, từ giá vàng đến giá tăm, thị trường chứng khoán đến thị trường... trứng vịt chú đều hiểu rõ. Nhưng có một điều chú không thể nào hiểu nổi tại sao người ta lại gọi là Nhà Nghỉ. Theo chú tên gọi này là hết sức vô lý, bởi chú đã thử một số lần vào Nhà Nghỉ tìm hiểu và quan sát, chú thấy mọi người vào đây và cả bản thân chú đều không hề được “Nghỉ” tẹo nào. Cứ phải lao động suốt. Chú cho rằng nên đổi tên là nhà “Làm Việc”.

    *
    * *

    Phát hiện về “họ Mai”
    Hiệp hội thống kê Mỹ mới tổng kết lại và tình cờ phát hiện một điều thú vị rằng: Những người có tên mà phát âm bắt đầu bằng chữ “Mai” đều rất nổi tiếng, ví như: Mai-cơn-Giooc-đan (Michael Jordan) – Vua bóng rổ, Mai-Tai-sơn (Mike Tyson) – Vua quyền anh, Mai-cơn-Pheo (Michael Phelps) – Vua bơi lội, Mai-cơn-Đu-lát (Michael Douglas) – Siêu sao điện ảnh..., và tất nhiên cả Mai-cơn-Giắc-sơn nữa. Hiệp hội này cũng đã kêu gọi các nước khác tham dự cuộc tìm kiếm những người tên có chữ “Mai” nổi tiếng nhất. Kết quả người Đức gửi đến là Michael Schumacher (vua tốc độ), Michael Ballack (siêu sao bóng đá), người Anh là Michael Faraday (nhà Vật lý và Hóa học vĩ đại), Michael Owen... Còn Việt Nam thì gửi đến một danh sách khá dài: Mai An Tiêm (vua dưa hấu), Mai Hắc Đế (vua đen họ Mai), Mai Đình Tới (vua nhạc cụ), Mai Phương Thúy (nữ hoàng sắc đẹp)...

    *
    :)):))
  9. gamock

    gamock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Đã được thích:
    24
    Trách nhiệm đầy mình
    Các nhà khảo cổ Afghanistan vừa tìm thấy một khu hầm mộ với nhiều bộ xương có niên đại gần 2000 năm ở Kandahar, miền Nam nước này. Nhiều khả năng đây là những chiến binh đã bị giết trong các cuộc giao tranh thời xa xưa. Sau khi tin này được phát đi trên truyền hình, tổ chức khủng bố quốc tế Al Quaeda đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ này. Quả là Al Quaeda có trách nhiệm hết cỡ!

    *
    * *

    Siêu họa sỹ
    Triển lãm tranh nghệ thuật đường phố lần thứ 18 diễn ra tại Paris năm nay chứng kiến hai tác phẩm kiệt xuất, đó là hình một đồng Euro vẽ trên cột đèn và hình đĩa xúc xích thể hiện trên đá lát vỉa hè. Hai tác phẩm này xuất sắc đến nỗi một người ăn mày suýt gãy móng tay khi cố cậy đồng tiền ra và một con chó tưởng đĩa xúc xích thật nên đã xơi hết nửa viên đá mới nhận ra đó là đồ giả.
  10. gamock

    gamock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Đã được thích:
    24
    Chẳng phe nào thắng

    Như thông lệ, cuối thu Thuỷ Tinh lại kéo quân vào bờ để đấu với Sơn Tinh. Nhưng đã mấy lần khua chiêng gióng trống mà phía Sơn Tinh vẫn lặng như tờ. Mãi mới thấy Mỵ Nương cầm cờ trắng lấp ló, áo quần rách rưới, thân thể hao gầy. Thuỷ Tinh chưng hửng:

    – Ủa, thế tinh binh của nàng đâu: Hổ? Voi? Bò tót?...
    Mỵ Nương ngơ ngác:
    – Mấy con đó là con gì? Nghe... quen quen nhưng không nhớ chúng hình dáng ra sao?
    Thuỷ Tinh kêu trời:
    – Than ôi, nếu không bệnh Alzheimer thì chắc nàng phải bị cướp bóc tàn tệ mới thê thảm thế này.
    – Đừng xúc cảm, cũng đừng trông mong gì nữa vì em là gái đã có chồng!
    – Sao nàng nói thế, bởi giờ nàng vừa ốm đói mà lại già nua! Hôm nay ta đến đây chẳng qua theo thông lệ mọi năm...
    – Ra vậy. Lâu nay chồng em và nhà bác đấu đá nhau hoài em cũng chán nhưng phận bé mọn biết làm sao, chỉ mong bác hiểu ra rằng: “Nghĩ cho cùng mọi cuộc chiến tranh, phe nào thắng thì nhân dân đều bại!”
    Thuỷ Tinh vỗ đùi:
    – Nàng nói chí phải, chẳng qua Biển Đông giờ khó sống nên ta định vào đây giành giựt với vợ chồng nàng một mảnh đất cắm dùi!
    – Nhưng dẫu cắm được cái dùi thì lấy chi mà sống? Tài nguyên đã cạn, một mẩu kỳ nam bằng ngón út có sót lại thì con người cũng mót sạch, có đâu đến bác!
    – Tệ vậy sao? Thôi, không nói chuyện với nàng nữa! Sơn Tinh đâu ra đây ta hỏi!
    – Thế bác không biết gì à? Trước cảnh rừng hoang núi trọc, muông thú tận diệt, nhà em suy kiệt rồi thác đã mấy tháng!
    Thuỷ Tinh nghẹn ngào:
    – Không ngờ tinh ấy bạc mệnh sớm thế. Nghĩa tử là nghĩa tận, chồng nàng an táng ở đâu để ta đến viếng?
    Mỵ Nương khóc ồ:
    – Than ôi, chồng em sau khi qua đời người ta đã nhồi bông bán mất, đến nay vẫn chưa biết đang được chưng trong dinh thự của đại gia nào!
    NGƯỜI GIÀ CHUYỆN

Chia sẻ trang này