Vừa nghe câu chuyện ảo ảo của bà bán nước chè.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kieunu69, 17/05/2012.

6349 người đang online, trong đó có 640 thành viên. 21:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 225 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. kieunu69

    kieunu69 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    2
    Vừa ngồi uống nước chè nghe bà ấy kể câu chuyện thấy ảo ảo. kieunu69 nghe câu được câu chăng vội vàng về kể lại cho các bác thẩm định.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tại một cuộc họp tối quan trọng của một nhóm các người đàn quyền lực nhất và những cái đầu được cho là ưu tú nhất của một nước bên Phi châu bàn về các biện pháp cứu nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái diễn ra như sau:

    Một bác điểm qua tình hình chung đứng nên cho biết:
    Thưa các anh, tình trạng rất ban căng, các doanh nghiệp thì đình đồn tồn kho chất như núi.Không khí tại các khu công nghiệp thì vắng lặng trái hẳn với không khí sôi động xưa kia. Lác đác vài công nhân rảnh việc uống trà đá tại cổng các khu công nghiệp, họ đến để chờ lương mà doanh nghiệp còn nợ? Các hàng quán khác tại khu công nghiệp cũng vắng lặng không kém, các ông bà chủ thay vì liên chân liên tay phục vụ người lao động trong khu công nghiệp như ngày xưa thì ngồi đuổi ruồi và ngáp.
    Mấy quán gội đầu thư giãn gần đó thì không thấy trưng biển hiệu, cửa đóng thay vì màn che và đèn xanh đỏ như xưa, nghe đâu các nhân viên của quán cũng về quê cắt cỏ như xưa.
    Có thể khẳng định kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái và giảm phát làm thu ngân sách của chúng ta đói nặng.

    Một bác nữa làm trong ban tư vấn tiền tình chính sách gì đó đứng lên hắng giọng nói về mớ các giải pháp đang thực thi cho thấy như sau:
    Tình hình rất xấu ngân hàng thừa tiền mà không dám cho vay. Điểm các biện pháp đang được thi hành như:
    -ép hạ lãi suất mạnh,
    -gói hỗ trợ 29 k tỷ USD zimbabwe ,
    -giãn tiền thuế thuê đất, miễn thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng....
    Nhưng hỡi ôi
    =>29k tỷ hơn 1tỷ USD so với GDP hơn 100 tỷ như muối bỏ bể. Đang thất thu ngân sách bỏ mịa ra thì tiền đâu mà cấp cứu
    =>Giảm lãi suất nghe thì rất ok nhưng tình hình là doanh nghiệp giờ lấy đâu tài sản để cho vay vì đã thế chấp hết rồi, hàng tốn kho có bán được đâu mà đòi làm tài sản thế chấp mà để lâu lo hỏng hóc , xuống giá bố ngân hàng nào dám cầm hàng tồn kho cho vay.
    => Giãn tiền thuê đất, thuế thuâ nhấp và GTGT... cũng chưa giải quyết được tình hình vì doanh nghiệp đang lỗ chỏng vó ,tiền chẳng có thì chẳng giãn miễn thì nó cũng lấy đâu tiền mà nộp.

    Một bác nữa đứng lên kết luận: Chúng ta cần những liều thuốc mạnh hơn cho cái nền kinh tế ốm yếu này trong khi chúng ta thì hết tiền, mà trực tiếp giải quyết mọi vấn đề thì quá là uống thuốc chuột. Đề nghì các chú ai có mưu hèn kế bẩn thì đưa ra bàn thảo.

    Các bác ngồi họp nhà ta đưa tay bóp trán mồ hôi nhễ nhại như vừa xúc mấy chục tấn than. Người thì khuôn mặt đăm chiêu như như nhớ người yêu ra vẻ tập trung suy nghĩ, người thì bồn chồn như cô hồn mất miều...Chừng nửa canh giờ bất chợt một bác cười to rồi nói: Thưa các đại ca, lời dậy lấy dân làm gốc của cổ nhân xưa sao không đem ra áp dụng. Chúng ta hãy huy động sức dân, đổ hết rủi ro sang dân, nếu có thất bại thì ta đổ luôn lỗi cho dân như thằng em làm ở huyện của chúng ta đó.
    Kích cầu cho dân tiêu để giảm đống hàng tồn kho Ta cũng học tập mấy thằng Mẽo đưa ra QE quy éc ." Sòng bạc quốc gia" phải được kích lên bằng mọi giá để cho dẫn ném tiền vào doanh nghiệp, kích tiêu dùng sản xuất và cái nền kinh tế này. Sau đó thì ngân sách của ta lại cá thu thôi. [:D]
    Cô tạp vụ đứng ngoài lẩm bẩm chú này thông minh ghê thảo nào bác chỉ làm đệ tử còn người khác làm đại ca.^:)^
    Cả đám gật đầu ra vẻ đồng ý. Bác chủ tọa đứng lên chỉ một bác bảo: Chú về làm cho anh con QE rồi quay sang chỉ bác khác chú làm cho anh cái kịch bản " Sòng bạc quốc gia" chậm nhất sang tháng 6 chiếu. Cứ thế mà làm
    Thôi giải tán ba thằng đệ của anh nó đang đợi [r24)]

Chia sẻ trang này