Vui ngày nghỉ lễ - không thể không cười, xin phep MOD ..... :D

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuvuzela, 02/09/2010.

2930 người đang online, trong đó có 49 thành viên. 01:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 567 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. Vuvuzela

    Vuvuzela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Xanh nhạt và xanh đậm
    Brown là một huấn luyện viên bóng đá giỏi, nhưng bị chỉ trích vì có thái độ phân biệt chủng tộc với các cầu thủ. Ông quyết định đập tan những lời chỉ trích bằng cách riêng của mình.
    Ông nói với toàn đội:
    - Bắt đầu từ hôm nay, trong đội chúng ta không có người da trắng và da màu.
    - Thế phân biệt thế nào ạ? - một cầu thủ hỏi.
    - Trong mắt tôi, bây giờ tất cả các anh đều có da màu xanh. Nào! Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập. Các cầu thủ da xanh nhạt đứng bên trái, còn những người da xanh đậm đứng bên phải.

    ----------------------------------




    Siêu cẩn thận
    Một thanh niên lại gần người phụ nữ đang đi một mình trên đường và hỏi.
    - Chị ơi nãy giờ chị có nhìn thấy anh ******* nào quanh đây không ạ?
    - Không thấy.
    - Thế ở gần đây có đồn ******* nào không?
    - Không có.
    - Thế thì đưa túi tiền mau, cướp đây.

  2. Vuvuzela

    Vuvuzela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bệnh nhân trải qua kỳ kiểm tra để xuất viện.
    Tại một bệnh viên tâm thần, bác sĩ muốn kiểm tra tình trạng của bệnh nhân để xét cho ra viện, bèn ra một bài toán, đầu đề: 2 nhân 2 bằng mấy?
    Bệnh nhân thứ nhất trả lời: 5 ngàn
    Bệnh nhân số 2 trả lời: thứ sáu
    Bác sĩ ngán ngẩn hỏi bệnh nhân thứ ba: 2 nhân 2 bằng mấy
    Bệnh nhân thứ ba trả lời: bằng 4
    Bác sĩ mừng rỡ hỏi: Tại sao anh biết như thế?
    Bệnh nhân số ba trả lời: Dạ em lấy 5 ngàn chia cho thứ sáu ạ.
  3. Vuvuzela

    Vuvuzela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Không tin được đâu
    - Mẹ này, anh Mike rất yêu con.
    - Làm sao con có thể biết được điều đó?
    Mỗi lần được Mike ôm, con đều nghe thấy tim anh ấy đập thình thịch.
    - Hãy coi chừng, con gái ngu ngốc của mẹ. Trước đây, mẹ từng bị mắc lừa cha con, ông ấy đã giấu đồng hồ quả lắc ở trong người đấy!
  4. mr.tu

    mr.tu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    :-ss:-ss:-ss
  5. Vuvuzela

    Vuvuzela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chưa tìm thấy
    Bố làm Giám đốc, đang đọc cuốn Luật Doanh nghiệp. Đứa con trông thấy nói:
    - Bố ơi, sách này của bố bị mọt cắn thủng, nom thấy cả trời!
    - Biết rồi!
    - Thế mà bố lại cứ lẩm bẩm: "Chả thấy kẽ hở nào".
  6. DoVaDen

    DoVaDen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    0
  7. sell_or_buy

    sell_or_buy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    24
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>
  8. Vuvuzela

    Vuvuzela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Xui xẻo đủ đường
    Một người đàn ông với vẻ mặt buồn bã đang ngồi trong quán bar. Ông ta nhìn vào ly rượu trước mặt suốt nửa tiếng đồng hồ như muốn tự đắm mình trong cái ly.
    Một thanh niên bước vào quán, đến ngồi bên cạnh người đàn ông, vỗ mạnh vào lưng ông, cầm ly rượu đặt trên bàn và uống cạn. Người đàn ông thấy vậy khóc òa...
    Anh thanh niên vội nói:
    - Thôi mà, ông đừng khóc nữa. Tôi chỉ muốn đùa thôi! Tôi sẽ gọi một ly khác cho ông...
    - Không phải tôi khóc vì chuyện này - Người đàn ông giải thích - Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Buổi sáng, tôi đã thức dậy muộn và đi làm trễ. Sếp nổi giận và cho tôi nghỉ việc. Khi ra khỏi văn phòng, tôi phát hiện chiếc xe của mình đã bị đánh cắp. Cảnh sát cho biết không thể làm gì và tôi sẽ không bao giờ tìm lại được chiếc xe... Sau đó tôi đã đón taxi để về nhà, nhưng khi ra khỏi xe, tôi lại bỏ quên chiếc ví trên ghế nệm và xe đã chạy mất. Lúc bước vào nhà, tôi nhìn thấy vợ mình đang ở trên giường cùng với ông hàng xóm. Tôi ra khỏi nhà và quyết định kết liễu cuộc đời mình. Tôi vào quán bar này và khi định chết, thì anh đến và đã uống cạn ly rượu có chứa thuốc độc của tôi... =))=))=))
  9. hieunv2000

    hieunv2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    4
    còn tận 2 ngày nữa mời các pro có chuyện hay post lên đọc giải trí
    thanks

Chia sẻ trang này