Xem đi rồi biết xem sắp tới mình có bi đát thế ko !!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ongvang1789, 19/01/2009.

4879 người đang online, trong đó có 445 thành viên. 18:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 294 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. ongvang1789

    ongvang1789 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Xem đi rồi biết xem sắp tới mình có bi đát thế ko !!!!!!!!!!!!!!!!!

    Dọa đặt thuốc nổ ngân hàng để cướp tiền

    Đặt mạnh khẩu súng lên bàn làm việc của trưởng phòng giao dịch số 6 Ngân hàng Ngoại thương, Sự yêu cầu phải giao cho hắn 3 tỷ đồng cùng 100.000 USD nếu không sẽ cho kích hoạt 12 kg thuốc nổ đặt ở dưới tòa nhà.
    > Cử nhân kinh tế chuyên cướp ngân hàng/ Cướp ngân hàng trả nợ chứng khoán

    Sự việc xảy ra đầu tháng 11/2008 tại chi nhánh của Vietcombank (Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam) ở đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

    Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Đình Sự vờ là đại diện một tổ chức muốn vay 3 tỷ đồng và 100.000 USD để tiếp cận với trưởng phòng giao dịch số 6. Tiếp Sự tại phòng làm việc, cán bộ ngân hàng yêu cầu phải xuất trình hồ sơ vay vốn mới giải quyết. Trưởng phòng vừa dứt lời đã thấy Sự đặt khẩu súng và con dao trước mặt, yêu cầu đưa đủ số tiền trên. Sự dọa đã đặt 12 kg tại tầng một của tòa nhà, sau 45 phút nếu không giao tiền, hắn sẽ cho nổ tung ngân hàng.

    Lúc này, một nhân viên gõ cửa vào xin dấu, trưởng phòng giao dịch vội chạy ra ngoài. Sự bị lực lượng bảo vệ và ******* bắt ngay lập tức.

    Tại cơ quan điều tra, Sự khai làm nghề môi giới chứng khoán tự do, tham gia chơi chứng khoán và bị thua lỗ. Để có tiền trả nợ, anh ta đi cướp ngân hàng, bởi sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế, Sự từng thực tập tại một ngân hàng nên hiểu rõ quy trình hoạt động của nhà băng.

    Hắn biết, tại phòng giao dịch số 6 của Vietcombank có cán bộ quản lý là nữ, ngồi phòng riêng. Sự tính, thông qua trưởng phòng giao dịch có thể cướp được tiền của ngân hàng. Hắn tới khu vực biên giới ở Lạng Sơn mua khẩu súng ngắn với giá 700.000 đồng để mang đi cướp.

    Sự thừa nhận đây không phải là vụ cướp ngân hàng duy nhất của anh ta. Một năm trước (tháng 11/2007), Sự từng cầm dao uy hiếp các cán bộ tại một chi nhánh của Ngân hàng Quân đội ở khu vực Mỹ Đình, bắt mở két vơ hết tiền bên trong để vào ba lô của anh ta. Sau khi tẩu thoát thành công, Sự dùng 20 triệu đồng để chuộc xe máy tại hiệu cầm đồ, số còn lại chi hết vào chơi cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.

    Vụ này, Sự khai lấy được tổng cộng 625 triệu đồng, nhưng căn cứ nhiều tình tiết, cơ quan điều tra xác định số tiền hắn là cướp gần 840 triệu đồng.

    3 tháng sau khi bị lộ tẩy hành vi, ngày 19/1, Sự bị TAND Hà Nội kết tội cướp tài sản, án phạt 18 năm tù.

    nguồn vnexpress.net

    khuyến cáo anh em cẩn trọng khi mua vào thời điểm này ko thì tương lai lại giống anh chàng này

Chia sẻ trang này