Xin một lần ngoại lệ để - "Phơi những ước mơ"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dungvina, 28/10/2010.

208 người đang online, trong đó có 83 thành viên. 01:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 707 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. dungvina

    dungvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    84
    - Đây là ước mơ
    - Đây là học thức, nhận thức
    - Đây là tương lai của đất nước, của quê hương, của "mẹ" và của các em..................
    Hãy tiếp tục nhóm lên những đốm lửa yêu thương dù là nho nhỏ để dành cho các em, các bạn (đối với các bạn cùng trang lứa)
    [​IMG]
  2. toichoick

    toichoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh rất có ý nghĩa
  3. dungvina

    dungvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    84
    Thị trường màu đỏ lửa khiến các bác đau lòng
    Nhưng em vẫn trông mong một tình thương nho nhỏ
    Tình thương vào gõ cửa làm rung động trái tim
    Cái chúng em muốn tìm là quê hương đất nước
    Làm sao mà ngủ được khi tê tái con tim
    Quê em nước nhấn chìm sách vở trôi theo lũ.....[};-[};-[};-
  4. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Anh ơi, cuối tuần đi tiếp anh nhé[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. dungvina

    dungvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    84
    Một công việc nho nhỏ là góp nhặt nhưng thứ mà mình đã dùng qua, không dùng đến như sách vở, quần áo, cặp xách v...v (nhất là quần áo ấm) và cả tiền mặt để ủng hộ các e
    (Nhóm F319 cuối tuần này lại vào hoàn tất nốt công việc phát đò cứu trợ đến tay người dân) và ngoài ra em cũng có thể liên hệ với các tổ chức khác để gửi đồ vào giúp các em. Xin cảm ơn.:-bd
  6. dungvina

    dungvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    84
    anh nhận được tin là chủ nhật đi vào đó nhưng cối tuần này anh đang dở việc không vào được rồi. Tinh thần không lúc nào không dõi theo miền trung em ạ.:-??
  7. dungvina

    dungvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    84
  8. dungvina

    dungvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    84
    Các anh chị, các bạn đã đọc qua chưa?

    Mel: Asa
    Khi muôn nơi đang yên vui có biết đâu
    Nơi tôi đây thấm đẫm bao nc mắt rơi…mái tranh lũ kia cuốn trôi
    Nhìn từng người giờ này phút chốc bơ vơ…
    Nhìn từng giòng lũ quét đi hết bao mái ấm trẻ thơ…
    Trong đêm thâu tiếng ai thở than…đêm nay biết sẽ phải nằm đâu L
    Nước lũ đang dần cao…nước mắt cũng dâng trào…
    HỠi bao nhiêu đồng bào…nơi tôi biết làm sao ???

    Ver 1: MagicTK

    Hôm nay con lại về thăm quê
    Nước mắt chảy ra chỉ khi nhìn thấy mênh mông nước lũ tràn bờ đê
    Từ nghệ an cho đến Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế
    Mưa vẫn rơi nước măt ai rơi nước lũ dâng lên cùng nỗi đau
    Cuốn đi tất cả long quặn thắt lại
    Cuốn đi nụ cười cuốn đi tương lai
    Mảnh đất miền trung nhiều thiên tai
    Bây giờ cũng chì còn lại đâu đây tiếng người gọi đi tìm người trôi
    Thương quá miền trung quê tôi
    Tiếng khóc cha trẻ mồ côi
    Ôi việt nam ơi biết bao thân phận nhân dân miền trung nổi trôi
    Nối lên trên nước mái nhà tranh
    Là những con người sống trong giá lạnh
    Hãy hướng về miền trung trong tim bầu ơi thương lấy bí cùng
    Hãy chia sẽ tình người với những mảnh đời có nước lũ sống cùng
    Thấy sao sầu đau vô cùng

    Hook: Asa

    Khốn khó vs bao nỗi đau quẩn quanh
    Bao công lao cố gắng bấy lâu chợt tan biến
    Bóng dáng của ai suốt đêm vẫn luôn xót xa tìm đâu 1 kí ức vô hình
    Một vòng tay nối sẽ có thêm 1 điều ước sẽ khiến muôn ng hạnh phúc đến vô ngần
    Mình cầm tay nhé sẽ có đc nhiều hơn thế dẫu chỉ là 1 phần nhỏ bé của mỗi người…

    Ver 2 :Lợi Emo

    Đồng bào miền trung đang rơi vào cảnh màn trời và chiếu đất
    Nỗi đau chia ly những người ra đi đâu chỉ mất mát về vật chất
    Thương thay cho những cụ già đêm nay ko có chiếu khô để ngả lưng
    Thương thay các em bé nhỏ lả đi vì đói vì rét nước mắt nào đâu thể ngừng
    Tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng chung tay lá lành đùm lá rách
    Thể hiện trái tim hướng về miền Trung bằng nhiều cách
    Hãy nghĩ đến những đồng bào ngày đêm những giọt nước mắt vẫn chứa chan
    Ủng hộ bằng tiền bằng sách bằng vở quần áo và tình cảm
    Thiên tai lũ lụt đến và mang đi cuộc sống của bao con người ở miền Trung
    Những tấm lòng vàng ở khắp mọi nơi thỳ hãy chung tay sẻ chia cùng
    Nào hãy góp sức để giúp Miền Trung bằng chính tình thương ở nơi bạn
    Lau khô những giọt nước mắt thể hiện tấm lòng của con người Việt Nam


    Hook: Asa

    Khốn khó vs bao nỗi đau quẩn quanh
    Bao công lao cố gắng bấy lâu chợt tan biến
    Bóng dáng của ai suốt đêm vẫn luôn xót xa tìm đâu 1 kí ức vô hình
    Một vòng tay nối sẽ có thêm 1 điều ước sẽ khiến muôn ng hạnh phúc đến vô ngần
    Mình cầm tay nhé sẽ có đc nhiều hơn thế dẫu chỉ là 1 phần nhỏ bé của mỗi người…

    Ver 3: LDT

    Những mảnh đời biết trôi dạt về đâu,cũng như cánh chim lạc tổ biết phải bay về phương nào?
    Khi xung quanh ở khắp mọi nơi đều bị bao phủ 1 màu trắng xóa của nước lũ…
    Một gia đình yên vui .
    Mới ngày hôm qua còn đang sum vầy yên ấm vậy mà chỉ sau 1 đêm còn lại gì đây còn lại gì đây 1 màu tang thương của làn nước lũ…
    1 đôi tay nhỏ bé vẫn đang run run,1 chiếc áo mỏng manh làm sao cho hết đi giá lạnh !
    Đằng sau đôi mắt ngây thơ của 1 em bé bơ vơ đang là kí ức ngọt ngào của 1 gia đình yên ấm,có cha, có mẹ cùng những bữa cơm vui vẻ với gia đình.
    Được đến trường nô đùa với bao bạn bè.
    Niềm hạnh phúc đơn sơ cũng giống như bao đứa trẻ xứng đáng đc nhận lấy.
    Sao ông trời lại nỡ cướp đi 1 niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong mắt 1 đứa trẻ??
    Gieo vào cuộc đời nó hiện tại thật đen tối…
    Ngước mắt hỏi ông trời ông trời cao ko biết đâu !!!
    Cúi mặt nhìn xuống đất đất tràn ngập nước một màu !!!
    Cuốn đời em trôi về đâu????
  9. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    up cho công việc có ỹ nghĩa
    Tất cả vì miền trung ruột thịt
  10. sonhb1980

    sonhb1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Miền trung ơi cố lên

Chia sẻ trang này