xin phép các bác cho em dãi bày tâm sự tí nhé

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi VyOanh, 18/01/2012.

1236 người đang online, trong đó có 494 thành viên. 23:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 288 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. VyOanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    .vào một ngày........
    ...khi em
    ..
    ......
    đã thề.....
    với đất trời
    .............thề với
    ......
    ánh trăng.......
    làm chứng
    .........
    ..........em đã bịt miệng em lại...............
    .........
    .......
    .
    .
    .bờ vai mong manh ấy
    :((
    ...
    ...
    ...giờ đang..
    ............
    ........
    ........
    .....quay về...ám ảnh
    nếu.
    ...
    .......địa ngục là có thật
    ,............
    em muốn được xuống và ở dưới đấy mãi mãi
  2. haihuyen

    haihuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Đã được thích:
    0
  3. VyOanh

    VyOanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2011
    Đã được thích:
    1
    gặp nhau làm chi cho đêm về thương nhớ,,...
  4. VyOanh

    VyOanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2011
    Đã được thích:
    1
    con người tội lỗi
    tham lam vô độ
    dường như.....
  5. VyOanh

    VyOanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2011
    Đã được thích:
    1
    muốn khóc thật to
    mà nước mắt cạn khô
    tim em đau quá

Chia sẻ trang này