Xúc cảm: Nửa buồn, nửa vui

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi n12345, 12/04/2012.

2722 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 02:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 447 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. n12345

    n12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì phải chia tay mấy em gắn bó. Vui vì tài khoản của mình đã phình ra tương đối, giờ là lúc nhốt tiền lại bảo toàn thành quả đã.

    Hôm qua (11/4/2012) chia tay một em mình gắn bó từ tháng 2/2012 với 60% vốn: Em này mình kỳ vọng nhiều nhưng nó không đem lại lợi nhuận như mình mong muốn, nặng mông kinh (lợi nhuận 43.41% cả margin).

    Hôm nay (12/4/2012) chia tay tiếp em nữa, gắn bó từ 20/3: Em này lình xình cả chục phiên không lên nổi, bực cả mình. Em này đem lại lợi nhuận 14.37% cả margin.

    Hôm nay định chốt nốt em cuối cùng gắn bó từ 16/3 nhưng thấy cuối phiên nó giảm mạnh nên thôi, mai tính. Em này NAV đang được 20.27%.

    Một vài phiên tới nếu thị trường đẹp thì vào lại không thì đứng ngoài cho lành, bảo toàn thành quả 40% từ đầu năm đến giờ.

    Các cụ siêu lướt sóng thì ăn đậm vài trăm %, em kém nên cứ ăn chắc mặc bền vậy thôi.


    Chốt xong thanh thản, mời các cụ [r2)][r2)][r2)]
  2. n12345

    n12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cụ đang trên ngọn cây và lo lắng, tuy nhiên theo mình nghĩ thị trường chỉ điều chỉnh thôi. Năm nay là năm của chứng, múc xong quên T+ đi nằm im vẫn có tiền. Thậm trí là rất nhiều tiền.
  3. n12345

    n12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Đã được thích:
    0
    HNX đã chạm cạnh trên của Bollinger. Mai chắc chắn điều chỉnh.

Chia sẻ trang này